Hoàng Thùy Linh mang cả "Vũ trụ văn học" vào MV "Để Mị nói cho mà nghe"

Trần Thùy-Thứ năm, ngày 20/06/2019 10:51 GMT+7

VTV.vn - Trong MV mới mang tên "Để Mị nói cho mà nghe", Hoàng Thùy Linh khéo léo lồng ghép cả một "Vũ trụ văn học Việt Nam" khiến người xem không khỏi sửng sốt.

Tối 19/6, Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại âm nhạc với MV Để Mị nói cho mà nghe. Không nằm ngoài dự đoán, ca khúc đã nhận được phản ứng tích cực từ khán giả từ nội dung, giai điệu đến hình ảnh.

Hoàng Thùy Linh mang cả Vũ trụ văn học vào MV Để Mị nói cho mà nghe - Ảnh 1.

Trong MV Hoàng Thùy Linh vào vai nữ sinh đang học tiết Ngữ Văn, nhưng tiết học khá nhàm chán khiến cô ngủ gật và hóa thành nàng Mị trong giấc mơ.

Trong MV, Hoàng Thùy Linh đã hóa thân thành Mị trong tác phẩm nổi tiếng - Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài . Khác với Mị trong văn học là một người phụ nữ cam chịu, bị giày vò về thể xác lẫn tinh thần, thậm chí cô còn nghĩ sẽ ăn lá ngón tự tử, Mị của Hoàng Thùy Linh lại vô cùng yêu đời, mạnh mẽ, tự do và không bị trói buộc bởi những luật lệ hà khắc.

Hoàng Thùy Linh mang cả Vũ trụ văn học vào MV Để Mị nói cho mà nghe - Ảnh 2.

Khác với Mị trong tác phẩm gốc, Mị của Hoàng Thùy Linh yêu đời, tự do và không bị trói buộc.

MV còn đưa người xem đến những tác phẩm quen thuộc, gắn liền với kí ức của bao thế hệ học sinh như Vợ nhặt (Kim Lân), Chí Phèo (Nam Cao), Lão Hạc (Nam Cao), Tắt đèn (Ngô Tất Tố), hay Số đỏ (Vũ Trọng Phụng). Không chỉ đơn thuần là cắt ghép các nhân vật nổi tiếng trong các tác phẩm kinh điển đưa vào sản phẩm âm nhạc, thông qua đó, Hoàng Thùy Linh đã thể hiện một góc nhìn khác, đầy nhân văn, đồng thời cũng vạch ra một kịch bản tươi sáng hơn cho cuộc đời của những nhân vật trên.

Hoàng Thùy Linh mang cả Vũ trụ văn học vào MV Để Mị nói cho mà nghe - Ảnh 3.

Với sự hóm hỉnh và tinh nghịch, Hoàng Thùy Linh đã giúp anh Tràng trong tác phẩm "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân có được thêm niềm tin, hi vọng trong cuộc sống.

Hoàng Thùy Linh mang cả Vũ trụ văn học vào MV Để Mị nói cho mà nghe - Ảnh 4.

Từ một câu chuyện có cái kết u ám của tác phẩm Lão Hạc, thể hiện sự phê phán hiện thực xã hội lúc bấy giờ, Hoàng Thùy Linh đã mang đến một cái kết có hậu khi cậu Vàng và Lão Hạc lại chung sống bên nhau như "chưa hề có cuộc chia ly".

Hoàng Thùy Linh mang cả Vũ trụ văn học vào MV Để Mị nói cho mà nghe - Ảnh 5.

Nếu như "Chí Phèo" kết thúc trong bi kịch của những sự dở dang và cái chết thì trong "Để Mị nói cho mà nghe", cô đã âm thầm tác hợp cả hai nên duyên với nhau. Thông điệp ở đây rất rõ ràng: chính tình yêu, tình thương và sự đồng cảm chính là liều thuốc tốt nhất để hóa giải hận thù và cảm hóa con người.

Không thường xuyên ra mắt MV mới, nhưng khán giả phải thừa nhận mỗi một sản phẩm mới ra mắt Hoàng Thùy Linh đều có sự đầu tư, sáng tạo và mang màu sắc riêng biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước