Britney Spears: "Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại"

A (Theo 8Days)-Thứ năm, ngày 24/06/2021 11:13 GMT+7

(Ảnh: The Blast)

VTV.vn - Britney Spears xuất hiện trước tòa trong nỗ lực chấm dứt quyền bảo hộ từ bố mình. Cô mô tả tất cả những gì xảy ra là "đau thương" với cô.

Mặc dù đã 39 tuổi nhưng Britney vẫn không thể làm chủ cuộc sống của mình. Britney hiện vẫn chịu sự quản lý của người giám hộ là cha cô kể từ cuộc khủng hoảng của cô vào năm 2008. Ông Jamie Spears đóng vai trò là người giám hộ, kiểm soát các công việc cá nhân và kinh doanh của Britney.

Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ 4 (23/6, theo giờ địa phương), trong một tuyên bố dài 24 phút, Britney đã lên tiếng công khai chống lại quyền bảo hộ của mình, cô nói rằng cô cảm thấy "bị tổn thương" bởi hệ thống kiểm soát mà cô đang phải chịu đựng

"Tôi không hạnh phúc, tôi không thể ngủ được. Tôi rất tức giận, thật điên rồ. Và tôi chán nản" - Britney nói - "Tôi đang bị chấn thương. Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại".

"Tôi muốn chấm dứt tình trạng bảo hộ này" - Britney nói tiếp - "Chế độ bảo hộ này đang gây hại cho tôi nhiều hơn là có lợi. Tôi xứng đáng có được một cuộc sống, tôi đã làm việc cả đời. Tôi xứng đáng được nghỉ ngơi từ 2 đến 3 năm".

Britney Spears: Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại - Ảnh 1.

Rất nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Britney Spears đã diễn ra trong thời gian qua tại Mỹ. (Ảnh: Guardian)

Chủ nhân của bản hit "Toxic" tiếp tục cáo buộc cha cô và đội bảo hộ của cô rằng họ đã từ chối cho phép cô kết hôn với bạn trai của mình, Sam Asghari, hoặc có con với anh. Britney tuyên bố những người bảo hộ đã khiến cô phải đặt vòng tránh thai như một hình thức kiểm soát sinh sản, vì vậy Britney hiện không thể có con, mặc dù cô muốn "kết hôn và sinh con" với Sam.

Cô nói thêm: "Tôi muốn có thể kết hôn và sinh con. Tôi phải đặt vòng tránh thai để không mang thai. Nhóm của tôi không muốn tôi sinh thêm con".

Ngôi sao nói tình trạng hiện tại của cô là "ngược đãi" và thậm chí còn kêu gọi cha cô và những người có liên quan đến quyền quản lý của cô bị "bỏ tù".

Britney Spears: Tôi chỉ muốn cuộc sống của tôi trở lại - Ảnh 2.

(Ảnh: aawsat)

Cô nói: "Họ bắt tôi đi trị liệu 3 lần một tuần và đến gặp bác sĩ tâm lý".

"Tôi thực sự tin rằng quyền bảo hộ này là lạm dụng. Tôi không cảm thấy mình có thể sống một cuộc sống trọn vẹn" - Britney nói - "Cha tôi và bất cứ ai liên quan đến quyền bảo hộ này, bao gồm cả quản lý của tôi… họ sẽ phải ngồi tù".

Luật sư của bố Britney Spears lên tiếng: Ông ấy chỉ muốn tốt cho con gái mình Luật sư của bố Britney Spears lên tiếng: Ông ấy chỉ muốn tốt cho con gái mình

VTV.vn - Vivian Lee Thoreen, luật sư của ông Jamie Spears, cho biết ông đã cứu mạng Britney và chỉ muốn điều tốt nhất cho con gái mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

britney spears

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước