Britney Spears tố cáo mẹ ruột là "kẻ chủ mưu" đằng sau vụ việc 13 năm giám hộ

Hà Linh (Theo Page Six)-Thứ tư, ngày 03/11/2021 10:02 GMT+7

(Ảnh: Page Six)

VTV.vn - Britney Spears bất ngờ tiết lộ chính mẹ ruột là người đứng sau giật dây, khiến cô buộc phải chịu sự giám hộ 13 năm dưới quyền bố ruột.

Sau 13 năm sống dưới sự giám hộ của bố ruột - ông Jamie Spears, Britney Spears cuối cùng cũng sắp được tự do và được quyền kiểm soát cuộc sống của chính mình. Những tưởng câu chuyện sẽ đi tới hồi kết nhưng mới đây, "công chúa nhạc Pop" lại một lần nữa khiến công chúng bàng hoàng khi tố cáo chính mẹ ruột - Lynne Spears - là "kẻ chủ mưu" trong vụ việc 13 năm giám hộ này.

Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải lời tố cáo trên trang mạng xã hội Instagram, bắt đầu với dòng chữ gây chú ý: "Điều nguy hiểm nhất trên thế giới chính là cái nhoẻn miệng cười im lặng của một người phụ nữ". Theo sau đó, Britney viết tiếp: "Bố tôi có thể là người đã bắt đầu quyền giám hộ vào 13 năm trước, nhưng điều mọi người không biếu chính là: mẹ tôi mới là người đưa ra ý tưởng đó".

Britney Spears tố cáo mẹ ruột là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc 13 năm giám hộ - Ảnh 1.

Britney Spears chụp hình cùng bố Jamie, anh trai Bryan và mẹ Lynne vào năm 2006. (Ảnh: Corbis/ Getty Images)

"Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được những năm tháng ấy. Bà ta đã âm thầm hủy hoại cuộc đời tôi", nữ ca sĩ 39 tuổi tiếp tục, "Tôi sẽ tố cáo bà ta và Lou Taylor (phát ngôn viên của gia đình Britney Spears) với thế giới. Đừng giả bộ là không hề hay biết gì nữa. Mẹ tôi biết rõ bà ta đã làm gì, bố tôi không đủ thông minh để có thể nghĩ đến việc sẽ làm người giám hộ cho tôi".

Ngay sau bài đăng của Britney Spears, công chúng đã vô cùng bàng hoàng. Trước đó, sự chỉ trích đổ dồn vào bố ruột của chủ nhân bản hit Gimme More khi cho rằng ông đã cướp đi quyền tự do của cô. Tuy nhiên, với diễn biến mới nhất này, người thao túng mọi chuyện thực chất lại chính là mẹ ruột của nữ ca sĩ. 

Britney Spears tố cáo mẹ ruột là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc 13 năm giám hộ - Ảnh 2.

Phong trào #FreeBritney nở rộ trên khắp thế giới nhằm đòi lại quyền tự do cho Britney Spears. (Ảnh: AP)

Hiện cả ông Jamie và bà Lynne đều giữ im lặng trước cáo buộc mới nhất của Britney Spears. Trong khi đó, Britney cũng đã thoát khỏi quyền kiểm soát của bố ruột sau hơn một thập kỷ. Đầu tháng 9 vừa qua, ông Jamie xin chấm dứt quyền giám hộ con gái - đây là một yêu cầu thay đổi hoàn toàn so với tất cả những tuyên bố trước đó của ông, bao gồm cả cáo buộc rằng cô con gái nổi tiếng của mình bị "bệnh tâm thần" và có thể cần được đưa đi điều trị tâm thần. Việc ông Jamie bị đình chỉ quyền giám hộ có thể coi là diễn biến quan trọng nhất trong vụ kiện của "công chúa nhạc Pop" trong suốt 13 năm qua. 

Mặc dù cuộc chiến pháp lý đã dần khép lại nhưng Britney Spears vẫn còn rất mệt mỏi và cần thêm thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe tinh thần. "Có rất nhiều sự thay đổi cũng như nhiều thứ đáng để ăn mừng trong cuộc đời tôi lúc này, tuy nhiên, tôi vẫn cần thêm thời gian để phục hồi", Britney chia sẻ, "Thật may mắn khi tôi có những sự trợ giúp cần thiết. Tôi hiện vẫn tiếp tục dành thời gian để hiểu, để sống chậm lại và để thở. Tôi đang học cách yêu bản thân, cầu nguyện, yêu thương và giúp đỡ những người khác nữa". 

'Thoát khỏi sự giám hộ, cuộc sống Britney Spears vẫn sẽ khó khăn' "Thoát khỏi sự giám hộ, cuộc sống Britney Spears vẫn sẽ khó khăn"

VTV.vn - Đội ngũ luật sư của Britney Spears hiện đang giúp nữ ca sĩ cân bằng cuộc sống sau nhiều năm bị ràng buộc bởi sự giám hộ của bố ruột.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước