Trần Vân - Nhiên của Balanha: "Tôi không thích công khai chuyện tình yêu"

Bùi Thủy-Thứ tư, ngày 13/05/2020 10:11 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên trẻ khẳng định không thích công khai chuyện tình yêu và cũng không thích nói nhiều về chuyện này.

Trần Vân tốt nghiệp khoa Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, được khán giả biết đến sau khi đảm nhận vai Quỳnh búp bê lúc nhỏ trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Mai Hồng Phong. Trước đó, nữ diễn viên cũng đảm nhận một vai nhỏ trong phim Chiều ngang qua phố cũ của đạo diễn Trịnh Lê Phong.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Trần Vân được yêu mến khi đảm nhận vai Nhiên trong phim hài Nhà trọ Balanha. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1997.

Ngay sau khi bộ phim đóng máy, VTVNews đã có cuộc gặp gỡ với nữ diễn viên trẻ để nghe cô chia sẻ về những kỷ niệm và cảm xúc trong quá trình thực hiện bộ phim này.

'Tôi giống Nhiên đến... 85%'

- Bộ phim Nhà trọ Balanha cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn lại cả hành trình vừa qua, Vân có hài lòng với diễn xuất của mình?

Nếu nói hài lòng thì có vẻ tôi hơi tự hào về bản thân nhưng thú thực tôi cũng có một chút vui mừng khi được nhiều khán giả quan tâm. Tuy có cả những khen chê nhưng đó cũng là động lực để cho mình cố gắng nhiều hơn.

Đúng là tôi rất may mắn khi được tham gia bộ phim này. Trong quá trình casting tôi cũng cố gắng rất nhiều. Khoảng 2 tuần sau khi tuyển diễn viên thì tôi nhận được điện thoại với thông báo đã được chọn vào vai Nhiên. Lúc đó thật sự tôi rất vui và xúc động.

Trước đó, tôi đã tham gia hai bộ phim nhưng phải đến Nhà trọ Balanha thì tôi mới có đất diễn nhiều hơn. Đây sẽ là cơ hội cũng là thách thức lớn để tôi có thể bứt phá trên con đường hoạt động nghệ thuật của mình.

- Vai diễn Nhiên trong nhà trọ Balanha có giống với tình cách ngoài đời của Vân?

Tôi khẳng định là giống đến 85%. Tôi gần như mang toàn bộ bản thân lên phim kể cả cách ăn mặc năng động lẫn tính cách tăng động. Tôi chỉ khác nhân vật Nhiên ở chỗ là vẫn còn độc thân. Từ khi bước vào cao đẳng, tôi chưa yêu ai mà chỉ tập trung học tập. Tôi thích cuộc sống tự do, thoải mái như hiện tại nên chưa muốn ràng buộc chuyện yêu đương.

- Có cảnh quay nào khiến bạn nhớ mãi?

Vì là phim hài nên trên trường quay mọi người rất thoải mái với nhau. Đặc biệt lúc sinh nhật anh Khải Anh. Mọi người trong đoàn phim đã lập một kế hoạch đó là sẽ mua bánh tặng anh ấy và sẽ cho anh ấy ăn bánh sinh nhật được úp thẳng vào mặt (cười). Đó là một kỷ niệm rất vui và đáng nhớ của tôi.

Trong phim Nhà trọ Balanha, những đoạn khó nhất với tôi lại chính là những đoạn diễn nội tâm. Trong một phân cảnh sắp tới đây sẽ chiếu, tôi phải diễn cảnh đau khổ vì vẫn lưu luyến với Bách. Sau khi diễn xong, anh Khải Anh bảo tôi diễn đúng với kịch bản nhưng vẫn chưa có sự thương cảm. Và sau khi tôi diễn lại thì đạt được mong muốn mà anh Khải Anh đưa ra.

Tôi nhận ra, đạo diễn nhiều khi không cần quá tạo áp lực cho diễn viên và chỉ cần góp ý nhẹ nhàng là diễn viên có thể hiểu và hoàn thành tốt công việc.

Tôi cũng xin bật mí một chút là sau này chuyện tình của Bách và Nhiên sẽ có thêm nhiều thử thách, biến cố hơn. Sẽ có những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, đau khổ xen lẫn hạnh phúc.

- Có vóc dáng khá nhỏ nhắn, bạn có thấy đó là điểm yếu trong việc chinh phục các đạo diễn cũng như có nhiều vai diễn đa dạng hơn?

Đúng là vóc dáng nhỏ con của tôi là một bất lợi. Khi đứng với anh Xuân Nghị, tôi cũng hơi thấp. Trong khi đó, vai Nhiên lại không được đi dép cao nên mỗi khi diễn, tôi cứ phải tung tẩy để cho mọi người không chú ý đến chiều cao của mình.

Xuân Nghị là người sống tình cảm và thoáng

- Như bạn nói hiện tại chưa muốn ràng buộc chuyện yêu đương. Vậy trước tin đồn về việc phim giả tình thật với diễn viên Xuân Nghị thì bạn có muốn nói điều gì? 

Thú thực là anh em cũng rất quý nhau. Tôi chỉ có thể nói thế thôi! Tính tôi không thích công khai chuyện tình yêu và nếu không yêu tôi cũng không thích nói nhiều về chuyện này.

Phim chỉ là một phần và khi ra ngoài cuộc sống, tôi muốn anh em được thoải mái mỗi khi gặp nhau. Hiện tại thỉnh thoảng tôi và anh Xuân Nghị cùng nhiều anh chị em khác trong đoàn phim cũng có gặp nhau.

Mọi người cũng tận dụng khoảng thời gian này để gặp nhau đi ăn, cà phê bởi sau khi phim đóng máy thì nhiều người sẽ phải vào niềm Nam và sẽ không có nhiều cơ hội để gặp nhau nữa.

- Bạn có thích có bạn trai giống Bách trong Nhà trọ Balanha? 

Thực ra tôi thấy có người yêu "nhây" nhiều lúc cũng vui nhưng có bạn trai đào hoa thì thú thực tôi cũng hơi sợ.

Anh Xuân Nghị rất vui tính và "nhây". Anh ấy rất hay trêu chọc tôi nhưng nhiều lúc tôi cũng bẻ lại được nên anh đành phải chịu thua. Tôi còn nhỏ tuổi nhưng quyết không thể để cho anh ấy đàn áp mình được.

- Bạn ấn tượng gì nhất về Xuân Nghị?

Anh Nghị là người sống rất tình cảm và thoáng. Anh ấy luôn làm cho những người xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái

Từng tranh cãi với bố khi quyết theo nghiệp diễn

- Ai cũng nói làm diễn viên rất vất vả, bạn có thấy vậy không và lý do gì khiến bạn đến với nghệ thuật?

Đúng là làm phim cũng có những vất vả nhưng cũng có nhiều niềm vui. Đặc biệt, khi được nhiều khán giả yêu mến thì tôi lại có nhiều động lực để cống hiến và yêu nghề hơn. Như khi đóng phim Nhà trọ Balanha, diễn viên phải mặc trang phục đủ 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhiều hôm thời tiết rất nóng nhưng các diễn viên vẫn phải mặc trang phục mùa Đông, áo hoodie...

Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật. Khi học cấp 3, tôi có tham gia diễn kịch ở trường và được nhiều người đón nhận. Thật sự đó là lần đầu tiên trong đời tôi diễn kịch nhưng mỗi khi tôi nói câu thoại nào là ở dưới các bạn cười nghiêng ngả. Lúc đó tôi nhận ra mình cũng có một chút năng khiếu trong diễn xuất. Tuy nhiên, lúc đó tôi chưa có ý định sẽ thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật.

Mãi đến khi cuối cấp, gần thi Đại học thì tôi mới lóe lên suy nghĩ thi vào trường Cao đẳng nghệ thuật.

Trong khi được mẹ và anh trai đồng ý thì bố là người đã cấm tôi theo con đường này. Bố muốn tôi trở thành giáo viên theo nghiệp bố, làm một công việc nhà nước ổn định, có lương hưu. Hai bố con đã tranh cãi rất nhiều và nhiều lúc tôi cũng xuôi theo ý bố. Tuy nhiên, sau đó tôi lén lút nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng nghệ thuật nên bị bố giận.

Cho đến khi tôi tham gia phim Chiều ngang qua phố cũ thì bố mới chấp nhận tôi theo nghiệp diễn.

- Bạn muốn hướng tới một diễn viên như thế nào?

Tôi muốn trở thành một diễn viên đa dạng, có thể vào được nhiều dạng vai khác nhau. Ngoài phong cách năng động, cá tính, đôi lúc tôi cũng làm mới bản thân với những cách ăn mặc trưởng thành, nữ tính hơn.

Biết đâu một ngày nào đó, đạo diễn sẽ giao cho tôi một vai sexy, gợi cảm thì sao. Chính vì thế tôi nghĩ mình nên có nhiều sự biến hóa, thay đổi để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trần Vân - Nhiên của Balanha: Tôi không thích công khai chuyện tình yêu - Ảnh 4.

- Dự định của bạn trong tương lai?

Hiện tại sau phim Nhà trọ Balanha, tôi vẫn chưa có dự án nào tiếp theo. Chắc phải chờ thêm một thời gian nữa nếu có vai diễn phù hợp và được gọi thì tôi sẽ thử sức.

- Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ Nam tiến để phát triển sự nghiệp?

Thực ra tôi cũng nghĩ đến điều này cách đây 2 năm rồi nhưng chắc phải chờ thêm một thời gian nữa bởi tôi không phải là một người quá táo bạo. Hơn nữa nếu vào Nam tôi không có mối quan hệ và người thân nào nên tôi nghĩ mình cứ từ từ, chậm mà chắc thì sẽ tốt hơn.

Cảm ơn diễn viên Trần Vân vì cuộc trò chuyện!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước