Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020:

Xúc động câu chuyện "chim cánh cụt" Hoa Xuân Tứ, dù không tay vẫn làm nên kỳ tích

TT-Chủ nhật, ngày 17/05/2020 11:57 GMT+7

VTV.vn - Mất đi hai cánh tay, nhưng bằng khổ luyện của bản thân, ông Hoa Xuân Tứ đã biến cằm, vai và đôi chân của mình như hai bàn tay để làm việc như bao người bình thường khác.

Với nội dung sâu sắc, góc nhìn chân thật, chương trình Giao lưu nghệ thuật Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020 là một chuyến hành trình đến với những câu chuyện hết sức sâu sắc mà vô cùng dung dị về Bác, mang đến những ấn tượng cảm động, truyền cảm hứng, góp phần tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Trong chương trình mọi người được lắng nghe những câu chuyện, những hành động đẹp của Cựu quân nhân Nguyễn Bá Sáu tại Thanh Hóa kể câu chuyện ông đã gặp Bác, sự ân cần của Bác với chị lao công Bác gặp trên đường làm ông không bao giờ quên. Anh Hoàng Tuấn Anh với câu chuyện sáng tạo "ATM gạo" mà đến nay đã có 100 điểm, giúp đỡ gần 1 triệu người. Hay câu chuyện của Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương) kể về việc điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19, về những giây phút nguy hiểm khi các nhân viên y tế phải ghé sát miệng, mặt bệnh nhân để đặt ống thở.

Nhưng có lẽ câu chuyện khiến khán giả xúc động nhất, đó là "chim cánh cụt" Hoa Xuân Tứ - người tuy không còn đôi tay nhưng vẫn đầy nghị lực và ý chí vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống.

Ông Hoa Xuân Tứ, sinh năm 1950, trú tại xóm 4, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Năm 1966, Hoa Xuân Tứ là 1 trong 6 thiếu nhi của cả nước được vinh dự tham gia Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước toàn quốc. Nhớ lại thời gian ấy, mắt ông ánh lên niềm tự hào: “Năm ấy, tôi được gặp Bác Hồ. Thấy Bác gần gũi, tình cảm với mọi người lắm. Đó cũng là là lần duy nhất tôi được gặp Bác. Bác ân cần hỏi thăm, cho kẹo từng bạn rồi động viên tất cả phải cố gắng học tập”.

Biết hoàn cảnh của ông, Bác đã chỉ thị cho bác sỹ Tôn Thất Tùng làm cho ông cánh tay giả. Tuy nhiên, đôi tay ấy lại bị cơn lũ 1978 cuốn trôi. Mất đôi tay nhưng bằng khổ luyện của bản thân, ông Hoa Xuân Tứ đã biến cằm, vai và đôi chân của mình như hai bàn tay để làm việc như bao người bình thường khác.

Xúc động câu chuyện chim cánh cụt Hoa Xuân Tứ, dù không tay vẫn làm nên kỳ tích - Ảnh 1.

Ông Hoa Xuân Tứ chia sẻ trong chương trình giao lưu "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020".

Khâm phục trước nghị lực của Hoa Xuân Tú, tại chương trình giao lưu Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã trao tặng một đôi tay giả để giúp đỡ ông dễ dàng hơn trong các sinh hoạt trong cuộc sống. Ngoài ra, ông còn được trao tặng một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng.

Xem lại chương trình qua video dưới đây:

Chương trình giao lưu Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước