Toàn cảnh nhà tù Wandsworth ở tây nam London, ngày 6/9/2023 (Ảnh: AP)
Cảnh sát Anh ngày 7/11 cho biết Brahim Kaddour-Cherif, 24 tuổi, người Algeria, đã bị bắt tại khu vực Bắc London sau hơn 1 tuần được thả nhầm khỏi nhà tù Wandsworth. Đoạn video do Sky News ghi lại cho thấy Cherif ban đầu phủ nhận danh tính của mình khi bị cảnh sát chặn lại, nhưng sau đó thừa nhận: “Họ thả tôi ra nhầm, đó không phải lỗi của tôi”.
Cherif đang thụ án vì tội đột nhập với ý định trộm cắp và là tội phạm tình dục. Người này cũng đang trong quá trình bị trục xuất khỏi Anh khi được thả nhầm.
Trước đó, một tù nhân khác là Billy Smith, 35 tuổi, lĩnh án gần 4 năm vì tội lừa đảo, đã tự ra đầu thú hôm 6/11. Hai vụ việc liên tiếp khiến chính phủ Anh gặp nhiều chỉ trích và dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải cũng như quy trình quản lý lỏng lẻo trong hệ thống nhà tù.

Billy Smith, một trong hai tù nhân được thả nhầm, mỉm cười khi ra đầu thú tại nhà tù Wandsworth ở London, ngày 6/11/2025 (Ảnh: ITV/AP)
Bộ Tư pháp Anh cho biết các lãnh đạo trại giam đã được triệu tập để rà soát quy trình quản lý sau hàng loạt sai sót, trong đó có việc hệ thống hồ sơ nhà tù vẫn chủ yếu sử dụng giấy tờ. Theo thống kê, đã có 262 tù nhân được thả nhầm tính đến tháng 3/2025, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2024.
Bộ trưởng Tư pháp David Lammy tuyên bố sẽ “kiểm soát chặt chẽ tình hình”, nhưng thừa nhận “di sản của hệ thống nhà tù đang trong khủng hoảng” sau nhiều năm thiếu nguồn lực.
Bình luận (0)