Phong cảnh thiên nhiên trong tranh cố họa sĩ Lương Xuân Nhị

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Họa sĩ Lương Xuân Nhị cả đời chỉ say đắm vẻ đẹp bình dị của nông thôn Việt Nam, nơi quấn quít, níu chặt ông trong sắc xanh lục, xanh lam của ngọn núi, rặng cây.

Nhắc đến cái oi nóng của mùa hè, có lẽ nhiều người thường sẽ lựa chọn giải pháp trốn chạy khỏi cái nóng mà không mấy ai kiên nhẫn tận hưởng những khoảnh khắc thiên nhiên thú vị, ví dụ như tắm mình trong màu mật của nắng. Vậy mà có một danh họa lúc sinh thời vẫn luôn giữ thói quen đạp xe về các vùng quê để ghi lại khung cảnh làng quê khoe sắc rực rỡ dưới nắng hè. Để rồi từ đó, những bức tranh phong cảnh thấm đẫm tâm hồn Việt đã ra đời. Nhân vật đó là họa sĩ Lương Xuân Nhị - người thuộc thế hệ vàng của nền hội họa Đông Dương.

Sinh ra và lớn lên ngay giữa lòng Hà Nội, họa sĩ Lương Xuân Nhị cả đời chỉ say đắm vẻ đẹp bình dị của nông thôn Việt Nam, nơi quấn quít, níu chặt ông trong sắc xanh lục, xanh lam của ngọn núi, rặng cây; trong màu xanh non hoe của dòng sông quê pha chút hanh vàng của nắng hạ. Dải xanh ấy xuyên suốt sự nghiệp sáng tác, thay họa sĩ lưu lại vẻ đẹp bất biến của làng quê Việt mà ông muốn gìn giữ cho các thế hệ sau này.

Hội họa Lương Xuân Nhị đồng nhịp với đời sống đất nước. Do đó, những bức tranh phong cảnh, sinh hoạt của ông luôn đậm đà bản sắc dân tộc. Ngay cả khi xa quê hương, ta vẫn thấy len lỏi một sắc xanh rất Việt Nam trong các bức kí họa về thiên nhiên nước bạn của ông.

Trước những biến động thẩm mỹ của hội họa đương đại, họa sĩ Lương Xuân Nhị, với cái nhìn xanh giữa thiên nhiên muôn thuở màu xanh, đã kịp lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc trong trẻo, thanh bình nhất của làng quê Việt. Trong vòng xoáy đô thị hóa, nông thôn dần biến mất, thiên nhiên trong tranh ông vẫn mãi là chốn tìm về của những tâm hồn còn lưu luyến với vẻ đẹp cổ điển đã một thời vang bóng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước