Vui lên nào anh em ơi - Tập 17: Bị kẻ xấu phá vườn dược liệu, bộ ba vẫn hoàn thành đơn hàng lớn

Thảo Nguyên-Thứ tư, ngày 21/08/2024 06:25 GMT+7

VTV.vn - Dù bị kẻ xấu hãm hại nhưng Tiến - Hưng - Thắng vẫn đồng lòng và một lần nữa lại vượt qua khó khăn.


Tại nhà Hưng, sau khi đón tiếp chú Khánh, Nhung lấy lí do ở làm clip quảng cáo sản phẩm nhất định không về cùng với Thắng. Ở lại cùng Hưng nấu cơm, Nhung chợt nhận ra: "Anh Hưng trông thô kệch như thế, mà khéo tay phết nhờ, việc gì cũng biết. Ai mà lấy được anh làm vợ thì sướng lắm đấy". Hưng không ngại nói thẳng quan điểm: "Nhưng tính tôi rõ ràng, tôi mà nấu cơm á, thì vợ tôi phải rửa bát". Nhung lại khéo léo "thả thính": "Ở nhà em cũng toàn rửa bát".

Vui lên nào anh em ơi - Tập 17: Bị kẻ xấu phá vườn dược liệu, bộ ba vẫn hoàn thành đơn hàng lớn - Ảnh 1.

Về phía Thu, sau khi biết tiền sửa cửa hàng là do mẹ vay của Bính thì rất lo lắng bởi Thu biết Bính đang có tình ý với mình nên cô không muốn dính líu gì đến anh ta, tiền nong thì càng không. Thu quyết định sẽ sang nhượng lại cửa hàng và trả lại tiền lại cho Bính. Nhưng điều mà Thu lo lắng chính là những phân tích của mẹ: "Bây giờ may sang nhượng thì được bao tiền, sang nhượng cho ai. Mày không dựa vào cửa hàng này thì mày dựa vào ai? Hay mang đem nhà đi cầm cố rồi sang nhà thằng Hưng ở cả nút".

Tiến về nhà bắt gặp xe máy của Nhung vẫn còn ở sân nhưng người thì không thấy đâu cả. Hóa ra, Nhung nhờ Hưng chở về nhà vì lí do sợ chó. Tất nhiên, điều này không qua mắt được Tiến: "kinh thật, lập mưu, anh đưa chị về, rồi hôm sau anh mang xe trả xe chị rồi anh lại đón chị". Nhân tiện, Tiến tiết lộ cho Hưng, Thắng cũng thích Nhung và không quên cảnh báo: "Chúng mày cứ cẩn thận, tình tay ba rồi huynh đệ tương tàn".

Trong một phân cảnh khác, Thắng cầm trên tay bông hoa hồng và đang tán tỉnh Nhung, Thắng hứa: "Em yên tâm, anh sẽ chịu khó tập tạ để em không phải vần bia một mình nữa". Nhưng đó chỉ là "giấc mơ trưa" của Thắng trong giờ nghỉ giải lao tại cửa hàng mà thôi. Vừa lúc đó Tiến đi tới nhìn thấy vẻ mặt ngô nghê của Thắng liền hỏi có chuyện gì. Thắng tiết lộ, mình sẽ tỏ tình với Nhung: "Tao quyết định rồi, tối nay tao sẽ mời em ấy đi ăn xong tỏ tình luôn". Nghe thấy thế Thắng bóng gió nói Thắng quá vội vàng vì chưa biết ý tứ của Nhung như thế nào. Nhưng Thắng rất tự tin: "có những thứ chỉ trái tim mới cảm nhận được, tao biết là Nhung thích tao, chẳng qua Nhung ngại Nhung không nói thôi". Nói là làm, Thắng đến gặp Nhung ngay và luôn.

Thắng đến nhà Nhung thì vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện giữa Hưng và Nhung, trong đó có đoạn Nhung thừa nhận thích Hưng. Khi quay ra cửa Hưng lại chạm mặt Thắng. Đến nước này, Thắng nói thẳng ra mọi suy nghĩ: "Chúng mày thấy tao giống thằng hề lắm đúng không? Cả hai chúng mày đều biết nhưng giả vờ giả vịt. Chúng mày có nghĩ tao là bạn không? Hay chúng mày nghĩ tao là thằng đần, suốt ngày bị gái bỏ?". Nói xong, Thắng bỏ về nhà.

Ánh sau khi biết ki ốt sẽ không thuê được liền quay ra khích bác tay Phúc, người chuyên thu mua dược liệu trong làng: "Cậu phải dè chừng, chúng nó mà làm ăn lớn thì cậu hết cửa thu mua dược liệu ở cái làng này".

Vui lên nào anh em ơi - Tập 17: Bị kẻ xấu phá vườn dược liệu, bộ ba vẫn hoàn thành đơn hàng lớn - Ảnh 6.

Tiến và Hưng ra vườn dược liệu để thu hoạch thì phát hiện ra việc động trời, có kẻ nào đã cố ý phun thuốc diệt cỏ lên khu vườn dược liệu. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, Hưng và Thắng vì để cứu hợp đồng lớn lại dẹp mọi chuyện vướng mắc về tình cảm để cùng nhau đi thu gom dược liệu sạch. Bộ ba chạy khắp nơi để hỏi mua dược liệu tuy nhiên tay Phúc đã đi trước một bước, tất cả các vườn dược liệu trong vùng đều được thu mua sạch sẽ.

Vui lên nào anh em ơi - Tập 17: Bị kẻ xấu phá vườn dược liệu, bộ ba vẫn hoàn thành đơn hàng lớn - Ảnh 7.

Khó khăn ập đến bất ngờ khiến bộ ba lại rơi vào tình trạng lục đục. Thắng - Hưng thì muốn dừng không sản xuất đơn hàng này vì đứng trước nguy cơ lỗ, nhưng Tiến thì quyết tâm làm bằng được vì lí do phải giữ uy tín với khách hàng. Nhưng sau một hồi suy tính, Thắng - Hưng lại quyết định theo Tiến đến cùng bởi "một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn non bộ".

Tuy nhiên, tiền để mua nguyên liệu sạch về cũng là một vấn đề lớn. Rất may, lần này có Nhung tình nguyện cho vay tiền để có thể hoàn thành đơn hàng kịp thời hạn. Cuối cùng, với sự nỗ lực của cả ba, đơn hàng cũng hoàn thành xuất sắc.

Vui lên nào anh em ơi - Tập 17: Bị kẻ xấu phá vườn dược liệu, bộ ba vẫn hoàn thành đơn hàng lớn - Ảnh 8.

Mời quý vị khán giả đón xem tập 18 Vui lên nào anh em ơi vào lúc 21h40 ngày 21/8 trên kênh VTV3.

Vui lên nào anh em ơi - Tập 16: Ánh bắt đầu lộ bản chất thật Vui lên nào anh em ơi - Tập 16: Ánh bắt đầu lộ bản chất thật

VTV.vn - Một mặt Ánh vẫn tận tình hỗ trợ bộ ba triển khai đơn hàng 500 bánh xà phòng, mặt khác Ánh kín kẽ tìm hiểu lợi ích của mình có được đảm bảo hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước