Huỳnh Nhật Hoa nói về người vợ vừa qua đời: "Cô ấy dạy tôi cách yêu thương"

A (Theo J.Stars)-Chủ nhật, ngày 31/05/2020 15:37 GMT+7

(Ảnh: On.CC)

VTV.vn - Ngôi sao thập niên 90 của Hong Kong đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Anh đã không nén được xúc động khi nói về sự ra đi của vợ mình.

Sau khi chiến đấu với căn bệnh bạch cầu trong 7 năm, cựu nữ diễn viên Lương Khiết Hoa - vợ của ngôi sao Hong Kong Huỳnh Nhật Hoa - đã đầu hàng trước căn bệnh. Cô qua đời vào ngày 26/5.

Vào cuối tuần này, Huỳnh Nhật Hoa cuối cùng cũng chấp nhận trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông qua điện thoại. Trong cuộc nói chuyện này, anh đã cảm ơn công chúng vì những lời thăm hỏi và động viên gửi tới gia đình anh trong thời gian khó khăn này. Huỳnh Nhật Hoa chia sẻ rằng vợ anh đã qua đời vì suy tạng. Anh nói thêm: "Cô ấy đã ra đi thanh thản và không đau đớn. Cô mỉm cười khi qua đời".

"Trước khi cô ấy ra đi, cô ấy đã nói với con gái tôi: Hãy chăm sóc bố của con! Ông ấy đang già đi! Cô ấy nói tôi hãy chăm sóc những chú chó của chúng tôi. Một số con chó trước đây của chúng tôi đã qua đời. Tôi tin rằng chúng đang đợi cô ấy ở phía bên kia".

Huỳnh Nhật Hoa nói về người vợ vừa qua đời: Cô ấy dạy tôi cách yêu thương - Ảnh 1.

Huỳnh Nhật Hoa bên vợ và con gái. (Ảnh: J.Stars)

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Huỳnh Nhật Hoa không thể kìm nén nỗi buồn và rơi nước mắt. Anh mất vài phút để lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục nói chuyện: "Tôi sẽ nhớ những điều cô ấy yêu cầu tôi làm. Khiết Hoa nói tôi hãy giảm bớt sự nóng nảy và không tranh cãi nhiều với người khác, đừng lái xe quá nhanh; đừng hút thuốc lá nhiều. Tôi đã làm hầu hết những điều này nhưng không thể ngừng hút thuốc. Tôi sẽ từ từ từ bỏ và giữ lời hứa với cô ấy".

Huỳnh Nhật Hoa nói rằng trong suốt cuộc chiến với căn bệnh ung thư kéo dài 7 năm, gia đình anh đã từng rất hy vọng khi Lương Khiết Hoa được ghép tủy xương vào năm 2018. Huỳnh Nhật Hoa nhớ lại: "Sau khi phẫu thuật, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, 4 hoặc 5 tháng sau cuộc phẫu thuật, cô bị tái phát. Vài năm gần đây, vợ tôi phải trải qua nhiều đợt hóa trị và uống rất nhiều thuốc. Thật ra, bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng nội tạng của một người không thể chịu được quá nhiều thuốc hoặc trải qua quá nhiều hóa trị. Lúc đó, bác sĩ nói vợ tôi sẽ chỉ có thể sống thêm một hoặc 2 năm nữa. Tuy nhiên, cô đã chiến đấu hết mình và sống thêm 3 năm nữa. Tôi rất tự hào về cô ấy".

Ở bên cạnh vợ của mình trong suốt cuộc chiến chống ung thư, Huỳnh Nhật Hoa đã chứng kiến ​​vợ anh mạnh mẽ như thế nào.

"Trong suốt 3 năm qua, tôi đã chứng kiến ​​vợ tôi trải qua vô số lần hóa trị, liên tục uống thuốc và được truyền máu. Tôi biết điều đó thật khó khăn và cô ấy đã rất đau đớn. Tuy nhiên, cô không phàn nàn. Cô ấy là một chiến binh chiến đấu cho cuộc sống của mình. Tôi vô cùng tự hào về sự can đảm và sức mạnh của cô ấy. Tôi đã học được rất nhiều từ cô ấy trong suốt cuộc hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy đã dạy tôi cách chăm sóc những người xung quanh và yêu động vật".

Kết thúc chia sẻ, Huỳnh Nhật Hoa không quên cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ Lương Khiết Hoa trong suốt cuộc chiến chống ung thư của cô, đặc biệt là các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Anh bày tỏ: "Vì vợ tôi phải trải qua rất nhiều lần truyền máu, tôi vô cùng biết ơn những người giàu lòng nhân ái và đam mê việc hiến máu. Cảm ơn bạn!".

Huỳnh Nhật Hoa xuất hiện lần đầu tiên sau khi vợ qua đời: 'Tôi ổn! Xin đừng lo lắng!' Huỳnh Nhật Hoa xuất hiện lần đầu tiên sau khi vợ qua đời: "Tôi ổn! Xin đừng lo lắng!"

VTV.vn - Ngôi sao nổi tiếng thập niên 80-90 của Hong Kong (Trung Quốc), Huỳnh Nhật Hoa đã nói với báo giới rằng anh và con gái đã ổn và bớt đau buồn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước