"Người tình" của NS Phó Đức Phương và những chuyện nghịch lí

P.V-Thứ tư, ngày 16/09/2015 16:55 GMT+7

VTV.vn - Minh Thu - "người tình của nhạc sĩ Phó Đức Phương” chia sẻ cô quyết định “làm liveshow để chứng tỏ mình xứng đáng là bông hoa trong làng nhạc Việt, dù có nở muộn!".

Liveshow của Minh Thu sẽ tổ chức vào ngày 25/9 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Và với cái tên Khởi nguyên cũng đã có nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Nào là Minh Thu không còn trẻ nữa, cũng không phải mới bắt đầu bước vào con đường âm nhạc để mà lấy cái tên như vậy. Thế nhưng ở một ý nghĩa khác thì Khởi nguyên chính là sự định hướng phong cách âm nhạc của cô ca sĩ có nhiều trắc trở trong đời tư lẫn sự nghiệp.

Minh Thu cho biết: “Tôi muốn hát theo nhạc cảm và sắc thái riêng, như một dấu ấn của chính mình- có núi cao, vực sâu trong kỹ thuật nhưng âm nhạc phải xuất phát từ cảm xúc, đem tới khán giả cảm nhận thuần khiết, bởi chỉ có sự trong sáng, thánh thiện nhất ở điểm khởi đầu mới đủ sức cứu rỗi con người”.

Tôi còn nhớ cách đây cả chục năm, khi đó chương trình Quán âm nhạc của Đài Truyền hình Việt Nam đã dành riêng một minishow để giới thiệu giọng hát Minh Thu như một ca sĩ trẻ triển vọng. Trường quay S10 được trang hoàng nến, hoa lung linh và giọng hát đầy nội lực với chất giọng trung trầm, đầy truyền cảm của Minh Thu đã thực sự khiến khán giả ngỡ ngàng và ngất ngây. Ngay từ những ngày ấy Minh Thu đã chọn nhạc của Phó Đức Phương với các ca khúc: Không thể và có thể, Hồ trên núi, Chảy đi sông ơi

Một Minh Thu trẻ trung, xinh đẹp và đầy say mê với âm nhạc. Ấn tượng từ ngày đó để rồi tôi không thể tìm thấy cô ca sĩ trẻ triển vọng này trên sân khấu âm nhạc cho mãi đến thời gian gần đây. Khi giới thiệu về liveshow Khởi nguyên của Minh Thu, một trang mạng đã giật cái tít đầy tính hình sự, mang tính chất câu khách “ca sĩ mất tích 14 năm trở lại bằng liveshow khủng” nhưng rất đúng với trường hợp của Minh Thu.

Vậy chẳng phải là nghịch lí sao khi có một nền tảng tốt, đào tạo âm nhạc bài bản ở Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, được khẳng định tài năng với giải nhì Tiếng hát trên sóng phát thanh toàn quốc, Giải nhất cuộc thi Giọng hát trẻ Hà Nội, Huy chương bạc Hội diễn chuyên nghiệp khu vực ASEAN… và quan trọng hơn là một sức trẻ đầy nội lực thì Minh Thu lại từ bỏ âm nhạc để rẽ sang một con đường mới- học đạo diễn sân khấu tại trường Đại học Sân khấu Điện Ảnh Hà Nội, rồi yêu cả hội họa, sáng tác hàng trăm bức tranh, rồi sáng tác thơ… lại nhảy sang cả lĩnh vực kinh doanh

. Ở lĩnh vực nào, Minh Thu cũng chứng tỏ khả năng của mình nhưng cũng chẳng đâu vào đâu. Và rồi cô lấy chồng, bỏ hẳn con đường ca hát chính là bước ngoặt lớn đầu đời. Cô không xác định được đâu là niềm đam mê đích thực, là sự nghiệp của mình, để rồi hôn nhân không lành là cú sốc không tránh khỏi.

Ở tuổi không còn trẻ, trải qua những truân chuyên của người đàn bà đa đoan, Minh Thu đã nhận ra âm nhạc chính là bản ngã của mình. Sự trở lại được đánh dấu bởi album Minh Thu hát Phó Đức Phương cũng là một dấu ấn ngoạn mục. Gần 4000 bản đã bán hết trong vòng hai tuần phát hành và được báo chí mệnh danh là người tình của Phó Đức Phương. Chính người nhạc sĩ khó tính này đã khẳng định rằng với Minh Thu, ông đã tìm được ca sĩ hiểu âm nhạc của mình nhất, truyền được tốt nhất hơi thở, tâm hồn trong từng tác phẩm đến công chúng. Không chỉ dừng lại ở đó, Minh Thu tiếp tục hát dòng nhạc khó như: Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đỗ Bảo… Ai đã từng nghe Minh Thu hát nhạc xưa đều nhận thấy chính độ chín về tuổi tác và sự lận đận trong quá khứ đã bồi đắp thêm vào cái tình của người nghệ sĩ, để từ đó cô hát bằng cả trái tim, tấm lòng.

Trở lại với liveshow Khởi nguyên, sẽ là một thử thách khi có sự tổng hợp của ba dòng nhạc, có những ca khúc đã quen và những ca khúc còn mới lạ, phiêu trong pop, nhập đồng với dân gian đương đại và sâu lắng tinh tế với những bản nhạc xưa, liêu trai, nồng nàn, tinh tế… Vậy nhưng, Minh Thu đã quyết tâm thử sức mình ở một sân khấu lớn, dẫu biết rằng không hề dễ dàng. Kể về chuyện làm liveshow, Minh Thu cũng thẳng thắn cho biết cô không có đại gia nào chống lưng, chỉ có những người bạn trong nghề động viên, cổ vũ bằng cả tinh thần lẫn sức người. Hiện diện cùng Minh Thu trên sân khấu Khởi nguyên là ca sỹ Tấn Minh và tiếng hát họa mi Khánh Linh, dưới bàn tay phối khí, đạo diễn âm nhạc của Dương Cầm.

Khởi nguyên đánh dấu sự trở lại của Minh Thu với sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp sau 14 năm mất tích. Và, dẫu có nở muộn nhưng tôi có niềm tin rằng Minh Thu sẽ chứng tỏ mình là bông hoa trong làng nhạc Việt như đúng mong muốn của cô. Bởi không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước