Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu" tại Đà Lạt

Tiêu Trang Ngọc Bảo-Thứ sáu, ngày 12/07/2024 00:35 GMT+7

(Ảnh: BTC cung cấp)

VTV.vn - Triển lãm “Ana - Những sắc màu" diễn ra từ 10/7 - 25/8 có sự tham gia của 5 hoạ sĩ Lê Thế Anh, Lê Đức Tùng, Nguyễn Minh, Đình Ngỡ và Văn Quân.

Là một trong những vị khách tham dự khai mạc triển lãm "ANA - NHỮNG SẮC MÀU", thủ môn Đặng Văn Lâm bày tỏ sự thích thú khi có cơ hội ngắm các tác phẩm hội họa từ 5 họa sĩ nổi tiếng của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Anh dành nhiều thời gian để trò chuyện với các họa sĩ và  khách mời trong giới mỹ thuật để hiểu hơn về các tác phẩm. Văn Lâm cho biết, bố mẹ anh đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật ở Nga nên từ nhỏ anh đã quan tâm đến các bộ môn nghệ thuật, trong đó có hội họa.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có khoảng thời gian thú vị tại triển lãm “Ana - Những sắc màu" cùng người thân khi đến Đà Lạt. (Ảnh: BTC cung cấp)

Sau hôn lễ riêng tư vào ngày 7/7 tại Nha Trang, Văn Lâm đã đưa gia đình du lịch tại Đà Lạt. Anh vui bởi cả gia đình đã có những trải nghiệm nghệ thuật thú vị tại thành phố này.

Triển lãm “Ana - Những sắc màu" trưng bày 45 tác phẩm của 5 hoạ sĩ nổi tiếng nền mỹ thuật đương đại là Lê Thế Anh, Lê Đức Tùng, Nguyễn Minh, Đình Ngỡ và Văn Quân. 5 họa sĩ sở hữu 5 phong cách hội họa khác nhau, điều này tạo nên sự khác biệt trong góc nhìn, quan điểm thẩm mỹ. Với cách tiếp cận và kỹ thuật riêng, họ đều khám phá và truyền tải vẻ đẹp của thời gian và không gian thông qua những tác phẩm của mình.

5 hoạ sĩ Lê Thế Anh, Lê Đức Tùng, Nguyễn Minh, Đình Ngỡ và Văn Quân tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hoạ sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố): Nổi tiếng với các tác phẩm về phố - càng ngày càng đào sâu, chiêm nghiệm, bóc tách... - Nguyễn Minh như một nhà khảo cổ học say mê tìm kiếm và khám phá những trầm tích, những giá trị ẩn tàng sau mỗi di sản. Khi đến Đà Lạt tham gia trại sáng tác, anh đã vẽ 5 tác phẩm Acrylic rất dữ dội và cũng rất dịu êm, đặc biệt tác phẩm với chủ đề "Phố mưa" là những rung cảm của anh về kiến trúc các biệt thự Pháp dưới cơn mưa rào nơi phố núi.

Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu tại Đà Lạt - Ảnh 3.

Tranh sơn mài Ngày xửa ngày xưa 1 2 3 4 5 của hoạ sĩ Nguyễn Minh. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hoạ sĩ Lê Đức Tùng: Được giới mộ điệu ấn tượng với cách khai thác chất liệu sơn mài truyền thống. Ở triển lãm lần này, anh tập trung vào mảng đề tài thiếu nữ. Tác phẩm của anh thể hiện sự thông minh, tinh tế, nhạy cảm và duyên dáng qua cách chọn tư thế phía sau của người phụ nữ. Anh đặt vẻ đẹp ấy trong không gian ước lệ gợi ý niệm về sự trôi chảy của thời gian để nói lên thân phận của người phụ nữ trong xã hội xưa và nay.

Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu tại Đà Lạt - Ảnh 4.

Tác phẩm Suối nguồn của hoạ sĩ Lê Đức Tùng. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hoạ sĩ Đặng Đình Ngỡ: Là một tài năng của nền mỹ thuật đương đại ở mảng phong cảnh làng quê. Những rặng tre bốn mùa thay lá, những khoảnh khắc giao thời được anh bắt trọn và vẽ bằng một bút pháp phóng khoáng, đầy cảm xúc. Tranh của anh làm người xem cảm nhận được sự nhẹ nhàng, mát mẻ của gió, cái trong veo của mặt nước, cái lơ lửng của không khí sớm mai. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu tại Đà Lạt - Ảnh 5.

Tác phẩm sơn dầu Sau cơn mưa của hoạ sĩ Đình Ngỡ. (Ảnh: BTC cung cấp)

Hoạ sĩ Văn Quân: Sở hữu số lượng tác phẩm đồ sộ trong sự nghiệp hơn 10 năm cầm cọ. Anh vẽ phố, người, tĩnh vật - đề tài nào cũng thành công. Là một họa sĩ đa tài với khả năng biểu đạt phong phú, Văn Quân vẽ như một cuộc chơi, nhẹ nhàng và thong dong nhưng đầy cảm xúc. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu tại Đà Lạt - Ảnh 6.

Tác phẩm Sen trong hồ của hoạ sĩ Văn Quân. (Ảnh: BTC cung cấp)

Trong triển lãm lần này, hoạ sĩ Lê Thế Anh mang đến những tác phẩm giàu tính đối thoại trên chất liệu sơn dầu. Đó là cuộc đối thoại giữa hội hoạ với hội hoạ, của quá khứ và hôm nay. Theo đó, những bức tĩnh vật được đặt trong nền những bức tranh cổ, những em bé vùng cao được đặt trong không gian những bức tranh thiếu nhi. 

Thủ môn Đặng Văn Lâm dự triển lãm tranh “Ana - Những sắc màu tại Đà Lạt - Ảnh 7.

Tác phẩm sơn dầu Thế giới thiên đường của hoạ sĩ Lê Thế Anh. (Ảnh: BTC cung cấp)

Đến với triển lãm “Ana - Những sắc màu", người xem không chỉ dừng lại ở việc chiêm ngưỡng các tác phẩm hội họa mà còn có thể được hòa mình cùng chuỗi trải nghiệm nghệ thuật đa dạng. Đó là tham quan xưởng sáng tác của các hoạ sĩ, đăng ký vẽ ký hoạ chân dung cá nhân, workshop nghệ thuật ngoài trời vẽ tranh acrylic, khắc bản in, làm nến, tham gia triển lãm, thưởng thức rượu vang độc bản từ thương hiệu Clynk và thưởng thức đêm nhạc cổ điển lãng mạn tại bể bơi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước