Phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ Hai tại Khách sạn Conrad ở Yeouido, Seoul, Park Bo Gum cho biết vì quá cuốn hút vào vai diễn này, anh thậm chí đã hoãn một bộ phim truyền hình khác để đảm nhận vai diễn trong "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt": "Tôi vô cùng xúc động trước việc những người lớn trong kịch bản phim này bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Sự ấm áp trong câu chuyện này khiến tôi muốn trở thành một phần của nó".
Với vai Gwan-sik, Park Bo Gum thể hiện tinh thần của một người đàn ông kiệm lời nhưng luôn thể hiện tình yêu thông qua hành động của mình. Anh sẵn sàng bán rau ở chợ thay cho người vợ nhút nhát của mình, dành cho con những phần ăn ngon nhất trong mỗi bữa ăn và không bao giờ phàn nàn về cuộc sống khó khăn của mình.
Park Bo Gum mô tả Gwan-sik là người âm thầm bảo vệ và trân trọng những người anh yêu thương. "Mọi người đều có tấm lòng chăm sóc và quan tâm đến người thân của mình, giống như Gwan-sik. Họ chỉ không phải lúc nào cũng thể hiện điều đó. Tôi tin rằng ở ngoài kia, trên thế giới này, có những người như Gwan-sik".
"Tôi nghĩ tình yêu mà Gwan-sik dành cho mọi người anh ấy yêu thương bắt nguồn từ tình yêu mà anh nhận được từ bà, cha và mẹ. Khi bạn đã trải qua tình yêu sâu sắc, bạn có thể trao đi nhiều hơn nữa" - Park Bo Gum nói thêm.
Vì Gwan-sik sống giữa những người anh yêu thương, Park Bo Gum cho biết anh chưa bao giờ thấy nhân vật này đáng thương.
"Tôi luôn nghĩ rằng mức độ hạnh phúc của Gwan-sik là vô bờ bến. Anh ấy đã hy sinh tất cả để gia đình anh có thể làm những gì họ muốn. Với tôi, điều đó không đáng buồn. Thật đáng ngưỡng mộ".
Tuy nhiên, ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng có thể suy sụp, và Gwan-sik đã như vậy khi anh mất đi đứa con trai ba tuổi của mình. Park Bo Gum nói anh đã vật lộn với cách truyền tải nỗi buồn này khi thể hiện phân cảnh đầy đau đớn ấy trong phim.
"Có một câu thoại trong kịch bản là "Tiếng khóc của người cha làm rung chuyển cả trái đất". Tôi cảm thấy cách chân thực nhất để thể hiện nỗi đau đó là anh ấy chỉ cần gục ngã trong im lặng. Tôi hy vọng khoảnh khắc đó có thể mang lại sự an ủi cho ai đó".
Một cảnh khác thu hút sự chú ý của người xem là cảnh Gwan-sik bơi từ thuyền về lại bến cảng để đến với Ae-soon - người con gái mà anh yêu. Ngoài đời, Park Bo Gum là một cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp khi còn học trung học, đã tự mình thực hiện cảnh quay này - trong thời tiết vô cùng lạnh giá.
"Đó là lần đầu tiên tôi bơi ở biển và dòng nước cứ đẩy tôi sang một bên" - anh nói - "Nhưng tôi nghĩ "Khi nào mình mới có cơ hội như thế này?" và cứ thế mà làm thôi".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!