DV Minh Cúc: "Với tôi hạnh phúc là được bình yên"

PV-Thứ tư, ngày 27/11/2019 17:49 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình "Chuyện đêm muộn", diễn viên Minh Cúc đã trải lòng về 10 năm gác lại sự nghiệp để nuôi con bại não và niềm hạnh phúc khi tìm được bến đỗ bình yên.

Đối mặt với những vất vả, sóng gió trong cuộc sống, diễn viên Minh Cúc vẫn mạnh mẽ và đầy nghị lực để nuôi con và gắn bó với nghề diễn.

"Mọi người cũng biết hiện nay tôi là một người mẹ đơn thân đang nuôi con 9 tuổi nhưng bé bị bại não. Ngoài công việc tại nhà hát, tôi cũng thường xuyên nhận các chương trình ngoài để kiếm thêm thu nhập. Sau khi kết thúc công việc thì tôi lại quay về nhà làm nghĩa vụ của một người mẹ, chăm sóc cho con của mình".

"Phải nói thật là diễn ở sân khấu kinh tế không được bao nhiêu và tôi vẫn phải tự kiếm những công việc khác ở bên ngoài để có thể nuôi dưỡng, tiếp tục đam mê. Tôi thỉnh thoảng cũng đi makeup và bán đồ da hand made".

Nhớ về quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời, diễn viên Minh Cúc cho biết đó là lúc chị sinh em bé và ly hôn chồng. Nữ diễn viên chia sẻ: "Khi sinh con ra và nhận một kết quả không tốt, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để đón nhận, hòa nhập và đương đầu với cuộc sống. Sau đó, tôi chủ động ly hôn chồng và cuộc sống lúc đó khá vất vả. Tôi chuyển sang nhà mẹ đẻ ở, kinh tế cũng không được vững chắc. Nhưng sau đó cuộc sống bận rộn cuốn tôi đi và mọi thứ cũng trở thành thói quen. Những lúc bận quá, tôi đành mang con đến nhà hát để tiện chăm sóc".

"Bao giờ một người chồng, một người cha luôn mong muốn có được một đứa con xinh xắn, khỏe mạnh. Quãng thời gian đó, tôi nhìn thấy tất cả. Cuộc sống hôn nhân của mình không được hạnh phúc. Tôi cũng không bắt buộc người đó cùng gánh vác trách nhiệm với mình. Cũng đã 10 năm, tôi hy sinh công việc vì gia đình".

DV Minh Cúc: Với tôi hạnh phúc là được bình yên - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, Minh Cúc cũng cho biết sau những thăng trầm của cuộc sống, cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ mới cho cuộc đời mình. Người đó đã cho cô niềm tin về tình yêu, là bờ vai cho cô dựa vào những khi mệt mỏi, áp lực.

"Đó là người đàn ông chấp nhận hoàn cảnh của tôi, yêu thương, chăm sóc con của tôi. Đó là điều tôi cần nhất ở anh ấy", Minh Cúc chia sẻ.

"Anh ấy cho tôi cảm giác yên tâm, được trân trọng và luôn là người đứng sau động viên tôi trong sự nghiệp".

Diễn viên Minh Cúc đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời khi cô được trở lại với đam mê, có được người bạn đồng hành trong cuộc sống.

DV Minh Cúc: Với tôi hạnh phúc là được bình yên - Ảnh 2.

"Tôi luôn tin rằng hạnh phúc không sớm thì muộn thì sẽ đến với mỗi người. Và đối với tôi, hạnh phúc là được bình yên, không đặt nặng với nhau về tiền bạc, không ràng buộc với nhau bằng trách nhiệm và cứ yêu hết mình", Minh Cúc chia sẻ.

"Tôi bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi biết mình có những gì và điều quan trọng là làm sao để giữ được những điều tốt đẹp đó. Tôi cũng mong trong thời gian tới, tôi sẽ có những vai diễn mới khác lạ hơn. Đó là niềm vui, đam mê lớn nhất trong sự nghiệp của mình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước