Đón Giáng sinh sớm cùng vở ballet nổi tiếng 'Kẹp hạt dẻ'

Theo T.Minh/HNMO-Thứ bảy, ngày 28/11/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Khán giả Hà Nội sẽ có cơ hội nhận món quà Giáng sinh sớm cùng vở ballet kinh điển 'Kẹp hạt dẻ' tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình do Nhà hát vũ kịch Việt Nam trình diễn vào 20h00 các ngày 10 - 11/12/2015.

Trong 3 vở ballet nổi tiếng “Kẹp hạt dẻ”, "Hồ thiên nga" và "Người đẹp ngủ" của nhà soạn nhạc lừng danh người Nga Tchaikovky, "Kẹp hạt dẻ" là một vở được trình diễn nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt vào mùa Giáng sinh. Âm nhạc mê hồn của Tchaikovky quyến rũ khán giả ở mọi lứa tuổi; trong khi không gian cổ tích, lộng lẫy của "Kẹp hạt dẻ" khiến tất cả người xem đều dễ dàng trở lại những khoảnh khắc hồn nhiên, mơ mộng của tuổi thơ.

“Kẹp hạt dẻ” là câu chuyện về cô bé Clara trong bữa tiệc Giáng sinh được các bạn đến chúc mừng bằng những vũ điệu vui nhộn, hồn nhiên và một món quà tuyệt vời: một con rối. Mọi người ra về, Clara thiếp đi trên chiếc ghế bành ở phòng khách. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, trong giấc mơ giữa hiện thực và huyền ảo, cô mơ thấy lũ chuột khổng lồ ghê gớm xuất hiện, rồi những chú lính chì can thiệp để bảo vệ cô gái trẻ và một trận đấu đã diễn ra. Đúng lúc cao điểm thì một chiến binh xuất hiện, cùng những chú lính chì đánh đuổi lũ chuột. Clara nhận ra đó chính là con rối của mình biến thành.

Từ sự yêu thương con rối của mình, tình cảm của Clara dần biến thành tình yêu với chàng trai trẻ. Chàng trai đã đưa cô đi vào vương quốc thần tiên mơ mộng trong một vũ điệu valse du dương. Tại vương quốc của xứ sở thần tiên, bà Tiên nói với đôi uyên ương: “Chào mừng các con đã đến xứ sở thần tiên! Hãy bỏ lại những nỗi lo âu và sự vất vả trong cuộc sống đời thường để hưởng trọn niềm hạnh phúc, sự huyền ảo của thế giới thần tiên”.

Bà Tiên mời đôi trai gái thưởng thức vũ điệu bốc lửa đến từ đất nước Tây Ba Nha, vũ điệu từ xứ sở Ả Rập bí hiểm, vũ điệu của những chú hề Trung Hoa tinh nghịch, hóm hỉnh và điệu nhảy vui nhộn của các chàng trai xứ sở Bạch Dương… Say sưa vì hạnh phúc, Clara và chàng trai đã thể hiện một vũ điệu tình yêu ngọt ngào say đắm trong thế giới thần tiên. Vòng quay của vũ hội mỗi lúc một hào hứng đã lôi cuốn các vị khách hòa theo và đắm mình trong không gian tươi sáng cùng âm hưởng hoành tráng. 

Bỗng dưng tất cả mọi người biến mất, chỉ còn lại Clara một mình. Chàng trai xuất hiện lần cuối trước khi rời khỏi giấc mơ để lại cho cô nỗi nhớ bâng khuâng. Cô ôm con rối trên tay trong giấc mơ giữa hiện thực và huyền ảo.

Vở ballet "Kẹp hạt dẻ" của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam được thực hiện bởi các nghệ sĩ Đoàn Múa dưới sự dàn dựng của NSND Ngô Thị Kiều Ngân có nội dung đã được thay đổi một phần so với bản gốc. Vở diễn dựa trên câu chuyện cổ tích viết cho thiếu nhi "Kẹp hạt dẻ và vua chuột” của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann. "Kẹp hạt dẻ" đã mang lại những cảm xúc đẹp khi nghệ thuật múa cổ điển chuẩn mực kết hợp với âm nhạc tuyệt vời. Đặc biệt, phục trang, hóa trang và bối cảnh sân khấu đã tái hiện được bầu không khí cổ tích kỳ ảo.

Vở ballet tuy đã rút gọn những vẫn giữ nguyên những đoạn múa đẹp mắt đi kèm phần âm nhạc trữ tình được mong chờ như Hành khúc (March) hay đoạn múa đôi Pas de Deux… Thú vị nhất và không dễ thực hiện là cảnh chiến đấu với đàn chuột trong màn 1. Cảnh này đã được tái hiện hấp dẫn và sống động bằng tạo hình những con chuột to lớn đáng ghê sợ với cặp mắt đỏ ngầu quần thảo đội cận vệ của Clara.

Đây là dịp để khán giả Hà Nội có cơ hội thưởng thức một vở ballet trọn vẹn, gặp lại các diễn viên ballet của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với những bước nhảy nhẹ nhàng mà tinh tế, kỹ thuật tốt. Bên cạnh Phan Lương - một nghệ sĩ múa quen thuộc có kỹ thuật chắc chắn đã làm tròn vai trong vị trí múa chính, Thu Huệ (Clara) và Hàn Giang (Kẹp hạt dẻ - Hoàng tử) cũng gây được cảm tình lớn với khán giả bằng biểu cảm tươi tắn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước