Dưa lưới khắc chữ - chưa ra trái đã hết hàng

Duy Anh, Minh ThiCập nhật 15:57 ngày 27/12/2018

VTV.vn - Mặc dù còn hơn 1 tháng mới đến Tết Nguyên Đán, nhưng nhiều vườn dưa ở xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã báo cháy hàng dưa lưới khắc chữ.

Năm nay, anh Trần Thanh Tiền dự định đưa ra thị trường Tết 200 cặp dưa lưới khắc chữ. Tuy nhiên, khi vườn dưa vừa được thụ phấn thì cũng là lúc khách đã đặt mua hết hàng. Khác với những loại nông sản Tết khác, tất cả hoa văn trên dưa lưới của Tiền đều được chính anh khắc bằng thủ công. Không chỉ vậy, dưa còn được đặt trong hộp gỗ có tay xách và logo.

Bên cạnh khu nhà màng trồng dưa khắc chữ, anh Tiền còn khoảng 700 mét vuông trồng dưa lưới sạch và liên kết tiêu thụ tại các siêu thị. Nhận thấy đã khẳng định được thương hiệu mà diện tích sản xuất của mình còn nhỏ, sắp tới đây anh Tiền có dự định mở rộng quy mô canh tác. 

Dưa lưới khắc chữ - chưa ra trái đã hết hàng - Ảnh 1.

Vườn dưa lưới của anh Trần Thanh Tiền chưa ra trái khách đã đặt mua hết.

Ý định này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía Hội nông dân xã Long Thuận. Thậm chí, ông Trần Văn Đen, chủ tịch Hội Nông dân xã Long Thuận còn đề nghị UBND huyện Hồng Ngự rót thêm vốn giúp anh Tiền mở rộng mô hình dưa trong nhà lưới. 

Với đam mê của người nông dân trẻ thích nghi với thời đại công nghệ, cộng với sự hỗ trợ từ địa phương, mô hình dưa lưới sạch của anh Trần Thanh Tiền chắc chắn sẽ vươn xa hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là số lượng dưa lưới khắc chữ của anh sẽ nhiều hơn, để phục vụ rộng rãi nhu cầu của người tiêu dùng gần xa mỗi dịp Tết đến xuân về./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!