Mạnh Trường: 2016 là năm chạy đà cho những "cú nhảy" mới

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Hài lòng với những gì đạt được trong năm 2016, tuy nhiên, Mạnh Trường cho rằng đây mới chỉ là bước đà cho những "cú nhảy" tiếp theo của anh trên chặng đường sự nghiệp.

Dường như 2016 là một năm rất bận rộn đối với Mạnh Trường, bằng chứng là sự xuất hiện dày đặc của anh trên sóng truyền hình. Làm việc chăm chỉ như vậy, có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi không?

Nói là mệt mỏi thì hoàn toàn không. (cười) Khi được làm công việc mình yêu thích và đam mê, tôi không hề thấy mệt mỏi. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy có chút nuối tiếc bởi đặc thù công việc diễn viên khó cho tôi dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mạnh Trường để lại nhiều dấu ấn với vai diễn trong Bí mật tam giác vàng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng phải đến khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?, tên tuổi của anh mới thực sự đến được với số đông khán giả. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Nhiều bậc đàn anh, đàn chị của tôi dù rất giỏi chuyên môn diễn xuất nhưng vì chỉ làm phim nhựa và phim điện ảnh, đến khi ra đường, không ai biết họ là diễn viên. Đó là một thực trạng đáng buồn. Đó là một thực trạng đáng buồn ở Việt Nam.

Trước đó, tôi đã tham gia khá nhiều bộ phim, cũng để lại ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên qua Bố ơi! Mình đi đâu thế? – một chương trình có số lượng người xem đông đảo và gần gũi với nhiều đối tượng khán giả, họ mới nhớ mặt, nhớ tên mình nhiều hơn.

Tôi rất trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình thông qua chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế. Tuy nhiên, là một diễn viên, tôi vẫn muốn khán giả nhớ đến mình nhiều hơn qua các bộ phim, qua các vai diễn. Truyền hình thực tế cũng giống như một món ăn xổi, giúp đưa tên tuổi của nghệ sĩ đến với khán giả chỉ trong một thời gian ngắn. Song tôi tin rằng nếu khán giả yêu mình qua các bộ phim, qua các vai diễn, tình cảm ấy sẽ lâu bền hơn.

Và đó là lý do ngay sau thành công của Zippo, Mù tạt và Em, Mạnh Trường lại quyết định tham gia ngay vào Tuổi thanh xuân 2?

Năm 2016 là một năm đáng nhớ khi những dự án tôi tham gia đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ban đầu, cả ê-kíp Zippo, Mù tạt và Em đều không nghĩ rằng bộ phim lại trở thành bộ phim ăn khách và có hiệu ứng tốt đến vậy. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi ngay sau Bố ơi! Mình đi đâu thế?, mình lại tiếp tục gây được chú ý với Zippo, Mù tạt và Em và giờ đây là Tuổi thanh xuân 2. Hy vọng sang năm 2017, tôi sẽ gặp nhiều may mắn như vậy.

Mạnh Trường: 2016 là năm chạy đà cho những cú nhảy mới - Ảnh 1.

Hãy cùng nói qua một chút về vai Phong trong Tuổi thanh xuân 2. Trong khi khán giả đang cảm thấy rối bời vì chuyện tình trắc trở giữa Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh) thì nhân vật Phong được xem là người mang tới sự tươi mới cho bộ phim. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng diễn xuất của anh là nổi bật nhất trong phần 2 bộ phim. Anh nghĩ như thế nào về những lời khen ngợi này?

Khi khán giả đón nhận và thích thú với vai diễn này, một người nghệ sĩ như tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ một trong những lý do khiến Phong được nhiều người yêu mến là vì hình ảnh nhân vật trong phim được xây dựng khá thú vị với tính cách đáng yêu, nghịch ngợm. Có lẽ, khán giả cảm thấy bị thu hút bởi một nhân vật có tính cách trái ngược với tuyến nhân vật Linh – Junsu đang có chút lãng mạn, u sầu.

Thỉnh thoảng, tôi có theo dõi trên fanpage Tuổi thanh xuân 2 và đọc qua những phản hồi của khán giả. Quả thật, tôi rất bất ngờ khi nhiều người mong muốn Linh (Nhã Phương) về với "đội" của Phong bởi Junsu (Kang Tae Oh) đã nhiều lần làm Linh đau lòng. Khi đọc tâm trạng đó của khán giả, tôi cảm thấy rất vui. Vui không phải vì họ đang ca tụng mình mà bởi tôi cảm nhận được rằng họ đang bị cuốn theo mạch phim. Việc khán giả yêu hay ghét nhân vật nào thể hiện thành công của người diễn viên và của cả bộ phim đó.

Vậy anh phản ứng ra sao trước những bình luận tiêu cực của khán giả?

Mỗi khi theo dõi những bình luận của khán giả, tôi thường lọc ra hai dạng bình luận: những nhận xét chuyên sâu đến từ những khán giả "có tâm" và những nhận nét có chút bốc đồng, phiến diện.

Khi khán giả có những nhận xét tiêu cực về vai diễn do tôi thể hiện, thay vì buồn cho bản thân mình, tôi lại thấy buồn cho nhân vật. Về phần mình, tôi lại cảm thấy vui vì đã làm tròn vai và hoàn thành tốt mục tiêu của bộ phim, mục tiêu mà đạo diễn và biên kịch đề ra cho nhân vật. Theo tôi, một diễn viên không nên quá bận tâm tới việc khán giả yêu hay ghét nhân vật của mình. Thay vào đó, nên lắng nghe những lời góp ý về chuyên môn. Nếu như nghe được lời nhận xét "hôm nay em làm chán quá" từ đạo diễn hay các anh em trong đoàn làm phim, chắc chắn tôi sẽ trằn trọc cả đêm.

Mạnh Trường: 2016 là năm chạy đà cho những cú nhảy mới - Ảnh 2.

Nhìn lại năm 2016, anh có nghĩ rằng những mục tiêu mình đề ra đã được hoàn thành?

Trong năm qua, hầu hết các mục tiêu tôi đề ra đều được hoàn thành một cách tròn trịa. Bất cứ khi nào nhận lời tham gia vào một bộ phim, tôi đều có sự tính toán kỹ lưỡng xem liệu mình có thể làm tốt hay không, liệu mình có hợp với vai diễn đó không, bộ phim liệu có tạo sức hút đối với khán giả hay không? Rất may những dự án và vai diễn anh thực hiện đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Đối với một người diễn viên, như vậy được coi là hoàn thành mục tiêu rồi. (cười)

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh hài lòng với năm 2016?

Đúng vậy, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì mình làm được trong năm qua.

Gặt hái nhiều thành quả trong năm 2016 như vậy liệu có gây ra áp lực cho anh khi bước sang năm mới 2017 không?

Tôi không cho rằng đó là một áp lực. Thay vào đó, tôi coi năm 2016 là một điểm tựa, là một bệ phóng cho năm tiếp theo. Nghệ thuật là vô cùng. Khi làm phim, tôi hay bất cứ ai đều không thể chắc chắn rằng bộ phim đó sẽ thành công và được yêu thích. Đôi khi, những tác phẩm bình thường lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt và đôi khi những tác phẩm được kỳ vọng cao lại không chiếm được tình cảm của công chúng. Nếu cứ áp lực phải đóng những vai diễn xuất sắc hơn, tham gia những dự án thành công hơn thì thật sự mệt mỏi.

Mạnh Trường: 2016 là năm chạy đà cho những cú nhảy mới - Ảnh 3.

Khép lại một năm 2016 với nhiều thành công, anh có dự định gì đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu không?

Tết luôn là một dịp có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Nó khiến tôi cảm giác như mình được trở lại làm một đứa trẻ. Tôi rất thích cảm giác háo hức chờ tới Tết, cùng gia đình dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Nhiều người thường hỏi Tết năm nay có đi du lịch đâu không nhưng thú thật, cho tới bây giờ, chưa một năm nào tôi không có mặt ở Hà Nội trong dịp Tết. Do đặc thù công việc, tôi có thể có nhiều thời gian đi du lịch trong năm thay vì phải tận dụng ngày Tết để đi chơi như nhiều người. Chính vì vậy, tôi không muốn bỏ phí những ngày Tết ở Hà Nội.

Còn kế hoạch sau Tết thì sao?

Chắc phải sau Tết một thời gian, tôi mới tham gia vào một dự án mới.

Ưu tiên của anh trong việc lựa chọn kịch bản tiếp theo là gì?

Có những diễn viên chỉ thích lựa chọn một dạng vai diễn, một dạng phim. Điều này vô tình khiến người diễn viên ấy để tuột những vai diễn mang đến cho họ cơ hội tỏa sáng. Tôi không đặt cho mình những ưu tiên như vậy. Bất cứ kịch bản nào mà tôi cảm thấy hay, nhân vật có tính cách thú vị và điều quan trọng là được hợp tác với một ê-kíp chuyên nghiệp, tôi sẽ nhận lời ngay.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước