Huỳnh Đông: Hạnh phúc khi được ăn cơm đoàn phim

Lưu Phương-Thứ năm, ngày 08/08/2024 14:46 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên và vợ đồng lòng trong công việc cũng như chăm sóc con cái. Họ luôn nỗ lực để chu toàn việc chăm sóc gia đình song song với phát triển nghệ thuật.

Sau gần một năm định cư tại Vancouver, Canada, vợ chồng Huỳnh Đông đưa con trai về nước dịp hè kết hợp công việc. Không khí phim trường, những bữa cơm cùng với mọi người trong đoàn luôn mang lại cho Huỳnh Đông nhiều cảm xúc. 

Khi anh thông báo chuyển sang nước ngoài sinh sống, nhiều người khá bất ngờ. Anh đón nhận điều này như thế nào?

Chúng tôi xác định vùng đất mới để cho vợ chồng, con cái tiếp thu thêm những cái mới mà thôi. Hai vợ chồng chỉ xem đây là trải nghiệm mới cho cả gia đình. Từ lúc bắt đầu có ý định thay đổi, trong khoảng 2 - 3 năm, chúng tôi đã tìm hiểu và sắp xếp công việc gia đình. Mọi thứ tùy duyên và một chút "tính liều". Tuổi nào cũng cần học hỏi và muốn có trải nghiệm mới nên khi chuyển chỗ ở thì gia đình tôi thấy thú vị vì có nhiều cơ hội gắn bó với nhau hơn.

Huỳnh Đông: Hạnh phúc khi được ăn cơm đoàn phim - Ảnh 1.

Gia đình nhỏ của Huỳnh Đông, Ái Châu ở Canada từ tháng 7/2023. (Ảnh: NVCC)

Nhiều nghệ sĩ sẽ chọn Mỹ, Úc, hoặc châu Âu là những nơi có hoạt động nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài khá sôi động. Tại sao anh lại chọn Canada tương đối bình lặng hơn?

Nếu mọi người yêu thương gia đình tôi từ trước đến nay thì đều biết rằng chúng tôi không chọn cuộc sống nhộn nhịp. Chúng tôi sống hướng nội nên chọn vùng đất hiện tại không quá ồn ào, náo nhiệt mà yên bình đúng như mình muốn.

Huỳnh Đông: Hạnh phúc khi được ăn cơm đoàn phim - Ảnh 2.

Huỳnh Đông ôn lại tuổi thơ với trò chơi thả diều tại quê Long An của Hứa Minh Đạt. (Ảnh: NVCC)

Chuyến nghỉ hè ở Việt Nam của gia đình anh có những trải nghiệm gì?

Đợt này mục đích chính của tôi là tranh thủ cho con về thăm gia đình, đi chơi. Ngoài ra, tôi cũng tham gia phim điện ảnh Nhà gia tiên của Huỳnh Lập. Bên cạnh đó, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt có rủ về quê chơi kết hợp quay một chương trình truyền hình. Tôi thấy tiêu chí của chương trình dễ thương và rất phù hợp với mong muốn của gia đình tôi hiện tại. 

Anh có định cho con phát triển nghệ thuật trong tương lai không?

Trước đây bé Happy cũng biết ba mẹ làm diễn viên, nhưng bé chưa thực sự tham gia vào một hoạt động ghi hình có đông người. Sau chương trình cùng gia đình Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Happy rất hào hứng, cũng chia sẻ ý định muốn làm diễn viên. Tuy nhiên đó là con đường dài vì tôi chưa thấy tố chất nghệ thuật nào ở con. Với con mắt nhà nghề, tôi thấy con mình diễn dở lắm, chưa chắc tôi sẽ chọn con vào phim của mình. Nếu tương lai con vẫn muốn làm nghệ thuật thì phải xem có hữu duyên như thế nào.

Huỳnh Đông: Hạnh phúc khi được ăn cơm đoàn phim - Ảnh 3.

Huỳnh Đông và các diễn viên phim "Nhà gia tiên". (Ảnh: NVCC)

Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn trong phim Nhà gia tiên không?

Tôi vào vai chú út của Huỳnh Lập trong phim. Nhân vật cũng hiền lành như tôi ngoài đời vậy thôi (cười). Tôi xin phép chỉ chia sẻ đến đây thôi nhé.

Lâu lâu mới trở lại đoàn phim, cảm giác của anh như thế nào?

Giống như một món ăn mình rất thèm nhưng ở một nơi khác thì không thể nào ăn được. Khi trở về quê, mình thì mới được mẹ nấu cho ăn. Nghệ thuật là công việc mình đã theo đuổi và được Tổ nghề chọn lựa, dẫn dắt, cho mình nhiều cơ hội. Sau khi tạm ngưng để lo việc cho gia đình, lúc quay lại đóng phim, tôi có cảm xúc như lần đầu tiên được nhận vai diễn hồi sinh viên vậy.

Khi con người bước qua tuổi trung niên sẽ dễ phát tướng. Anh có lo lắng về điều này không?

Tôi lo sức khỏe, chứ không đặt nặng về vóc dáng. Tôi chỉ cần cơ thể mình khỏe mạnh, còn ngoại hình hơi mập cũng không quan trọng.

Huỳnh Đông: Hạnh phúc khi được ăn cơm đoàn phim - Ảnh 4.

Hai vợ chồng cùng nghề diễn viên nên luôn tin tưởng hỗ trợ nhau. (Ảnh: NVCC)

Trước đây mọi người ấn tượng với anh trong các vai nam chính lãng mạn bây giờ nếu phải lên chức đóng vai chú, vai cha thì anh có chạnh lòng không?

Ngày xưa là nam thần thì bây giờ là ác thần (cười). Nói đùa chứ tuổi tác là quy luật hiển nhiên. Mình biết trước nên không có gì phải khó chịu hay tủi thân.

Sau gần 10 năm về chung nhà, có giai đoạn nào hôn nhân của anh và bà xã Ái Châu gặp sóng gió nhất?

Hôn nhân là đường dài và mỗi ngày đều là thử thách. Tôi luôn yêu thương vợ con mình và tạo cho họ niềm tin. Vợ chồng tôi chỉ mâu thuẫn nhất là việc vợ lúc nào cũng cao hơn tôi 5 cm. Nhưng bây giờ có giày độn nên tôi cũng được ngang bằng rồi. Nói đùa thôi, chứ tôi chấp nhận chuyện này từ lâu rồi. Quan trọng là vợ mình vẫn đẹp.

Cám ơn chia sẻ của anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước