Beyoncé hóa "nữ cao bồi lúc nửa đêm" dự lễ trao giải âm nhạc

Anh Thư (Theo wmagazine)-Thứ tư, ngày 03/04/2024 13:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Lễ trao giải Âm nhạc iHeartRadio ngày 01/4, Beyoncé đã diện một bộ trang phục cổ điển từ bộ sưu tập mùa thu 1992 lấy cảm hứng từ phương Tây của Gianni Versace.

Phong cách của Beyoncé rất ấn tượng khi cô diện một chiếc áo croptop dài tay có viền đen dọc theo tay áo, kết hợp với quần cạp cao trang trí. Cô tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài của mình bằng hai chiếc thắt lưng to bản, nạm đinh và một chiếc mũ cao bồi viền vàng. Ngôi sao này đã làm nổi bật mọi thứ với những lọn tóc vàng gợn sóng, kính râm đen và khuyên tai vòng vàng.

Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 1.
Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 2.

Không thể phủ nhận rằng thời trang cổ điển đã chiếm lĩnh gần như mọi khía cạnh phong cách của người nổi tiếng trong những tháng gần đây. Nhưng vẻ ngoài đặc biệt của Beyoncé lại có cốt truyện khá lạc hậu. Ngoài việc ra mắt trên sàn diễn năm 1992 thì bộ đồ catsuit của Beyoncé cũng là chủ đề của một trong những chiến dịch thương hiệu của người Ý cùng năm đó.

Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 3.

Hai siêu mẫu Yasmeen Ghauri và Christy Turlington

Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 4.

Siêu mẫu Caludia Schiffer

Quảng cáo của Versace có sự tham gia của bộ ba người mẫu hàng đầu thập kỷ như Yasmeen Ghauri, Christy Turlington và Caludia Schiffer mặc những bộ đồ khác nhau mà thương hiệu mệnh danh là "Nữ cao bồi lúc nửa đêm". Beyoncé xuất hiện với sự kết hợp của ba bộ trang phục, mặc bộ đồ catsuit của Schiffer với mũ cao bồi của Turlington và Ghauri, đồng thời kết hợp chúng với thắt lưng và phụ kiện của riêng cô.

Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 5.

Beyoncé đã có mặt để nhận giải Người sáng tạo. Trong một bài phát biểu hiếm hoi, cô đã nói về quá trình sáng tạo của mình và bày tỏ lòng kính trọng đối với những người đi trước cô. "Cảm ơn Stevie rất nhiều, tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn và tôi tôn trọng bạn. Tôi muốn cảm ơn bạn vì đã mở đường cho tất cả chúng tôi," cô nói về Stevie Wonder, người đã trao giải thưởng cho cô.

Beyoncé hóa nữ cao bồi lúc nửa đêm dự lễ trao giải âm nhạc - Ảnh 6.

Cô nói thêm: "Sự đổi mới bắt đầu từ một giấc mơ. Nhưng sau đó bạn phải thực hiện ước mơ đó và con đường đó có thể rất gập ghềnh. Trở thành một nhà đổi mới là nhìn thấy những gì mọi người tin là không thể. Trở thành một người đổi mới thường đồng nghĩa với việc bị chỉ trích, điều này thường sẽ kiểm tra sức mạnh tinh thần của bạn. Trở thành một nhà đổi mới là dựa vào đức tin và tin tưởng rằng Chúa sẽ nắm bắt và hướng dẫn bạn. Vì vậy, với tất cả các hãng thu âm, mọi đài phát thanh, mọi chương trình trao giải, tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ cởi mở hơn với niềm vui và sự giải phóng đến từ việc thưởng thức nghệ thuật mà không có định kiến. Tôi muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả những nhà đổi mới đã cống hiến cả cuộc đời và nghệ thuật của mình để tạo ra sự thay đổi."

Beyoncé kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách hét lên với "những gã khổng lồ" trong âm nhạc đã truyền cảm hứng cho album mới của cô. "Cảm ơn Rosetta Tharpe. Tracy Chapman, Linda Martell, Prince, Stevie Wonder, André 3000, Tina Turner, Michael Jackson và rất nhiều người khác đã thách thức mọi nhãn hiệu đặt lên họ. Cảm ơn bạn đã thực hiện ước mơ của mình để tất cả chúng tôi có thể theo đuổi."

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước