Hà Anh Tuấn: Khi nghĩ đến Chân trời rực rỡ, tôi nghĩ đến nguồn cội

Phương Phương-Thứ bảy, ngày 28/01/2023 15:59 GMT+7

VTV.vn - "Ninh Bình là quê cha đất tổ của tôi, nơi lưu giữ những giá trị đã tạo nên Hà Anh Tuấn hôm nay." - nam ca sĩ chia sẻ về địa điểm tổ chức live concert Chân trời rực rỡ.

Lần trở về quê hương Ninh Bình của Hà Anh Tuấn vào tháng 2/2023 rất nhiều ý nghĩa vì có sự đồng hành của người bạn đặc biệt – nhà sản xuất, nghệ sĩ Kitaro người Nhật Bản, cùng hàng ngàn khán giả sẽ có mặt trong hai đêm diễn Hà Anh Tuấn live concert - Chân trời rực rỡ. Dự án thể hiện sức sáng tạo và tính tiên phong trong âm nhạc bởi sự kết hợp của những cái tên uy tín: Kitaro, Võ Thiện Thanh, Hà Anh Tuấn, Cao Trung Hiếu.

Dành 3 năm để chuẩn bị cho dự án âm nhạc Chân trời rực rỡ với mong muốn mang lại không gian độc nhất, hoàn mĩ nhất. Cơ duyên nào khiến anh nảy ra ý tưởng này?

Chân trời rực rỡ lóe lên trong tim tôi trong một chuyến đi thăm các em khiếm thị 4 – 5 năm về trước. Những cô bé, cậu bé hát say mê yêu đời trong tiết mục văn nghệ chào mừng, khi chẳng thấy gì mà các em cười tươi, hát rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ lũ trẻ thấy nhiều hơn tôi. Từ lúc ấy, tôi bị quẩn quanh với những vùng cảm xúc thắc mắc về thế giới mà các em ấy hình dung ra. Chắc chắn nó phải đẹp hơn thế giới của tôi và chúng ta đang nhìn thấy hằng ngày, có thế âm nhạc cất ra từ lũ trẻ mới hạnh phúc đến vậy. Và tôi đã nung nấu một dự án âm nhạc thật đặc biệt.

Chân trời rực rỡ là nơi khởi nguồn từ trắng, đen và không màu. Đó là những sắc thái mãnh liệt rộng lớn nhất vì chúng tiếp thu và đón nhận tất cả sắc màu khác, không kì thị không hẹp hòi. Âm nhạc cũng vậy, bám vào nguồn cội và tình yêu giữa người và người để mỉm cười. Tôi nhận được rất nhiều cảm hứng sống từ câu chuyện này.

Tại sao anh lựa chọn địa điểm cố đô Hoa Lư, Ninh Bình để trình diễn?

Khi nghĩ đến Chân trời rực rỡ, tôi nghĩ đến nguồn cội. Bởi vì dù có sinh ra, lớn lên, trưởng thành với cuộc sống ở bất cứ nơi nào thì quê hương vẫn luôn chờ đón. Ninh Bình là quê cha đất tổ của tôi, nơi lưu giữ những giá trị đã tạo nên Hà Anh Tuấn hôm nay.

Nếu ví cuộc đời là những cơn mộng mơ rất dài thì những chuyến trở về chính là sự bình yên, là đích đến mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Tôi chưa có cơ hội đứng hát ở vùng đất ấy một cách chính thức nhất nên phải cậy nhờ các cộng sự phải làm bằng được kế hoạch này.

Hà Anh Tuấn: Khi nghĩ đến Chân trời rực rỡ, tôi nghĩ đến nguồn cội - Ảnh 1.

Địa điểm mới có nhiều rủi ro cho khâu tổ chức không?

Tôi biết có thể thất bại vì chưa chắc là khán giả đã chịu đi đường xa để nghe nhạc. Nhưng rất may là thế hệ của Hà Anh Tuấn ở thời đại này chỉ cần một cái cớ đủ lớn để đi. Tôi nghĩ đây là sự khác nhau về thế hệ. Có thể ngày trước người ta chưa đầy đủ điều kiện, cách nghĩ. Và đến thời điểm này tôi đã đúng. Tôi đã rủ rê khán giả của mình đi Ninh Bình và họ đã không từ chối.

Tại sao anh mời nghệ sĩ Kitaro trong chương trình?

Đơn giản vì đây là âm nhạc tôi đã được nghe từ khi còn bé và nhiều thế hệ ở Việt Nam chắc cũng bị ảnh hưởng bởi huyền thoại âm nhạc châu Á. Ngài Kitaro là một trong những huyền thoại âm nhạc của thế giới, đồng thời là chủ nhân của những giải thưởng Grammy, Quả cầu vàng, một trong những nghệ sĩ tiên phong kiến tạo nên phong trào nhạc "New Age" từ những năm 80 của thế kỉ trước. Âm nhạc của ông là sự kết hợp giữa âm thanh điện tử hiện đại và nhạc cụ Nhật Bản truyền thống, tạo nên những bản hòa tấu đa sắc, mang vẻ đẹp Á Đông độc đáo.

Hà Anh Tuấn: Khi nghĩ đến Chân trời rực rỡ, tôi nghĩ đến nguồn cội - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Kitaro.

Tôi nghĩ nếu mình đã tổ chức chương trình ở quê cha đất tổ thì phải làm điều gì đó thật đặc biệt đến mức phải là thử thách để mình vượt qua. Cuối cùng thì bằng tấm lòng chân thành và rất nhiều tín hiệu từ vũ trụ nên ông Kitaro đồng ý gặp tôi vào mùa thu 2019 ở Tokyo. Sau cuộc nói chuyện hơn 2 tiếng, ông ấy nói đã chờ lời mời từ Việt Nam từ rất lâu, kể từ đợt ông ấy làm nhạc phim Trời và Đất (năm 1983). Ông ấy đã xem các buổi trình diễn âm nhạc của tôi qua kênh Youtube. Chúng tôi gặp nhau ở điểm cùng muốn tìm về cội nguồn.

Sân khấu lễ hội đền vua Đinh – vua Lê ở cố đô Hoa Lư vào hai đêm 25 và 26/2/2023 sẽ có gì đặc biệt?

Ngoài ngài Kitaro, tôi còn có sự đồng hành của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Hai nhà sản xuất âm nhạc sẽ đặt tôi đúng vào vị trí mà họ tưởng tượng về Hà Anh Tuấn. Với chất liệu world music, sự pha trộn giữa giao hưởng điện tử và các chất liệu âm nhạc dân tộc, Chân trời rực rỡ sẽ là một vùng đất mới của âm nhạc, tôn vinh giá trị nguồn cội, tình yêu và tính độc bản. Tôi sẽ biểu diễn tất cả các tác phẩm mới trong đêm nhạc này. Đây cũng là điều thú vị và thử thách vì khán giả sẽ không được nghe nhạc trước.

Ngài Kitaro sẽ sáng tạo hòa âm và cùng biểu diễn trên sân khấu 03 tác phẩm gắn liền với tên tuổi của Hà Anh Tuấn: Tháng tư là lời nói dối của em, Xuân thì, Một mình một sớm mai. Vinh dự hơn, tôi sẽ là nghệ sĩ đầu tiên được biểu diễn hai tác phẩm của Kitaro đã gắn chặt với tình yêu của rất nhiều thế hệ khán thính giả khắp nơi, lần đầu tiên với phần đặt lời thành ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh: Koi và Silk road. Đây có thể xem là một trong những dấu son sẽ rất đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của tôi.

Ngay khi công bố thông tin, các cổng bán vé đều gặp sự cố vì lượt người truy cập tăng vọt. Anh có nghĩ đến việc sẽ trình diễn nhiều hơn để đáp ứng tình cảm của khán giả?

Tôi cũng đã từng rất tức giận khi khán giả than phiền không thể mua vé. Nhưng sức tổ chức có hạn mà sức hát cũng có hạn nên chắc khó có thể thực hiện. Mỗi chương trình của tôi chỉ diễn ra trong hai đêm. Để hát được hai đêm đó thì tôi thường phải dành một tháng trước và một tháng sau để xả hết năng lượng, khi lên sân khấu tôi mới nạp những năng lượng từ khán giả, từ âm nhạc.

Tôi chỉ biết tận hưởng sự may mắn lúc này vì đến một ngày nào đó mình cũng sẽ phải từ giã nghệ thuật khi sức, duyên, tài của mình không còn nữa.

Cảm ơn Hà Anh Tuấn!

Hà Anh Tuấn mang live concert 'Chân trời rực rỡ' đến Ninh Bình: 'Hành trình trở về của tôi' Hà Anh Tuấn mang live concert "Chân trời rực rỡ" đến Ninh Bình: "Hành trình trở về của tôi"

VTV.vn - Trong buổi gặp gỡ truyền thông trước live concert "Chân trời rực rỡ - The Glorious Horizon", Hà Anh Tuấn nói đây là hành trình trở về của mình khi chọn Cố đô Hoa Lư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước