Share The Taste - nơi K300 và Thuỷ Triều Đỏ trở lại

N.A-Thứ ba, ngày 19/09/2023 13:48 GMT+7

VTV.vn - Đã quá lâu để thấy Thuỷ Triều Đỏ tái xuất giang hồ. Cũng quá lâu để thấy Băng K300 mang 1 tinh thần rất mới trở về Hà Nội. Nhưng họ sẽ xuất hiện cùng nhau ngày 24/9.

Theo lịch trình, đêm nhạc Share The Taste sẽ được tổ chức một buổi duy nhất vào ngày 20/9 tại Hà Nội. Đêm nhạc được cho biết sẽ được tổ chức như một bữa tiệc hiếm có, để hai ban nhạc cùng khán giả nghe lại những bài hát đã bất hủ như "Cánh Thư Cuối Cùng" hay "Hai Người Lính"... Share The Taste cũng là nơi để khán giả được thấy lại 2 ban nhạc Rock kỳ cựu cùng nhau chơi nhạc trên một sân khấu, cùng ôn lại kỉ niệm, cùng tưởng thưởng lại những gì mình đã gặt hái được sau hơn 2 thập kỷ máu lửa với đam mê.

Nói về Share The Taste, các nhân vật chính nói đây sẽ không chỉ đơn giản là một đêm nhạc mà còn là nơi mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ "hương vị", chia sẻ không gian nghệ thuật, chia sẻ ly rượu thơm và cả những khoảnh khắc đáng nhớ cùng với nhau...

Share The Taste - nơi K300 và Thuỷ Triều Đỏ trở lại - Ảnh 1.

'Hai band của chúng tôi với 2 cá tính âm nhạc khác nhau nhưng giống nhau là cùng chơi nhạc âm thầm. Nên lần này muốn share the taste (chia sẻ gu nhạc) trên cùng 1 sân khấu'.

Trần Văn Toàn.

Trò chuyện với VTV News trước khi đêm nhạc diễn ra, nhạc sĩ Trần Văn Toàn - thủ lĩnh của Băng K300 và cũng là người đứng sau của Thủy Triều Đỏ một thời - cho biết về ý tưởng của sự trở lại 25 năm giữa 2 ban nhạc như sau: "Đêm nhạc này được thực hiện cho dịp sinh nhật Thủy Triều Đỏ. Nhưng do chuẩn bị này nọ nên thành ra bị trễ mất 2 tháng. Ý tưởng bắt đầu từ việc là anh em chơi với nhau 25 năm rồi mà chưa chơi với nhau trên sân khấu bất kỳ nào từ đó đến giờ".

"Đấy là ý tưởng đơn giản của đêm nhạc này!".

Thế các anh có ý tưởng phức tạp khác không?

- Ý tưởng phức tạp thì cũng có (cười). Nhưng vì không biết có thực hiện được không nên tôi cũng ngại nói. Nhưng bây giờ thì sẽ nói luôn.

Khi mọi người đến với đêm nhạc Share the taste, mọi người sẽ thấy nó có thể không dừng lại ở 2 band này, dòng này mà có thể nhiều band già, trẻ với gu thể loại khác nhau, sẽ cùng đứng trên 1 sân khấu để chia sẻ gu của mình cho người nghe.

Tôi nghĩ thế sẽ hay thay vì cứ dòng nọ chửi chê dòng kia, so kè tiêu cực. Nên tên show được chúng tôi đặt là Share the taste. Nhưng đó có thể là tên chuỗi show hay tên một chương trình. Vấn đề là không có ai tài trợ sản xuất. Thế nên nó chỉ là ý tưởng mơ mộng thôi (Cười).

Nhưng show này cũng là dịp share taste của thế hệ bọn tôi với các bạn trẻ. Mà như nhạc của tôi, các bạn trẻ thấy lạ lẫm mới mẻ chứ không thấy già do các bạn không biết trên đời có thứ nhạc kiểu đó. Và các bạn ấy dính vào xu hướng trẻ. Nên nhạc bị na ná nhau. Đấy là lý do khích lệ tôi share.

Ngoài anh - người có "dính dáng" đến cả 2 ban nhạc - thì có sự liên quan nhiều giữa K300 và Thủy Triều đỏ không?

- Nhiều người không biết tôi là một trong những thành viên đầu tiên lập nhóm. Vấn đề là đến khi Thủy Triều Đỏ quyết định lập nhóm chính thức thì tôi lại không vào band mà thôi. Nói nôm na tôi là thành viên lúc nhóm họp chơi trước khi band Thủy Triều Đỏ ra đời.

Ngoài ra, cũng có một số bài hát của Thuỷ Triều Đỏ và Băng K300 mà mọi người yêu thích nhưng vấn đề là mọi người không biết về chuyện đó. Thế nên chương trình này chúng tôi cũng chia sẻ những câu chuyện đằng sau mà các bạn không biết. Ví như hôm tôi ngồi với anh em Thủy Triều Đỏ và mấy bạn fan, các bạn thích lắm vì lần đầu tiên biết được những câu chuyện đằng sau những bài hát của Thủy Triều Đỏ.

Share The Taste - nơi K300 và Thuỷ Triều Đỏ trở lại - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Trần Văn Toàn.


Share The Taste - nơi K300 và Thuỷ Triều Đỏ trở lại - Ảnh 7.

Nghe cái tựa của chương trình tạo cảm giác vừa đóng vừa mở vừa khoanh vùng khán giả, như đây là nơi gặp gỡ của 2 band với khán giả xưa cũ. Tôi hiểu vậy có bị sai không?

- Không sai đâu. Nhưng tựa nó như câu khẩu hiệu ấy. Mở mới là thứ để đi xa. Mở là để sau này lắp bất cứ cái gì, band nào, dòng nào vào cũng sẽ hợp. Còn cụ thể thì đã có: kỷ niệm 25 năm...

Cái này bọn quảng cáo bọn tôi dùng suốt (cười).

Vậy trong 25 năm qua, dù không hoạt động đều và nhiều, nhưng anh và Thủy Triều Đỏ vẫn mở với xu hướng âm nhạc mới chứ?

- Thật ra Thủy Triều Đỏ thì họ vẫn là heavy metal. Nhưng họ quá nổi hồi trước, sau này ít chơi nên ít bạn trẻ để ý. Nên show này cũng là dịp để các bạn già ôn kỷ niệm, các bạn trẻ tiếp xúc với thứ nhạc rất hay.

Còn cá nhân tôi thì là thứ mà vô cùng ít bạn trẻ nghe. Chỉ toàn tây nghe và họ rất thích. Nên tôi nghĩ dòng tôi chơi gọi là lạ.

Làm thế nào để dòng lạ, ít người biết mà vẫn được để ý?

- Là do tôi ít xuất hiện. Ví dụ có show tôi đánh tôi thấy các bạn trẻ hát theo 1 bài. Tôi hỏi các bạn nghe nhạc tôi bao giờ chưa thì họ bảo chưa. Tôi mới hỏi tiếp thế sao biết mà hát theo? Thì họ nói nghe Thắng ngọt (giọng hát chính của Ngọt band - P.V) hát. Nghĩa là họ biết nhạc của tôi qua những người khác.

Lần nào tôi đi đánh cũng có người hỏi nhạc ở đâu sao không bao giờ nghe thấy? Với cả tôi hát không hay nên cũng bị ảnh hưởng tương đối.

Việc thấy người khác biết nhạc của mình với tính chất bắc cầu như thế thì cảm giác của anh như thế nào?

- Thì vẫn vui. Nhưng tiếc là họ không biết mình để có thể tìm hiểu thêm. Mấy bạn tây cũng bắc cầu tới band tôi thôi. Lần đầu tôi đánh cùng mấy người đó thế là sau đó họ liên lạc mời show. Rồi họ cứ giới thiệu band tôi. Kiểu thế. Mấy bạn tây thích thật ấy chứ không phải họ lịch sự. Vì sau đó nói chuyện, họ hỏi mình cái này cái kia... nên mình biết là họ khen lịch sự hay thích thật.

Tôi có niềm tin cực đoan vào thứ tôi chọn nên cũng khó lan toả các bài hát tôi viết. Ví dụ xưa bài "Hai người lính" (ca khúc từng tham gia và nhận nhiều giải thưởng tại chương trình Bài hát Việt của VTV - P.V), mọi người góp ý chỗ này chỗ kia nhạy cảm. Tôi bảo hoặc bài này ra đời với chỗ đó. Hoặc nó không bao giờ tồn tại.

'Với Share The Taste lần này, tôi và các anh em hy vọng là share để mọi người thấy 'cực đoan' không đến nỗi tệ như mọi người hình dung. Nhưng dĩ nhiên là với nhóm nhỏ thôi'.

Nhạc sĩ Trần Văn Toàn.

Anh thấy nhạc của mình như thế nào?

- Nhạc tôi có vẻ "trái tai" nhưng lạc quan yêu đời. Chửi nhưng không phải chửi đen tối mà mang tính chất tự trào hóm hỉnh. Tích cực. Nói chung, tôi anti nhạc khóc lóc bế tắc bi quan. Thỉnh thoảng nghe cho nhịp sống chậm lại thôi, còn thì phải luôn lạc quan, không đời nặng lắm.

25 năm qua, anh thấy đường đi của âm nhạc ở Việt Nam như thế nào?

- Phát triển hơn là cái chắc. Trẻ giỏi hơn, dám hơn, nhiều sân hơn nhưng rác cũng nhiều hơn và chiều sâu cũng ít hơn.

Và mình làm nhạc mình cũng ít nhiều có sự thay đổi khi chứng kiến sự chuyển dịch ấy?

- Có thay đổi chứ nhưng khả nămg của tôi chỉ thay đổi được tư duy nội tại của tôi thôi chứ âm nhạc cần nhiều thứ lắm. Ngọt và Minh Tốc & Lam là những band rất hay, hội tụ được nhiều cái. Đó là ví dụ cho sự phát triển chung, hơn hẳn 25 năm trước.

Share The Taste - nơi K300 và Thuỷ Triều Đỏ trở lại - Ảnh 9.

Nhạc sĩ Trần Văn Toàn.

Một nhắn nhủ của anh trước show về những gì khán giả sẽ được thưởng thức vào ngày mai?

- Đến sẽ vui. Vì tuần mới cần năng lượng tích cực.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước