Hôm qua (ngày 22/9), nữ ca sĩ Jang Jae In đã khiến những người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi chia sẻ việc từng là nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Đáng chú ý, trong tâm thư của mình, Jang Jae In cho biết cô bị quấy rối khi chỉ mới 18 tuổi.
Cụ thể, chủ nhân bản hit phim Kill Me Heal Me chia sẻ: "1 năm sau khi bị quấy rối tình dục, tôi nhận được cuộc gọi thông báo hung thủ đã bị bắt. Đó là một gã đàn ông chỉ bằng tuổi tôi mà thôi. Điều kinh khủng nhất chính là anh ta cũng bị bắt nạt và ép buộc phải làm vậy".
"Lí do khiến tôi mãi mãi không thể quên được chuyện này chính là vì tôi nghĩ rằng nếu anh ta cũng là một nạn nhân bị ép buộc thì tôi là gì, tôi đang phải trải qua điều gì đây? Điều đó làm trái tim tôi đau đớn nhất", nữ ca sĩ nói thêm.
Đáng chú ý, việc trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục khi còn quá trẻ khiến cô mắc các bệnh tâm lý nặng nề. Trong 1 năm liền, Jang Jae In liên tục phải trải qua cảm giác sợ hãi, lên cơn co giật, bị khó thở, Ngoài ra, cô cũng bị bệnh mất ngủ và biếng ăn và buộc phải điều trị trong khoảng thời gian này. Cũng trong tâm thư của mình, người đẹp sinh năm 1991 khẳng định đã mất 11 năm để có thể bình tĩnh kể lại câu chuyện này với những người hâm mộ.
Jang Jae In cũng khẳng định cô có trách nhiệm lên tiếng vì những nạn nhân khác giống như cô. "Ngoài kia có lẽ còn rất nhiều nạn nhân tình dục khác và cũng từng sống trong sự xấu hổ và tội lỗi như tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng giờ tôi đã có đủ sức mạnh để nói lên điều này và tôi hi vọng có thể trở thành nguồn động lực cho các bạn", nữ ca sĩ cho biết.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!