Ca sỹ Tuấn Hiệp: Tôi không hối hận với con đường mình đã chọn

PV-Thứ tư, ngày 17/07/2019 06:06 GMT+7

Ca sỹ Tuấn Hiệp

VTV.vn - Ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ rằng con đường anh chọn không giống những ca sĩ khác và nam ca sĩ không bao giờ hối hận với con đường mình đã chọn.

Không bon chen, không quá tham vọng nhưng anh đang có những điều không phải ai cũng đạt được. Một vị trí trong làng nhạc, một gia đình êm ấm, anh có bí quyết gì chăng?

- Đúng là tôi chẳng bao giờ phải bon chen hay quá tham vọng về một điều gì đó trong cuộc sống. Trong sự nghiệp làm ca sỹ lại càng không, tôi luôn nhường nhịn và giúp đỡ những đồng nghiệp trong khả năng của mình. Dù có gặp khó khăn gì, tôi đều chủ động giải quyết ổn thoả trên tinh thần mình là đàn ông và nhường nhịn để cho chương trình được diễn ra suôn sẻ. Đơn giản, tôi có những kiêu hãnh bản thân, luôn tự tin vào những giá trị cốt lõi của mình: văn hoá, tài năng và lối sống. Quan trọng hơn nữa, phải đam mê, lao động miệt mài và biết cách làm mới bản thân.

Anh đã thay đổi rất nhiều, già dặn hơn, trải nghiệm hơn. Nhưng tâm hồn và sự đam mê của anh lại không thay đổi. Anh có nghĩ một ngày nào đó nếu như anh không còn cảm xúc, anh sẽ dừng hát?

- Tôi rất sợ cảm giác mất cảm xúc trong âm nhạc. Bản thân tôi luôn phải nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc và sự say sưa trong âm nhạc. Tôi không bao giờ lãng phí giọng hát của mình. Với tôi, mỗi sân khấu ca nhạc là một thánh đường, tôi luôn biết ơn những khán giả ngồi phía dưới để xem và nghe tôi hát. Hy vọng sẽ chẳng bao giờ hết cảm xúc trong nghệ thuật vì tôi là người biết nuôi dưỡng và trân trọng cảm xúc bản thân mình.

Ca sỹ Tuấn Hiệp: Tôi không hối hận với con đường mình đã chọn - Ảnh 1.

Tuấn Hiệp luôn luôn tự tin vào những giá trị cốt lõi của bản thân

Trong showbiz hiện nay, các ca sỹ mới xuất hiện rất nhiều, liệu anh có sốt ruột? Và làm âm nhạc cá tính quá sẽ khiến mình mất đi nhiều thứ không?

- Xưa nay tôi đứng ngoài showbiz nhưng không có nghĩa là không quan tâm. Tôi đứng ngoài để nhìn bao quát mọi diễn biến thị hiếu âm nhạc, tôi luôn tìm nghe những giọng hát mới, những sản phẩm âm nhạc mới của các ca sỹ. Và tôi luôn tự tin con đường âm nhạc của mình đã lựa chọn. Đến bây giờ, không những chẳng thấy sốt ruột mà tôi còn vui khi ngày càng thấy nhiều các ca sỹ trẻ hát dòng nhạc mình cũng đang theo đuổi.

Nghệ sỹ phải có cá tính riêng của mình, đôi khi cá tính làm nên thành công cho con đường âm nhạc, ngược lại, cá tính quá cũng làm cơ hội của mình bị tuột đi một cách chủ động. Tôi xếp vào loại cá tính của cá tính, ngang tàng, bướng bỉnh và kiêu hãnh. Tôi chẳng bao giờ chủ động kết giao với ai vì mục đích cho công việc của mình.

Mai này khi không còn "lang thang" được nữa, anh có trở về Hà Nội?

- Hà Nội cho tôi kiến thức. Hà Nội cho tôi có nhiều cảm xúc lãng mạn với những mặt hồ nước trong xanh phảng phất khói sương của mùa Đông Hà Nội. Những con đường có lá vàng rơi trong một chiều thu se se lạnh. Hà Nội có những người bạn tôi trân quý. Có lẽ tôi chỉ được phép nhớ Hà Nội, nhớ những gì thuộc về Hà Nội và tất cả sẽ là những hoài niệm. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì cuộc sống luôn ở phía trước

Dự định của anh trong thời gian tới sẽ là những kế hoạch gì thưa anh?

- Tôi vừa có 1 tháng bên Mỹ để thực hiện một hợp đồng thu âm dự án đĩa than (LP Acoustic). Đây là sản phẩm âm nhạc đáng chú ý trong sự nghiệp của mình, là ước mơ của mình. Hy vọng đây sẽ là điểm nhấn trong sự nghiệp và khẳng định cho sự cố gắng và đam mê của tôi.

Xin cảm ơn anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước