Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay

Theo Nguyễn Hằng/Dân trí-Thứ bảy, ngày 27/08/2016 18:09 GMT+7

VTV.vn - Khi một khán giả cất tiếng hát, cả Hồng Nhung lẫn khán giả đều ngỡ ngàng. Từ sân khấu Hồng Nhung đã chắp tay “vái lạy” với biểu cảm thích thú…

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 1.

Trong đêm nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội" diễn ra tối qua, ngày 26/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội; Hồng Nhung thể hiện nhiều ca khúc như: "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Hương xưa", "Hạ trắng", "Ru em từng ngón xuân nồng"... Không chỉ đem tới phong cách trình diễn trẻ trung, hát nhạc Trịnh tươi mới, dương tính; "chị Bống" còn ghi điểm bởi cách dẫn dắt câu chuyện hóm hỉnh, rất có duyên. Hồng Nhung nói xin phép được gọi Khánh Ly, Lệ Thu bằng... chị, vì các chị muốn như thế chứ không phải cô... hỗn.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 2.

Khi biểu diễn nhạc phẩm "Hạ trắng" của Trịnh Công Sơn, trong lúc ngẫu hứng, Hồng Nhung đưa mic cho một khán giả đang hát theo say sưa dưới khán đài. Khi nữ khán giả tuổi trung niên cất tiếng, Hồng Nhung ngỡ ngàng tới mức "đứng hình" vì giọng ca vang và sáng, khá truyền cảm. Quá thích thú với vị khán giả, Hồng Nhung liên tục vỗ tay và nhắc lời cho "đối thủ" hoàn thành phần trình diễn.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 3.

Thậm chí, Hồng Nhung còn làm động tác "vái lạy" nữ khán giả khi đang ngồi trên sân khấu.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 4.

Khánh Ly nhắc lại về lần đầu tiên bà được biết đến "cô bé răng khểnh" dễ thương, đó là lần bà gọi điện từ Mỹ về cho Trịnh Công Sơn, ông khoe có một cô bé này hát hay lắm, và nói Hồng Nhung hát cho bà nghe. Còn Hồng Nhung kể sau này gặp Khánh Ly ở Mỹ, Khánh Ly có nói: "Thời đó chưa có internet, gọi điện thoại từ Mỹ về mắc lắm, vậy mà nghe Hồng Nhung hát qua điện thoại đó". Thấy Hồng Nhung "kể xấu", bà cũng "chọc" ca sĩ đàn em rằng: "Sau nhiều năm đi xa trở về, gặp lại Hồng Nhung, tôi tiếc nhất là không còn thấy mấy chiếc răng khểnh ngày nào". Hồng Nhung cũng tếu táo lại, thuở 15-18 có răng khểnh thấy duyên, giờ ở cái tuổi gấp đôi mà để răng khểnh thế sợ người ta bảo không... đứng đắn!

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 5.

Hồng Nhung - Khánh Ly song ca ăn ý ca khúc "Tuổi đá buồn". Hai thế hệ ca sĩ hát hòa quyện, người nghiêng phần âm, người nghiêng phần dương khi thể hiện ca từ nhạc Trịnh. Màn trình diễn được khán giả cổ vũ nhiệt liệt. Cả Khánh Ly- Hồng Nhung được nhận xét không chỉ hát hay mà nói chuyện, giao lưu khán giả rất duyên, đằm.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 6.

Khánh Ly là người mở màn đêm nhạc "Nhớ mùa thu Hà Nội" với nhạc phẩm "Em ơi Hà Nội phố" (St Phú Quang). Bao giờ cũng vậy, giọng hát liêu trai, đầy chất đêm hòa quyện với một trái tim cảm nhạc và tình yêu Hà Nội da diết đã tạo nên đã tạo nên một phần trình diễn thăng hoa. Nữ danh ca hát như chơi, như kể chuyện đời, chuyện nghệ bằng lối tâm tình, thủ thỉ. Tại đêm nhạc, lần đầu tiên Khánh Ly chia sẻ về những lá thư Trịnh Công Sơn đã gửi cho bà. Khánh Ly và "kẻ thù không đội trời chung" như công chúng gán ghép mà lại là người bạn rất thân Lệ Thu cùng trò chuyện về nhạc Trịnh, về câu nói "Vì Lệ Thu không hát nhạc Trịnh nên mới có Khánh Ly", về việc "nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người rất ngây thơ"…

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 7.

"Nữ hoàng chân đất" chia sẻ: "Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này làm sao, có thể tôi đang mơ, bởi vì nơi đây là giáo đường của những tâm hồn yêu nhạc và yêu thương nhau.Tôi có thể vượt qua nửa vòng trái đất để về đây – Hà Nội, quê cha đất tổ của mình. Tôi thấy thích thú và ngạc nhiên khi nhìn những chiếc xe đạp chở hoa, những chiêc xe xích lô cũ kỹ nhưng đầy thân thuộc".

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 8.

Lệ Thu- Khánh Ly ôn lại nhiều kỷ niệm xưa cũ và khẳng định tình cảm trân quý dành cho nhau. Lệ Thu hóa giải nghi vấn hiềm khích giữa hai người. Theo bà, tất cả là do dư luận tạo dựng chứ giữa bà và Khánh Ly vẫn giữ tình chị em thân thiết. Qua bao nhiêu năm, tình cảm ấy vẫn sâu nặng như cái nắm tay thật chặt của hai nữ ca sĩ ở cái tuổi xế chiều.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 9.

Hai nữ danh ca cùng song ca "Nắng thủy tinh" và "Như cánh vạc bay". Chất giọng hòa quyện, đem lại sức hấp dẫn riêng với khán giả.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 10.

Sự góp mặt của Lệ Thu đã tạo nên một không gian âm nhạc hết sức tuyệt vời. Trong đêm nhạc này, nữ danh ca đất Cảng thể hiện 6 ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Quảng Nam, Trường Sa, Đoàn Chuẩn… Mặc dù tuổi cao, nhưng Lệ Thu vẫn truyền tải nguyên vẹn tinh thần của bài hát như những ngày đầu thu âm. Đặc biệt, khi thể hiện hai ca khúc "Mùa thu chết" (St Phạm Duy) và "Mười năm tình cũ" (Trần Quảng Nam), nữ nghệ sĩ được mệnh danh là "giọng hát vàng 10" của Tân nhạc Việt Nam khiến khán giả thán phục bởi sự tinh tế và cảm xúc lan tỏa trong từng nốt nhạc.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 11.

3 thế hệ "thiếu nữ" Hà Nội cùng thể hiện ca khúc "Nhìn những mùa thu đi" (St Trịnh Công Sơn). 3 màu âm nhạc khác nhau, nhưng đều dành tình yêu cho những ca khúc của Trịnh, cho mùa thu Hà Nội. Phần trình diễn này cũng thay lời kết cho đêm nhạc đầu tiên "Nhớ mùa thu Hà Nội". Đêm thứ hai tiếp tục diễn ra tối ngày 27/8 tại Hà Nội.

Hồng Nhung chắp tay “vái lạy” khán giả nữ vì hát quá hay - Ảnh 12.

Khánh Ly- Lệ Thu và Hồng Nhung đã có một đêm nhạc rất ấn tượng, không chỉ về giọng hát mà những lời chia sẻ, tâm tình của người con xa quê nhận được đồng cảm từ khán giả Hà Nội.

Từ khóa:

hồng nhung

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước