Đôi nghệ sĩ opera hát 5 thứ tiếng trong đêm La Passione tại TP Hồ Chí Minh

L.P - Ảnh: NVCC-Thứ ba, ngày 18/06/2024 09:00 GMT+7

Hai nghệ sĩ trẻ thể hiện sự giao thoa giữa opera và pop trong đêm hòa nhạc.

VTV.vn - Hiền Nguyễn Soprano và Quốc Đạt Bariton đã có một đêm nhạc thăng hoa, chinh phục khán giả tại Nhà hát Lớn TP Hồ Chí Minh.

Dư âm thăng hoa, tươi mới của La Passione tại điểm dừng TP Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định sức trẻ trong việc tạo dựng sân khấu cho riêng mình, trên hành trình đưa opera đến gần hơn với khán giả. Tại nơi có thị trường biểu diễn thiên về các loại hình giải trí đại chúng như đất Sài thành, hòa nhạc La Passione với tiếng hát của hai nghệ sỹ trẻ Hiền Nguyễn Soprano và Quốc Đạt Bariton đã kéo khán giả gần gũi hơn với âm nhạc hàn lâm, thuyết phục người nghe "opera không khó nghe, trái lại rất giàu cảm xúc và giải trí". 

Trong phần đầu, với các ca khúc thính phòng và trích đoạn opera kinh điển, Hiền Nguyễn Soprano và Quốc Đạt hát cùng tiếng đàn piano của giáo sư đến từ Ý- Gianni Kriscak. Đó là Aria "Quando m’en vo" (Khi tôi bước qua) trích vở opera "La Bohème" của nhà soạn nhạc Ý Puccini (1858-1924). Hay bài hát Torna a Surriento (Trở về Surriento), quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bản lời Việt "Trở về mái nhà xưa". Một trong những ca khúc thính phòng nổi tiếng nhất thế giới, đại diện tiêu biểu cho dòng ca khúc Napoli (Canzone napoletana), một "đặc sản" của âm nhạc Ý với rất nhiều ca khúc được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích. Trích đoạn từ vở opera La Cenerentola (Lọ Lem) "Come un’ape ne’ giorni d’aprile" (Như chú ong giữa một ngày tháng Tư), cũng là hoạt cảnh vui tươi với những nhân vật đầy thú vị. Trích đoạn này cho khán giả đại chúng một góc nhìn khác về nghệ thuật opera, với phong cách dí dỏm, hài hước, rất dễ nghe, dễ nhớ.

Đôi nghệ sĩ opera hát 5 thứ tiếng trong đêm La Passione tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Điểm nhấn hòa nhạc là tiếng dương cầm của giáo sư Gianni Kriscak, đến từ Đại học Âm nhạc và Biểu diễn Graz (Áo) đã nâng giọng hát soprano của Hiền Nguyễn Soprano cất lên bay bổng cùng âm sắc giọng nam trung vừa mạnh mẽ vừa trữ tình, hoài cảm của Quốc Đạt

Món quà đặc sắc, hiếm gặp nhưng có chủ ý ở chương một đã ghi điểm, nhận được nhiều tràng vỗ tay dài của tất cả khán giả chính là lựa chọn đầy thử thách của ba thầy trò qua phần thể hiện trữ tình và học thuật hai tác phẩm thính phòng kinh điển của Việt Nam. Cùng trên nền piano, khán giả tại Nhà hát Lớn TP Hồ Chí Minh được thưởng thức hai âm sắc vừa hùng vĩ từ bản Sông Lô trầm hùng của Quốc Đạt vừa mênh mang với Lời ru mùa Đông của Hiền Nguyễn Soprano.

Mong muốn mang lại một hơi thở mới cho khán giả đại chúng về nhạc thính phòng, La Passione ở chương hai là nét phóng khoáng, nhiều màu sắc trong cách trình diễn của hai nghệ sỹ trẻ khi thử sức hát nhiều ca khúc thính phòng theo phong cách nhạc pop và biến hoá các ca khúc nhạc pop theo phong cách hát thính phòng là Cỏ và mưa, Mùa hè đẹp nhất, Bình yên, Caruso, Besame mucho, Je t’aime, My way… Một số bài hát trong này đã được Hiền Nguyễn Soprano thu âm trong album đầu tay của cô mang tên Yêu Và Mơ ra mắt khán giả 2 năm trước. 

Đôi nghệ sĩ opera hát 5 thứ tiếng trong đêm La Passione tại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Ngoài phong cách opera mới mẻ, 2 ca sĩ còn thể hiện sự tìm tòi qua 20 ca khúc bằng 5 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha.

Quốc Đạt gây ấn tượng với khán giả khi mang lại hơi thở trình diễn opera đầy biến hoá và giải trí trong dáng hình của "ngôi sao nhạc pop". Giành giải nhất trong cuộc thi giọng hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2023 - cuộc thi thanh nhạc cổ điển chuyên nghiệp có chất lượng hàn lâm nhất hiện tại, Quốc Đạt đã có hành trình nhập cuộc đầy sung sức và may mắn với các buổi hòa nhạc thính phòng La Passione Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và sắp tới là hai thành phố (Perugia, Sorrento) - vốn là thủ phủ opera của nước Ý.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước