Danh ca Ngọc Sơn: "Hạnh phúc của tôi là cho đi"

PV-Thứ hai, ngày 17/05/2021 12:53 GMT+7

VTV.vn - Ngọc Sơn không bao giờ ngần ngại chìa tay ra với những người cần giúp đỡ, đối với anh hạnh phúc là cho đi.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, danh ca Ngọc Sơn dù tạm hoãn lại tất cả các show diễn, chương trình và ở nhà phòng chống dịch nhưng vẫn không quên công việc quen thuộc mỗi tháng, đó là đến thăm và tiếp sức cho hàng trăm trẻ em cùng người già có hoàn cảnh khó khăn ở Mái ấm Thiện Duyên.

Đồng hành cùng anh lần này là mẹ ruột Kim Loan, học trò cưng Michael Lang và con gái nuôi Huệ Trần. Tuy dịch bệnh phức tạp phải huỷ nhiều show diễn, thế nhưng Ngọc Sơn vẫn dành 100 triệu để gởi tặng cho mái ấm Thiện Duyên nơi anh nhận cưu mang đến suốt cuộc đời. Lần này hành trình đến Mái ấm Thiện Duyên có thêm sự đồng hành của học trò Michael Lang. Đó là vì khi nghe thầy kể chuyện về Mái ấm Thiện Duyên thì doanh nhân kiêm nghệ sĩ Michael Lang đã xin phép được đồng hành và tặng cho Mái ấm 2 tấn gạo. Trước đó, noi gương thầy Ngọc Sơn, Michael Lang cũng từng thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa trên khắp mọi miền đất nước.

Dù nổi tiếng hơn 30 năm qua nhưng ít ai biết, Ngọc Sơn chẳng hề sở hữu "khối tài sản khủng" như nhiều nghĩ. Trong suốt quãng thời gian đi hát, cát sê bao nhiêu anh đều đưa mẹ cất giữ và không hề quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền. Để có tiền làm thiện nguyện, Ngọc Sơn tự mình dành dụm một khoản riêng bằng cách tiết kiệm.

Trong thời điểm dịch bệnh, dù thu nhập bị ảnh hưởng nhưng Ngọc Sơn vẫn giữ tâm thái "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", đón nhận mọi thay đổi mà cuộc sống mang đến. Anh quan niệm cuộc đời được vận hành theo quy luật và bản thân anh luôn sẵn sàng đối mặt và vượt qua những thử thách khó khăn.

Danh ca Ngọc Sơn: Hạnh phúc của tôi là cho đi - Ảnh 1.

Bản thân Ngọc Sơn luôn hết lòng với công việc từ thiện cũng nhờ sự ủng hộ vô điều kiện từ mẹ mình. Ngọc Sơn từng tâm sự, món quà sinh nhật quý giá nhất với anh chỉ là một câu nói của mẹ, đó là "Mẹ luôn ủng hộ con làm từ thiện. Mình gieo nhân nào sẽ gặt quả đó". Với một nghệ sĩ luôn lấy chữ "Hiếu" làm đầu như Ngọc Sơn thì sự ủng hộ của mẹ đã mang đến cho anh rất nhiều động lực để tiếp tục hành trình trợ giúp mọi người.

"Lấy chữ hiếu, chữ tâm để sống thì con người sẽ không bao giờ sa đà, lạc lối và luôn yêu bản thân, yêu mọi người xung quanh, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn" – Ngọc Sơn chia sẻ.

Trong suốt hơn 30 năm làm nghệ thuật, không thể đếm xuể những lần Ngọc Sơn đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi, mỗi năm anh bỏ tiền túi hàng tỷ đồng để giúp đỡ rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Danh ca Ngọc Sơn: Hạnh phúc của tôi là cho đi - Ảnh 2.

Tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm rằng "cho đi sẽ còn mãi", "thi ân bất cầu báo", không bao giờ ngần ngại chìa tay ra với những người cần giúp đỡ. Hạnh phúc của Ngọc Sơn là được cho đi.

Mới đây nhất, Ngọc Sơn còn gởi tặng quỹ khuyến học Võ Thị Sáu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 50 triệu đồng nhằm tiếp thêm động lực cho các em nhỏ có cơ hội đến trường, trở thành người công dân có ích cho xã hội. Vừa qua danh ca Ngọc Sơn còn được trao kỷ niệm chương vì đã có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật và thiện nguyện suốt nhiều năm do Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu trao tặng tại Thủ đô Hà Nội.

Sau 30 năm hát “Hoa mười giờ”, Ngọc Sơn cho ra mắt bản song ca mới Sau 30 năm hát “Hoa mười giờ”, Ngọc Sơn cho ra mắt bản song ca mới

VTV.vn - Danh ca Ngọc Sơn và nữ ca sĩ Thư Kỳ có màn kết hợp ăn ý trong ca khúc “Hoa mười giờ” của nhạc sĩ Đài Phương Trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ngọc Sơn

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước