Ca sỹ Minh Chuyên: Càng khó khăn, càng trân trọng cuộc sống và nghề nghiệp

Lan Hương-Thứ hai, ngày 05/10/2015 20:09 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc trò chuyện với VTV News, nữ ca sỹ Minh Chuyên đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống cũng như bật mí những dự định sắp tới trong tương lai của mình.

Sau một thời gian dài vắng bóng kể từ scandal về đời sống riêng tư, giọng ca từng giành giải thưởng cao nhất của Hội đồng nghệ thuật tại Sao Mai Điểm hẹn 2010 - ca sỹ Minh Chuyên, đã dành thời gian để chia sẻ với VTV News về những bước đi tiếp theo trên con đường ca hát của mình.

Sau khi giành vị trí quán quân Sao mai 2010 và liên tiếp xảy ra nhiều biến cố, từ đó đến nay cuộc sống của chị có bị xáo trộn nhiều?

- Chẳng ai đoán trước được điều gì cả. Lúc đó tôi đã khóc hết nước mắt, buồn bã, muốn buông xuôi tất cả thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại tôi đã học được cách chấp nhận và tự đứng lên được. Tôi là người không may mắn chứ không phải là người ngốc nghếch hay không cố gắng. Đó là bài học giúp tôi vươn lên trong cuộc sống mà cả đời chắc không thể nào quên.

Tôi đã rất vất vả để bước qua khỏi những điều tồi tệ đó, cho đến lúc này, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng có khó khăn thì mới biết trân trọng cuộc sống và nghề nghiệp. Hiện tại, trong cuộc sống của tôi mọi người đang chạy, và tôi vẫn cứ đi từng bước.

Nhiều khán giả thắc mắc vì không thấy chị xuất hiện trên sân khấu trong một thời gian dài. Sự vắng bóng này có phải ảnh hưởng một phần từ cuộc sống riêng?

- Cũng không hẳn. Tôi vẫn miệt mài cống hiến không ngừng và thường xuyên đi làm từ thiện. Chỉ có điều tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi với tấm lòng chân thành. Không hẳn cứ phải lên truyền hình hoặc nhờ truyền thông đưa tin thì mọi người mới biết rằng tôi còn cống hiến nhỉ? (Cười)

Ca sỹ Minh Chuyên tươi tắn trong buổi từ thiện cho trẻ em nghèo.

Thường xuyên tham gia vào các chương trình thiện nguyện, điều đó đã mang đến cho chị những trải nghiệm như thế nào?

- Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và lớn lên bằng cách tự lập. Tất cả những điều trải qua trong cuộc sống đều để lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn trong tôi. Chính vì xuất thân bình thường nên tôi thấu hiểu được cuộc sống khốn khó của những người kém may mắn hơn mình. Đối với tôi tất cả những con người đó rất đáng được trân trọng. Bản thân tôi rất vui khi được sẻ chia một phần hạnh phúc nhỏ của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cảm xúc của chị như thế nào khi kết thúc những chuyến đi đầy ý nghĩa đó?

- Có quá nhiều ấn tượng và xúc cảm trong mỗi chuyến từ thiện nên tôi không thể kể hết được. Chỉ biết rằng, mỗi hoàn cảnh, mỗi nơi tôi đặt chân đều cho tôi bài học đáng giá. Tôi thấy trân trọng cuộc sống và mong mình luôn dư thừa sức khoẻ để làm việc tốt, để đi những nơi tôi chưa từng đến, gặp gỡ những con người có tràn đầy tình yêu thương.

Quán quân Sao mai 2010 rất tích cực tham gia các chương trình từ thiện.

Chia sẻ về cuộc sống riêng tư một chút, sau khi công khai việc phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM), có khi nào chị lo sợ mọi người ý kiến về mình?

- Có gì to tát đâu mà tôi phải để bụng hay nghĩ suy quá nhiều. Mọi phụ nữ đều có quyền làm đẹp, và bản thân tôi chỉ khắc phục khuyết điểm nho nhỏ trên mặt mình, trau chuốt cho mình là cách tôn trọng người đối diện. Phải không nhỉ? (Cười)

Ở thời điểm hiện tại chị đã hoàn toàn hài lòng về hình ảnh của bản thân?

- Tôi chưa bao giờ tự ti. Tôi có cái "duyên" riêng của mình. Nhưng có một điều khiến tôi luôn trăn trở, đó là mình hấp thụ quá tốt, rất dễ tăng cân mà tôi thì háu án vô cùng. (Cười lớn). Thật ra, tôi chỉ là chỉnh sửa một chút cho thanh thoát chứ đâu có đập đi và làm lại toàn bộ. Giống như một sáng thức dậy bạn thấy chiếc mụn to tướng trên mặt đã biến mất thì bạn sẽ vui và tự tin lên rất nhiều.

Hiện nay có quá nhiều các bạn trẻ lạm dụng việc PTTM để thay đổi hình ảnh, chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không quan tâm cũng như rất ít khi đưa ra bình luận về việc này. Bản thân mỗi người đều nên biết điểm dừng trong bất kể vấn đề nào đó, chứ không phải riêng chuyện PTTM. Cái gì cũng có giá của nó và chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều.

Chị có thể chia sẻ một vài dự định trong tương lai?

- Tôi có nhiều thứ mới lắm. Sắp tới tôi sẽ phát hành những ca khúc mới do chính tôi sáng tác, nhưng tôi sẽ tính toán xem làm như thế nào để ra mắt khán giả mà khiến họ đánh giá cao và đón nhận thật. Tất cả đều là tâm huyết, mồ hôi, máu thịt của tôi nên tôi không muốn bất kể sai lầm nào nữa.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị và chúc chị thành công trong cuộc sống!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước