NSƯT Quốc Tuấn: "Tôi phải lì lợm"

Thảo Nguyên-Chủ nhật, ngày 26/05/2024 06:15 GMT+7

VTV.vn - Con trai từng 2 lần đứng trước ranh giới sự sống - cái chết, NSƯT Quốc Tuấn khẳng định "mình phải lì lợm" để vượt qua và không điều gì làm anh đau khổ hơn được nữa.

Trong chương trình Lời tự sự, NSƯT Quốc Tuấn đã kể về mối duyên với điện ảnh, về thời anh còn là sinh viên, cùng những chặng đường làm nghệ thuật của mình. Ở phần cuối chương trình Lời tự sự, NSƯT Quốc Tuấn nhắc đến con trai hiện có một cuộc sống ổn định. Hai bố con đã trải qua thời kì kinh khủng, bởi bệnh của Bôm đã có lúc dường như bế tắc, không phương hướng. Nhưng rồi với những nỗ lực, kiên trì thì cả hai bố con đã có thành quả ngọt ngào. Và hiện tại không điều gì có thể làm anh suy sụp được nữa. Điều khiến anh hạnh phúc nhất hiện tại sự trưởng thành của Bôm.

Con trai từng đứng trước ranh giới sự sống và cái chết 2 lần. Sau khi trải qua những quãng thời gian đó, bây giờ, anh cho rằng không điều gì có thể làm cho mình đau khổ hơn được nữa. Theo anh, cuộc sống có những lúc cảm thấy như bế tắc ở cuối đường hầm nhưng lại có những khe sáng. Mình phải lì lợm, kiên trì để vượt qua.

Không có gì làm cho tôi đau khổ hơn được nữa và cũng không có gì khiến tôi vui hơn khi con mình vào nhạc viện, có nghề. Đó lại là nghề được trân trọng. Đó là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi!

NSƯT Quốc Tuấn

DV Quốc Tuấn chia sẻ về con trai.

NSƯT Quốc Tuấn là thế hệ diễn viên gạo cội của làng điện ảnh Việt Nam. Anh là một trong những sinh viên đầu tiên của diễn viên khóa đầu (hệ đại học) của trường Sân khấu điện ảnh, cũng là gương mặt truyền hình được yêu mến ở miền Bắc ở những năm thập niên 90. Vai diễn đầu tiên gây được tiếng vang của diễn viên Quốc Tuấn là Thi trong phim "Những người sống bên tôi". Anh đã hóa thân thành công vào nhân vật cậu học trò nghèo giàu nghị lực vươn tới thành công. Nam diễn viên còn được khán giả yêu mến Quốc Tuấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình như: "12A và 4H", "Người thổi tù và hàng tổng", "Cuốn sổ ghi đời", "Cô bé bên hồ", "Chuyện tình người lính"...

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 3.

Nhận lời tham gia chương trình Lời tự sự, NSƯTQuốc Tuấn cho biết, anh thấy khá hồi hộp và suy nghĩ rất nhiều. Bởi bản thân anh cũng không biết nói chuyện gì, kể chuyện gì, những câu chuyện liên quan đến con trai cũng đã nói, thêm nữa Bôm cần tĩnh lặng để tập trung học hành.

Bởi vậy phần lớn thời lượng trong chương trình Lời tự sự, diễn viên Quốc Tuấn kể mối duyên với điện ảnh. Khi học cấp III, Quốc Tuấn từng là học sinh giỏi toán cấp thành phố, từng có ý định thi vào ĐH Kiến trúc. Nhưng rốt cuộc anh lại rẽ ngang thi đại học Sân khấu. Anh kể, ngày đó các bạn trong ban nhạc ở trường cùng rủ nhau nộp đơn thi vào trường Điện ảnh, nhưng cuối cùng trong số 7-8 người nộp đơn mỗi mình anh đi thi. Với diễn xuất hoàn toàn bản năng, anh đã vượt qua vòng diễn xuất. Đứng trước "thánh đường nghệ thuật khi đó", một ngôi trường mới được đầu tư về cơ sở vật chất nên mặc dù đam mê kiến trúc vẫn con nhưng anh đã quyết định lựa chọn Sân khấu điện ảnh.

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 4.

Tâm sự với BTV Mạnh Khang, Quốc Tuấn cũng chia sẻ về mức sống của nghề diễn viên trước. Anh hài hước: "Ngày đấy chúng tôi làm gì có tiền, nghèo tới mức đi chơi với người yêu mà nhìn thấy những quán cafe sang trọng không dám vào".

Và trong suốt hành trình làm nghề, cũng đôi lúc anh có những suy nghĩ muốn bỏ nghề. NSƯT Quốc Tuấn bộc bạch: "Đã có lúc tôi có suy nghĩ làm gì đó ấn tượng rồi bỏ nghề. Nhưng rồi làm nghệ thuật thì đôi lúc vẫn bị ánh đèn sân khấu hấp dẫn, rồi sĩ diện nghề nghiệp, nên cuối cùng cũng không từ bỏ được". Cũng có lúc anh được bạn bè rủ làm kinh tế như mở quán cafe hay kinh doanh thời trang nhưng anh từ chối vì muốn tập trung làm nghệ thuật.

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 5.

Khi được hỏi về quan điểm khi nhận một vai diễn dựa vào những yếu tố nào thì NSƯT Quốc Tuấn luôn coi trọng kịch bản. Anh chia sẻ: "Chính vì những nguyên tắc đó nhiều người không hiểu cho rằng mình khó tính hay tinh tướng, nhưng kịch bản phải thuyết phục thì mình mới đóng". Anh cũng tự nhận mình may mắn khi đã nhận được những kịch bản hay và vì thế vai diễn anh đóng đều sống trong lòng khán giả.

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cũng thừa nhận khi làm nghề với nguyên tắc riêng, một mặt giúp những bộ phim anh đóng đều có dấu ấn, nhưng cái giá phải trả là anh sẽ không có nhiều phim. Thêm vào đó là sẽ có lúc từ chối những kịch bản dở thì đến lúc có kịch bản hay người ta cũng sẽ không mời mình nữa. Tuy nhiên, anh chấp nhận điều đó. Vì anh không muốn những phim mình đóng nhưng khán giả phải tắt ti vi đi.

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 7.

Trong cả hành trình làm nghệ thuật, cũng có đôi lần khiến anh cảm thấy hối hận, đó là hai phim anh không được phát. Anh cho biết, ngay từ khi nhận lời anh đã không thấy thực sự ổn, nhưng vì tình cảm anh em nên vẫn tham gia đóng.

Trong chương trình NSƯT Quốc Tuấn chia sẻ, hiện tại anh không tham gia đóng phim nhưng vẫn làm đạo diễn nhiều dự án phim ngắn, những phim tài liệu. Mặc dù là thế hệ đàn anh, nhưng khi làm việc với những đạo diễn trẻ anh luôn tôn trọng họ và lựa chọn cách góp ý một cách nhẹ nhàng.

NSƯT Quốc Tuấn: Tôi phải lì lợm - Ảnh 8.

Quý vị có thể theo dõi trọn vẹn cuộc trò chuyện của MC Mạnh Khang và NSƯT Quốc Tuấn trong chương trình Lời tự sự dưới đây:

Lời tự sự: Diễn viên Quốc Tuấn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước