Ngọc Lan muốn dành thời gian cho bản thân và con trai

Phương Phương (Thực hiện)-Thứ năm, ngày 19/09/2024 06:02 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên có nhiều lý do trước khi quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình dài tập.

Cảm xúc với nghệ thuật cũng như trách nhiệm làm mẹ khi muốn chu toàn với con trai lên 7 tuổi là những lý do khiến Ngọc Lan thay đổi.

Để thực hiện bước chuyển đổi công việc ở ngưỡng tuổi 40 không phải đơn giản với nhiều người. Chị đã chuẩn bị như thế nào khi đi đến quyết định tạm dừng đóng phim?

Gần 10 năm trở lại đây, nguồn thu nhập của tôi không đến từ đóng phim. Cho nên, đối với tôi, việc ngừng lại không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Tính tôi lo xa nên lúc nào cũng có dự trữ, tích góp để phòng hờ chuyện bất trắc. Có nhiều lý do khiến tôi đưa ra quyết định này. Đầu tiên là tôi thấy không còn phù hợp, không theo kịp hình thức hoạt động nghệ thuật của các bạn trẻ. Tiếp đến, tôi thấy nhiều thông tin độc hại trên các mạng xã hội đưa tin không đúng về mình. Tôi không muốn con đọc được. Và hơn hết là tôi không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc trong cuộc đời con.

Louis, con trai chị, đón nhận thông tin về việc mẹ sẽ không đi đóng phim xa nhà nữa mà dành toàn bộ thời gian cho bé ra sao?

Lý do chủ yếu tôi chọn ở nhà vì muốn gần con. Đứa trẻ nào cũng thích được ở cạnh ba mẹ. Chẳng qua thời gian trước đây mình bắt buộc phải xa con thôi. Vì thế, con tôi rất vui khi có nhiều thời gian hơn bên mẹ.

Ngọc Lan muốn dành thời gian cho bản thân và con trai - Ảnh 1.

Bé có biết mẹ là diễn viên nổi tiếng không và có nói gì về công việc của mẹ không?

Louis biết mẹ là một nghệ sĩ nổi tiếng thông qua cuộc trò chuyện của các cô giáo, bạn bè. Lúc nhỏ, con tôi không để ý, nhưng khi lớn hơn thì Louis cũng để ý hơn. Con là một đứa trẻ ngoan, chưa từng nói rõ cần mẹ nhưng tôi cố gắng đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường.

Nếu không làm nghệ thuật, một ngày làm bà mẹ toàn thời gian của chị sẽ diễn ra như thế nào?

Trước đây tôi vừa hoạt động nghệ thuật vừa kinh doanh nên khi hoàn toàn không làm nghệ thuật nữa thì có nhiều thời gian hơn cho bản thân và con cái, người thân. Buổi sáng tôi đưa con đi học. Sau đó tôi đi thẳng đến phòng tập gym hoặc sân cầu lông. Khoảng 9h -10h thì tôi sẽ về làm việc trong công ty, họp hành và thực hiện các đề án, chiến lược… Khoảng cuối giờ chiều tôi dành 30 phút – 1 tiếng để tập yoga. Sau đó tôi đi đón Louis về nhà, cùng ăn cơm, trò chuyện và đưa con đi chơi thể thao hoặc học các môn năng khiếu. Khoảng 6 tháng nay Louis đam mê patin và tháng 8/2024 vừa được trong đội tuyển của TP Hồ Chí Minh tham dự giải quốc gia. Đó là sinh hoạt của tôi trong một ngày hoàn toàn không lao động nghệ thuật.

Louis chỉ ngủ cùng mẹ vào cuối tuần vì có thể ngày trong tuần tôi còn bận công việc. Khi đó con ngủ với anh hoặc với cô. Tất cả mọi người trong nhà đều thống nhất không để bé bám mẹ nhiều. Thậm chí, Louis còn phải ngoan ngoãn trong tuần thì cuối tuần mới được thưởng là ngủ cùng với mẹ.

Ngọc Lan muốn dành thời gian cho bản thân và con trai - Ảnh 2.

Ngọc Lan và Hồng Ánh trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp". (Ảnh: NVCC)

Trước đây chị từng chia sẻ rất yêu thích diễn viên Hồng Ánh nên tham gia sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh để có cơ hội học hỏi nhiều hơn. Trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp, chị và chị Hồng Ánh đóng 2 tuyến đối đầu với nhau nên chắc có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

Chị Hồng Ánh chính là lý do lớn nhất để tôi nhận lời tham gia bộ phim này. Trong quá trình thực hiện, áp lực rất nhiều ở những cảnh quay chung với chị, bởi vì tôi sợ mình làm sai.

Cách đây 14 năm, khi diễn kịch chung với chị Ánh ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, tôi còn nhỏ, như một trang giấy trắng nên chị Ánh có thể dìu dắt, chỉ dạy và tha thứ, bỏ qua những sai sót của mình. Tuy nhiên, ở lĩnh vực phim truyền hình, đã hoạt động 20 năm và có vị trí nên tôi rất sợ làm sai thì chị Ánh không thương mình nữa.

Thêm một áp lực nữa là chị Ánh vốn là thần tượng của tôi từ khi mới vào nghề nên lúc nào cũng rất yêu thương chị. Khi xem chị diễn trên sân khấu, chỉ cần nhìn thấy chị ấy đượm buồn thôi là tôi đã thấy đau lòng rồi. Trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp, chị Ánh vào vai Thúy Hạnh, tôi vào vai Ánh Dương, là hai cô con dâu của nhà họ Đỗ với những phần đối đầu gay gắt. Khi đó, những lời nói "sát thương" của nhân vật tôi đóng khiến nhân vật của chị Ánh buồn lòng. Lúc đó tôi rất áp lực, chưa thoát được khỏi cảm xúc cá nhân, tôi cứ sợ chị Hồng Ánh bị tổn thương. Đó là điều dở.

Ngọc Lan muốn dành thời gian cho bản thân và con trai - Ảnh 3.

Chị đã vượt qua trở ngại tâm lý này như thế nào?

May mắn đây là bộ phim thứ 4 tôi làm việc với đạo diễn Nhâm Minh Hiền nên anh ấy rất hiểu cách diễn của tôi. Khi thấy tôi lung lay về mặt cảm xúc, không phân biệt được nhân vật và đời thực thì anh ấy đã kéo tôi lại. Nhờ vậy tôi mới có thể vượt qua trở ngại tâm lý và hoàn thành vai diễn.

Dù không học qua trường lớp chuyên nghiệp, diễn xuất của Ngọc Lan vẫn gây ấn tượng. Gia tài của nữ diễn viên có rất nhiều vai diễn, từ chính diện đến phản diện ấn tượng. Ngọc Lan tâm niệm, mỗi vai diễn đều đặc biệt và cô nhập tâm như lần cuối cùng mình được diễn.

Thông qua những hình ảnh chị chia sẻ, khán giả rất ấn tượng với bộ sưu tập áo dài, trang phục thêu đẹp mắt. Phục trang này do đoàn phim hay chị tự bỏ tiền đầu tư?

Bộ phim nói về nghề thêu nên ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thêu đặc sắc nhất. Chỉ có cảnh đầu tiên tôi mặc trang phục do đoàn phim chuẩn bị trước, cùng với các diễn viên khác. Còn những cảnh sau tôi đã nhờ nhà thiết kế Thuận Việt và Sương Nguyễn hỗ trợ tôi có những bộ áo dài, trang phục thêu rất đẹp phù hợp thời điểm nhân vật còn trẻ và khi đã lớn tuổi. Khi còn làm người mẫu, tôi từng làm việc với anh Thuận Việt nên hai anh em rất thân thiết. Còn chị Sương Nguyễn tôi mới có dịp quen biết vài năm gần đây khi làm người mẫu ảnh cho một bộ sưu tập của chị. Lúc đóng phim Hạnh phúc bị đánh cắp, tôi ngỏ lời hỏi mượn vì những mẫu áo dài đó chị không bán mà chỉ làm để thỏa niềm đam mê. Chị Sương Nguyễn không chỉ cho mượn mà còn may thêm nhiều trang phục khác để phục vụ cho vai diễn. Tôi hạnh phúc vì được các anh chị yêu thương hỗ trợ rất nhiều.

Xin cảm ơn chị!

Ngọc Lan sinh năm 1985 là gương mặt quen thuộc với khán giả trong các bộ phim truyền hình, sân khấu kịch, MC chương trình giải trí… Ngọc Lan từng tham gia các phim: Kiều nữ và đại gia, Thuyền giấy, Cổng mặt trời, Cha rơi, Bán chồng, Trói buộc yêu thương, Cảnh sát hình sự: Mặt nạ gương, Luật trời,... Trên kênh VTV9, ngoài đóng phim Hạnh phúc bị đánh cắp, cô còn là MC của chương trình Đời rất đẹp. Nữ diễn viên cũng có mặt trong vở Duyên thệ tại sân khấu kịch Thiên Đăng (TP Hồ Chí Minh).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước