Ca sĩ Long Trần – gã lãng du trong âm nhạc

Thúy Hằng-Chủ nhật, ngày 02/12/2018 16:36 GMT+7

Ca sĩ Long Trần

VTV.vn - Mang giọng hát đầy cảm xúc và diết, với Long Trần, âm nhạc là ngôn ngữ không cần phiên dịch.

Là một trong những giọng ca lãng mạn và tràn đầy cảm xúc, nối tiếp với những bản tình ca da diết, đặc biệt là dòng nhạc Pháp, khán giả như "say" trong sự lãng mạn ấy. Anh đã hát bằng chính con người mình. Một giọng hát có hương đất ẩm ướt, thơm nồng của những cánh rừng mùa Xuân, có cái nắng của mùa Hè, cái thênh thang, thủ thỉ của những ngọn gió trên những đồi xanh mùa Thu và cái lạnh tê buốt của những ô cửa mùa Đông. Chính sự cầu toàn và cố gắng đến giới hạn cuối cùng của anh, những cảm xúc trong từng nốt nhạc, lời ca đã thể hiện: Âm nhạc hay nghệ thuật với anh không phải để trao tặng hào quang cho người nghệ sĩ. Âm nhạc đối với anh là nghệ thuật để người nghệ sĩ gửi gắm hào quang vào cuộc sống. Với Long Trần, âm nhạc là ngôn ngữ không cần phiên dịch.

PV: Thực sự rất ngạc nhiên khi được nghe anh hát, những ca khúc của anh thể hiện "căng" cảm xúc và ngọt ngào. Vậy con đường âm nhạc trong anh hình thành khi nào? Trong quá trình hình thành, anh đã gặp thuận lợi hay khó khăn gì?

Ca sĩ Long Trần: Âm nhạc đã đến với tôi thật tình cờ và nhẹ nhàng như những bản nhạc Pháp mà tôi đã hát và bạn đã nghe. Khi tôi đến với âm nhạc xuất phát từ niềm đam mê, những cuộc dạo chơi trong khu vườn ấy, rồi dần dần đã làm tôi mê hoặc và cuốn theo lúc nào không hay cho đến bây giờ. Nhờ đó, tôi đã được gặp bạn. Trong suy nghĩ của tôi, đó là một cuộc "dạo chơi" nên thuận lợi nhiều hơn khó khăn.

Ca sĩ Long Trần – gã lãng du trong âm nhạc - Ảnh 1.

Với ca sĩ Long Trần, âm nhạc là một cuộc "dạo chơi"

PV: Anh đã từng bao giờ nghĩ rằng: Mình đã sai lầm khi đã quyết định chọn con đường âm nhạc? Với thị trường âm nhạc bùng nổ như hiện nay, anh đã làm gì để mình không bị lạc hậu và nắm chắc mọi thứ trong tay?

Ca sĩ Long Trần: Tôi chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ rằng sai lầm cả, thậm chí rất đúng nữa kìa. Vì chính nhờ âm nhạc đã làm tôi được thăng hoa hơn và cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống bề bộn này. Đặc biệt, âm nhạc đã kết nối tôi có nhiều bạn bè và khán thính giả khắp nơi. Trong âm nhạc, tôi đã chọn cách hát và dòng nhạc tôi thích đó là nhạc Pháp và những bản nhạc tình Việt Nam bất hủ. Vì thế tôi vẫn có một lượng khán giả riêng của mình, cũng như yêu thích những bản nhạc tôi đã hát, đặc biệt là những người lớn, trí thức… Như vậy đã quá đủ với tôi.

PV: Có những ý kiến cho rằng, người sao thì âm nhạc vậy, điều này cũng giống như trong văn học hay hội họa. Hát và dòng nhạc là tính người, không phải muốn hát gì cũng được. Vậy dòng nhạc anh chọn ở đây là nhạc Pháp, theo tôi đó là nét riêng, rất lãng mạn, không đụng "hàng" và chạm đến cảm xúc của khán giả. Anh hát trong trạng thái cân bằng, phiêu, điềm tĩnh. Phải chăng anh nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trong sáng? Vậy anh đã tự định hướng cho mình hay cuộc đời cho gì anh nhận lấy?

Ca sĩ Long Trần: Như tôi nói lúc đầu là tôi đến với âm nhạc là một cuộc dạo chơi, tôi hát những bài hát và dòng nhạc mà tôi đã rất yêu, vì thế nên tất cả những bài hát tôi thể hiện đều có cái tâm, cái tình và sự nhiệt tình tôi đặt hết vào trong ấy và những ai đã xem và đã nghe họ hiểu, cảm nhận được điều tôi đã thể hiện, đó là phần thưởng mà tôi nhận được.

PV: Dừng lại ở thể loại nhạc Pháp và những bản nhạc tình Việt Nam. Anh đã và đang thử nghiệm những thể loại khác trên nhiều bản hòa âm khác nhau. Sự hăm hở tìm kiếm phương thức thể hiện luôn thấy ở trong anh trong quá trình sáng tạo, những lúc ấy anh cảm thấy thế nào?

Ca sĩ Long Trần: Tôi thấy rất vui và thú vị khi tôi hát lại những bản nhạc Pháp kinh điển của những thập niên 60, 70. Tôi phải nghiên cứu, tìm hiểu và suy nghĩ rất nhiều để bài hát cũ nhưng cách mình hát sẽ mới hơn, hòa âm hiện đại, âm thanh hay hơn. Nhưng tuyệt đối không mất đi những giai điệu đã in sâu vào lòng người nghe suốt mấy thập niên qua.Tôi phải ngồi làm việc với các producer để cùng nhau ra những bản hòa âm mới, như vậy mới đáp ứng được nhu cầu của người nghe ngày càng khó tính.

Ca sĩ Long Trần – gã lãng du trong âm nhạc - Ảnh 2.

Ca sĩ Long Trần đã thể hiện thành công rất nhiều ca khúc nhạc Pháp kinh điển

PV: Vậy anh có dự định sẽ thử nghiệm với dòng nhạc Bolero khi hiện nay đang là sự lựa chọn của nhiều ca sĩ và khán giả ?

Ca sĩ Long Trần: Với tôi, Bolero là một điệu nhạc, cũng như ChaChaCha, Tango, Rumba. Và điệu Bolero cũng xuất thân từ nhạc Latin, nhạc Pháp…

PV: Nhìn lại chặn đường đã đi qua, anh có cho rằng những gì anh đạt được từ cuộc đời là do đời ưu ái? Hay những thành công anh đạt được, hạnh phúc anh đang có, được xây dựng từ những khó khăn, trải nghiệm của cuộc sống…?

Ca sĩ Long Trần: Tôi nghĩ tôi là người bình thường, những gì tôi có được ngày hôm nay chính là sự yêu thương của khán thính giả gần xa, họ luôn ưu ái và cho tôi những cảm xúc thăng hoa trong âm nhạc.

PV: Với tất cả những gì đã làm, anh có thể nhận xét về con người của mình? Và kế hoạch sắp tới của anh trong mùa Giáng Sinh năm nay và trước thềm năm mới sẽ là gì thưa anh ?

Ca sĩ Long Trần: Nói thật, tôi chỉ là kẻ lãng du trong âm nhạc mà thôi. Âm nhạc là ngôn ngữ không cần phải phiên dịch. Chính nhờ âm nhạc đã cho chúng ta gần nhau hơn, cho con người của tôi được thăng hoa hơn trong mọi việc. Còn về kế hoạch sắp tới, tôi dự định sẽ làm một Album nhạc Thánh ca Giáng sinh, năm mới sẽ thực hiện Album nhạc Xuân để tặng khán giả. Đặc biệt, sẽ có tuyển chọn những bản nhạc Pháp kinh điển. Mong tất cả các khán thính giả gần xa đón nhận sản phẩm âm nhạc của tôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước