Nữ hoàng truyền hình Singapore tiết lộ khó khăn khi chồng đi tù

A (Theo 8Days)-Thứ bảy, ngày 06/06/2020 11:15 GMT+7

(Ảnh: PBE Media)

VTV.vn - Khi Lý Minh Thuận ngồi tù, Phạm Văn Phương đang ở đỉnh cao sự nghiệp và cô đã phải rất khó khăn để giữ được phong độ trong thời gian khó khăn này.

Sau hơn ba thập kỷ tham gia ngành công nghiệp giải trí, Phạm Văn Phương đã trải qua rất nhiều thăng trầm và nhiều điều trong số đó - cuộc sống đầy tính sử thi và sự nghiệp lẫy lừng - đã được cô hé lộ khi tham gia chương trình Hear U Out.

Một giai đoạn đã được Phạm Văn Phương đặc biệt nhắc đến chính là thời gian chồng cô, Lý Minh Thuận, đi tù vào năm 2007. Lúc đó cả hai chưa kết hôn. Nam diễn viên bị kết án do lái xe trong tình trạng say xỉn và vi phạm giao thông. Thời điểm ấy, truyền thông không có cách nào tiếp cận được với Lý Minh Thuận nên mọi sự chú ý đều được dồn vào Phạm Văn Phương.

"Khi Lý Minh Thuận đi tù, tôi chỉ nói anh ấy phải giải quyết những vấn đề trong tầm tay anh ấy thôi, không cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác" - ngôi sao 49 tuổi nhớ lại - "Tôi đã vùi mình vào công việc và cứ làm việc không ngừng nghỉ".

"Nhưng lúc đó tôi không thấy khó khăn, tôi nghĩ anh ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi" - Phạm Văn Phương nói tiếp - "Anh ấy nói tôi đi làm đi và đừng đến thăm anh ấy".

Nữ hoàng truyền hình Singapore tiết lộ khó khăn khi chồng đi tù - Ảnh 1.

Phạm Văn Phương rơi nước mắt khi nhắc lại chuyện buồn cũ.

Là ngôi sao sáng của Singapore, mọi động thái của cô đều được công chúng và giới truyền thông theo dõi. Hiểu điều đó nên Phạm Văn Phương luôn cố gắng để giữ phong độ trong suốt thời gian Lý Minh Thuận ngồi tù. Cô cho biết, những lúc rảnh, nghĩ đến Lý Minh Thuận, cô tự hỏi liệu anh có ăn và ngủ ngon không? Và liệu anh có thể vượt qua những điều bấp bênh ở phía trước sau khi được ra tù?

"Có lần tôi muốn gọi cho anh ấy sau giờ làm việc, bởi vì đó là thứ mà tôi đã rất quen làm" - Phạm Văn Phương nói - "Chỉ sau khi tôi nhấc điện thoại và bấm số của anh ấy, tôi mới nhớ rằng anh ấy đang ở trong tù và tôi không thể gọi cho anh ấy được".

Nữ hoàng truyền hình Singapore tiết lộ khó khăn khi chồng đi tù - Ảnh 2.

Gia đình nhỏ của Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận của hiện tại.

Nói về hối tiếc lớn nhất cuộc đời mình, Phạm Văn Phương nói là khi cô không thể tham dự tang lễ bố Lý Minh Thuận. Sự kiện đáng buồn này xảy ra vào tháng 2 năm 2009 - vài tháng trước khi cả hai kết hôn. Lý Minh Thuận đã trở về quê hương Malacca mà cô không thể đi cùng do đang quay phim và nhà sản xuất không cho phép cô được nghỉ. Sự vắng mặt của Phạm Văn Phương trong tang lễ bố bạn trai đã khiến cô gặp rất nhiều chỉ trích. Nhiều tờ báo đã nói cô là cô con dâu tương lai tồi tệ cùng rất nhiều những lời lẽ không hay khác.

"Tôi đã rất buồn và tôi đã không hiểu vì sao họ phải nói thế" - Phạm Văn Phương nói - "Nếu tôi rời đi trước khi bộ phim quay xong, việc quay phim sẽ bị đình trệ và nó sẽ trở thành lỗi của tôi. Tôi đã bị đổ lỗi bất kể gì tôi đã làm. Nhà sản xuất sau đó đã xin lỗi tôi vì anh ấy không biết rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng đã quá muộn. Đó là sự hối tiếc lớn nhất của tôi trong cuộc sống".

Nói tới đây Phạm Văn Phương bật khóc: "Tôi có thể tự mình chịu đựng nếu tôi phải chịu đựng điều đó nhưng tôi không muốn thấy gia đình mình và những người xung quanh tôi cũng phải chịu đựng. Tôi rất tiếc vì tôi đã có thể ở bên chồng và tôi không thể gặp bố anh ấy lần cuối".

"Khi bạn già đi, bạn sẽ bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của gia đình. Lý Minh Thuận hối hận vì đã không ở bên cạnh cha mình trong những giây phút cuối cùng và sự hối tiếc của tôi là không thể ở bên cạnh anh ấy lúc đó. Tôi chỉ muốn vài giờ được ở bên anh ấy, nhưng tôi không thể có được điều đó".

Nữ hoàng truyền hình Singapore tiết lộ khó khăn khi chồng đi tù - Ảnh 3.

Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận luôn được đánh giá là cặp đôi kiểu mẫu của ngành giải trí Singaore.

.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước