Ưng Đại Vệ trải lòng về cảnh gà trống nuôi con trong "Chuyện đêm muộn"

PV (Theo Chuyện đêm muộn)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 06:00 GMT+7

"Gà trống nuôi con" không bao giờ là điều dễ dàng, nhưng nam ca sĩ Ưng Đại Vệ luôn cố gắng hết mình để chăm sóc tốt nhất cho con. Đối với anh được làm bố là điều hạnh phúc nhất.

Ưng Đại Vệ từng là một ca sĩ trẻ được nhiều khán giả yêu mến những năm 2000. Nhưng sau khi gặp biến cố gia đình, phá sản, ly hôn vợ, anh một mình chăm sóc con nhỏ và dần biến mất khỏi làng giải trí Việt suốt một thời gian dài.

Nói về việc làm ông bố đơn thân, Ưng Đại Vệ chia sẻ: "Tôi nghĩ việc có con là điều may mắn mà ông trời ban cho mình. Tôi cũng không thấy việc một mình chăm sóc bé là một điều gì đó quá vất vả. Mình là bố mình phải làm được như vậy và tôi cảm nhận được sự hạnh phúc khi được chăm sóc con của mình".

"Tôi có một đứa con gái ngoan ngoãn, nghe lời. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy bé cười là mình như được nạp thêm năng lượng và luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Ưng Đại Vệ trải lòng về cảnh gà trống nuôi con trong Chuyện đêm muộn - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Ưng Đại Vệ cũng cho biết sau nhiều sóng gió, hiện tại cuộc sống của gia đình anh đã ổn định và dần tốt hơn. Anh đã trở lại với ca hát và được khán giả đón nhận. Ngoài ca hát thì anh còn mở thêm nhà hàng, khách sạn... để kiếm thêm thu nhập.

"Trong tương lai có thể tôi sẽ đầu tư để mở một công ty giải trí cùng với một người bạn thân thiết. Ngoài việc tự sản xuất cho các MV của mình thì tôi cũng sẽ đầu tư cho các bạn trẻ, các thế hệ đi sau có được những MV tốt và tiếp cận được nhanh với khán giả", nam ca sĩ tiết lộ về kế hoạch trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước