Vẻ đẹp Việt 2022: Món quà ấm áp cho những người con xa quê

PV-Thứ năm, ngày 03/02/2022 11:10 GMT+7

VTV.vn - Vẻ đẹp Việt 2022 là món quà ấm áp, giản dị cho những người đang được đón Tết ở quê mình, và nhất là những người Tết này không được trở về quê...

Dựa trên ý tưởng tìm hiểu giá trị của làng quê, quê hương trong cuộc sống của mỗi người dân hôm nay, ê-kíp Vẻ đẹp Việt 2022 lựa chọn một góc nhìn riêng. Chương trình là chuyến trở về mỗi miền quê qua đó chuyển tải câu chuyện ý nghĩa. Ở đó, mỗi người xem lại có cơ hội đi tìm lại cảm giác gắn bó với quê hương, nhớ hương vị và tình người ở mỗi miền quê Việt. Hơn hết, chương trình đưa khán giả khám phá quê hương ở một góc độ đơn giản nhưng ấm áp. Đó là nơi có những gì thân thương nhất, là nơi mẹ cha mong chúng ta trở về.

Với nhà báo báo Đinh Đức Hoàng, nếu nghĩ về quê hương thì đó là cảm giác áy náy. Là một trong số hơn 6 triệu người Việt sống xa quê, nhà báo Đinh Đức Hoàng cho hay, nhắc đến quê hương dường như là đang nhắc đến một món nợ. "Món nợ mà chúng ta mãi khất lần, chúng ta về không đủ nhiều, dành thời thời gian không đủ lâu và đi cùng với nó là một nỗi nhớ", nhà báo Đức Hoàng bộc bạch.

Vẻ đẹp Việt 2022: Món quà ấm áp cho những người con xa quê - Ảnh 1.

"Cho dù xã hội có đi nhanh đi xa đến đâu, cho dù chúng ta có xây nên những cây cầu, tòa nhà, những con đường lập kỷ lục thế giới thì làng quê với bờ đê, lũy tre, luống cày vẫn luôn là biểu tượng cho sự bình yên, cội rễ tâm hồn của người Việt. Xuân này, không phải ai đi xa cũng được trở về nhưng dù ở xa hay  gần, trong tâm trí của người Việt, làng quê luôn là nơi bao bọc, ôm ấp đời sống tinh thần mỗi người".

Trong khi đó, ca sĩ - đạo diễn Lý Hải lại mang đến Vẻ đẹp Việt những chia sẻ đầy tình cảm chân thành về mẹ và ký ức tuổi thơ. Giống như những đứa trẻ ở miền quê, Lý Hải cũng vừa học tập vừa phụ giúp gia đình kiếm sống. Những ngày tháng mưu sinh dù vất vả nhưng đã góp phần tạo ra con người của Lý Hải ở hiện tại. 

Vẻ đẹp Việt 2022: Món quà ấm áp cho những người con xa quê - Ảnh 2.

"Khi lớn, tôi cảm ơn những ngày tháng ấy. Giờ quăng tôi vào đâu thì tôi cũng sống được" - Lý Hải tâm sự - "Dù đã mấy chục năm rời mảnh đất Tiền Giang lên TP.Hồ Chí Minh lập nghiệp nhưng vẫn không thể bỏ nếp sống miền Tây. Bước xuống sân khấu, tôi thích mặc quần cộc, ăn cơm lề đường, tự do lang thang...".

"Có những lúc tôi thực sự bế tắc, điều nghĩ đến đầu tiên là gia đình đã tạo ra cho mình nền móng vững chắc nên tôi không thể làm gia đình mình buồn" - Lý Hải nói tiếp - "Tôi đang cố gắng để các con mình hòa nhập với cuộc sống ở đồng quê, muốn các bé được trải nghiệm nhiều hơn để dù không có bố mẹ bên cạnh cũng vẫn tự lo cho bản thân mình".

Vẻ đẹp Việt 2022: Món quà ấm áp cho những người con xa quê - Ảnh 3.

Đặc biệt, cảm xúc ấm áp của Vẻ đẹp Việt 2022 về miền quê càng được nối dài với hành trình trở về quê của nhà báo Vũ Công Lập. Đó là cuộc đoàn tụ mà người nhà báo nổi tiếng vừa bất ngờ vừa xúc động.

"Đây là một giây phút phi thường với tôi, cảm ơn chương trình" - nhà báo Vũ Công Lập nói - "Quê hương là điều gì đó rất cụ thể và nếu không có thì sẽ không cơ sức sống động, chiều sâu trong cảm xúc. Và nếu chúng ta có một bến thì sự kết nối giữa chúng ta sẽ bền vững, nhờ đó mỗi người mới đủ sức vững vàng thành công đi trên con đường của riêng mình".

Cùng theo dõi những câu chuyện giản dị và đầy cảm xúc của Vẻ đẹp Việt 2022 qua video dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước