Về nhà đi con - Tập 7: Chịu nỗi đau sảy thai, Huệ (Thu Quỳnh) vẫn không hề tố tội chồng với bố

Lan Chi-Thứ tư, ngày 17/04/2019 16:25 GMT+7

VTV.vn - Dù phải mất đi đứa con đầu lòng nhưng Huệ (Thu Quỳnh) vẫn không hé răng nửa lời về tội lỗi của chồng với bố - ông Sơn (NSƯT Trung Anh).

Mẹ mất sớm, là chị cả trong nhà, Huệ (Thu Quỳnh) bao năm nay vẫn là một người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhịn mọi tủi nhục, không than vãn nửa lời với bố và các em. Đây cũng là điều khán giả thấy rõ ở 7 tập phim Về nhà đi con đã lên sóng.

Trong tập 7 phát sóng tối 16/4, Huệ đã bị sảy thai sau khi trượt chân ngã xuống đất vì ngăn cản Khải (Trọng Hùng) đem của hồi môn của cô đi đánh bạc. Đau đớn vì mất đi đứa con đầu lòng, Huệ vẫn cắn răng chịu đựng, không hé lộ một lời lý do ngã sảy thai với bố và các em.

Thương con, ông Sơn (NSƯT Trung Anh) đồng ý đón Huệ về nhà để tiện chăm sóc khi cô đề nghị được về với bố và các em. Nghi ngờ chuyện Huệ giận Khải phải có lý do gì đó, ông Sơn dò hỏi con rể nhưng Khải cũng giấu nhẹm sự thật.

Về nhà đi con - Tập 7: Chịu nỗi đau sảy thai, Huệ (Thu Quỳnh) vẫn không hề tố tội chồng với bố - Ảnh 1.

Khải nói với bố vợ rằng vì bị cướp mất khoản tiền mấy trăm triệu đồng đặt cọc mua nhà nên bị Huệ giận. Vì không muốn ông Sơn lo lắng nên hai vợ chồng anh đã giấu chuyện này. Song, với sự nhạy cảm của một ông bố, ông Sơn nói với Khải rằng phải có một chuyện gì khác to lớn hơn thì Huệ mới giận Khải đến vậy.

Vốn không tin tưởng anh rể và từng nhìn thấy Khải đi vào nhà nghỉ với một người phụ nữ, Dương (Bảo Hân) tiếp tục bám theo Khải. Dương giả vờ mang tiền đến cho Khải đánh bạc để bắt tại trận Khải. Vừa gặp Khải, cô em vợ đã không giữ được bình tĩnh, ném sấp tiền vào mặt Khải và quát mắng, đánh anh rể tới tấp. Mặc Khải ra sức giải thích, Dương vẫn không thể tin lời Khải nói và đấm Khải túi bụi để xả giận thay chị gái. Nhưng Dương không hề biết rằng lần này Khải thực sự không đánh bạc mà chỉ ngồi cùng người phụ nữ lần trước ở sới bạc, chờ chị ta thắng để vay tiền chuộc xe tải của anh.

Về đến nhà, Dương lầm lì, khó chịu khi thấy bố muốn gọi Khải đến nhà ăn cơm. Dương gọi Khải là "lão ý" trước mặt bố và Huệ khiến ông Sơn nổi giận. Biết Dương lại đánh nhau, ông Sơn mắng con gái. Dương bỏ lên phòng, Huệ đuổi theo để khuyên bảo em gái.

Trong lúc cãi nhau với Huệ, Dương buột miệng nhắc đến Khải và lớn tiếng nói rằng Huệ không nên vì Khải mà hạ thấp bản thân mình. "Vì một con người không có chí tiến thủ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, chị có tha thứ 1 lần hay 1.000 lần cũng không có ý nghĩa gì đâu" - Dương căm phẫn vì những gì Khải đã gây ra cho Huệ.

Huệ cũng phân tích với Dương rằng Dương chưa thể hiểu hết mọi chuyện, đã là vợ chồng thì cả đời vẫn có nghĩa vợ chồng. Dương cũng nói thẳng với Huệ vì Khải lại đi đánh bạc nên cô mới ra tay đánh anh rể. Huệ ngỡ ngàng và rớt nước mắt khi nghe những gì Dương nói.

Chịu biết bao nhiêu khổ cực, Huệ vẫn nghĩ cho Khải, không hề tố tội chồng với bố. Liệu Huệ làm thế có đúng đắn?

Cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của Về nhà đi con trong các tập 8, 9, 10 phát sóng 21h00 hôm nay (17/4), 18/4 và 19/4 trên kênh VTV1!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước