Theo chia sẻ của nữ ca sĩ 40 tuổi, trong những tuần qua, cô và con trai có triệu chứng nhiễm virus. Cả cô và con trai 3 tuổi đều ốm nặng và con của Pink có dấu hiệu không tốt. Nhiệt độ của cậu bé lên xuống thất thường.
"Có nhiều đêm tôi đã khóc và tôi chưa từng cầu nguyện nhiều như thế trong đời mình" - Pink nói.
Trong khi đó, Pink cho biết tình trạng của cô cũng tệ không kém. Cô đã phải dùng đến máy thở vì cô bị hen suyễn và đó là một trong những trải nghiệm kinh hoàng và đáng sợ với Pink.
"Tôi không nói dối đâu, nó thật sự là rất đáng sợ!".
Cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cô và Jameson đã được cải thiện nhưng họ vẫn chưa hồi phục 100% nhưng điều may mắn là chồng Pink, Carey Hart và con gái 8 tuổi Willow đều khỏe mạnh.
Trước đó, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Pink đã tuyên bố cô ủng hộ 1 triệu USD cho những người đang chiến đấu với đại dịch ở tuyến đầu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!