Truyền thông Tây Ban Nha và Hà Lan chế giễu Anh sau khi vào bán kết Euro 2024

Thái Nghĩa (Theo Express)Cập nhật 17:40 ngày 09/07/2024

(Ảnh: Theo AP)

VTV.vn - Truyền thông Tây Ban Nha và Hà Lan chế giễu tuyển Anh dù họ đã vào bán kết Euro 2024 sau khi vượt qua Thụy Sĩ bằng loạt sút luân lưu.

Mặc dù đội tuyển Anh đã vượt qua Thụy Sĩ bằng loạt sút luân lưu, họ vẫn bị truyền thông Tây Ban Nha và Hà Lan chế giễu trước trận bán kết với Hà Lan.

Dù đã tìm được cách giành chiến thắng sau khi bị dẫn trước trong giai đoạn cuối, màn trình diễn của tuyển Anh tại Dusseldorf khiến HLV Gareth Southgate và các cầu thủ bị chỉ trích nặng nề. Bukayo Saka là một trong số ít cầu thủ nhận được lời khen ngợi, trong khi những cái tên như Harry Kane, Jude Bellingham và Phil Foden bị cho là chơi mờ nhạt khi Anh không có cú sút trúng đích nào cho đến cuối hiệp hai.

Tờ De Telegraaf của Hà Lan đã không ngần ngại chế giễu chiến thắng của Anh, với phóng viên Marcel van der Kraan viết: "Trong gần 75 phút, trận đấu giữa Anh và Thụy Sĩ trông giống như một bi kịch của William Shakespeare hơn là một trận chiến khốc liệt giành vé vào bán kết. Đội tuyển Anh với tài năng và chất lượng vượt trội không hề mang lại sự giải trí nào". Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn đả kích cá nhân các cầu thủ Anh, cho rằng các bà vợ của họ mang lại “sự giải trí nhiều hơn” và đồn đoán về đời sống riêng tư của Kieran Trippier và Kyle Walker.

Truyền thông Tây Ban Nha và Hà Lan chế giễu Anh sau khi vào bán kết Euro 2024 - Ảnh 1.

(Ảnh: Theo AP)

Ông còn châm biếm thêm: "Mười lăm phút trước khi trận đấu kết thúc, mọi người trong sân vận động Dusseldorf đều nghĩ rằng một đội bóng trị giá một tỷ rưỡi euro sẽ bị đánh bại bởi một quốc gia chỉ có 450 loại phô mai và chưa đến 11 cầu thủ hợp lý".

Không chỉ có Hà Lan, báo Marca của Tây Ban Nha cũng không tiếc lời chỉ trích, đặc biệt nhắm vào Jude Bellingham. Phóng viên Victor Romeo viết: "Jude Bellingham đã kiệt sức và nếu người điều khiển không kéo cỗ xe, cỗ xe sẽ không tiến lên. Jude có hành động đáng kể đầu tiên ở phút 31, khi buộc Fabian Schar nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu và khơi dậy tiếng hát 'Hey Jude' từ đám đông. Trước và sau đó, anh ấy làm được rất ít, giống như phần còn lại của đội".

Với những lời chỉ trích này, đội tuyển Anh sẽ bước vào trận bán kết với Hà Lan tại Dortmund i với sự quyết tâm cao độ, hy vọng sẽ chứng minh được sức mạnh thực sự của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!