Trương Quỳnh Anh: 'Dùng con cái để PR là... quá ác'

Theo Lam Khánh/Phunuonline-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 23:23 GMT+7

VTV.vn - Nữ diễn viên tiết lộ mình là bà mẹ khó tính nhưng không thích dùng đòn roi với con.

- Chào Trương Quỳnh Anh, chị vừa có vai diễn bà mẹ bá đạo trong "Bảo mẫu siêu quậy". Lần đầu làm mẹ trên phim ảnh, chị có cảm giác gì?

- Cảm giác đầu tiên là hơi buồn. Khi nhận được đề nghị của anh Trần Bảo Trung, tôi phản ứng ngay: "Trời, bộ em già tới mức phải lên chức mẹ rồi hả?" Nhưng cậu nhóc trong phim bằng tuổi con tôi nên dễ nhập vai hơn. Nhưng với phim khác đề nghị tôi vào vai bà mẹ ở độ tuổi lớn hơn, tôi sẽ suy nghĩ lại ngay.

- Sushi càng lớn càng đáng yêu và ăn ảnh, chị có định cho bé thử sức với điện ảnh không?

- Chắc là không rồi. Sushi còn nhỏ quá và cũng chưa biết mình thích gì đâu. Khi nào con lớn, con nói với tôi thích làm gì thì tôi sẽ định hướng thêm cho con. Dù có rất nhiều phim nhựa và phim truyền hình mời nhưng tôi không dám cho tham gia để giữ cho con có tuổi thơ yên bình.

- Quỳnh Anh có phải là một bà mẹ khó tính không?

- Tôi khó lắm. Bởi một người đã đóng vai bụt thì người còn lại phải làm phù thủy. Anh Tim rất dễ chịu, chuyện gì cũng cưng chìu Sushi. Tôi phải dữ để rèn con tính kỉ luật. Nếu không khi được cưng quá, sau này lớn lên sẽ rất khó dạy bảo và uốn nắn.

Nhưng tôi không thích dùng đòn roi với con. Khi có vấn đề gì không hài lòng, tôi sẽ ngồi trò chuyện với Sushi. Con tôi chịu ngọt lắm.

Trương Quỳnh Anh: Dùng con cái để PR là... quá ác

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Quỳnh Anh - Tim bên bé Sushi.

- Sushi thân với ba hay mẹ hơn?

- Sushi thương anh Tim hơn tôi. Vì anh Tim chiều chuộng Sushi và chưa bao giờ la con.

- Đến thời điểm này bạn có hối hận vì có con quá sớm không khi sự nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế khi có con?

- Tôi không hối hận vì tôi cảm thấy nhờ phước con mà tôi có thêm khán giả yêu mến mình . Tôi có một đứa con quá dễ thương, tình cảm với tôi, khi đi làm về mệt nghe con thỏ thẻ cũng đủ sướng. Sau khi sinh con, nhiều người khen tôi mặn mà hơn.

- Còn với Tim, một người đàn ông nổi tiếng đào hoa, chị có cảm thấy an toàn khi chung sống?

- Tôi cảm thấy an toàn lắm. Trước đây, tôi không dám phủ nhận. Người ta nói không hẳn đúng. Hiện tại, tôi chắc chắn anh Tim không có tính lăng nhăng.

Tôi thương nhất ở anh Tim là thương con và chăm con rất kĩ. Có thể, nhiều người đàn ông khác khéo ăn khéo nói nhưng với con cái lại bỏ bê. Đàn ông bây giờ kiếm được người như anh Tim hiếm lắm.

Trương Quỳnh Anh: Dùng con cái để PR là... quá ác

Sau những scandal ồn ào, Tim và Quỳnh Anh luôn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện lớn.

- Cách đây không lâu, chị và Tim cãi nhau, thậm chí chị còn dọn ra khỏi nhà. Nhiều người cho đây là trò PR, chị nghĩ sao?

- Nếu là chiêu trò PR thì không cần dùng tới cách cực khổ như vậy. Người lớn dọn đồ dễ, còn con nít thì vô cùng mệt vì mình phải gom hết mọi thứ của nó, nếu thiếu là nó khó chịu, quậy lên. Không có người mẹ nào ác đến nổi "hành con" ở nhà khác đến hai, ba tháng trời chỉ để quảng bá hình ảnh cho mình. Sau chuyện đó xảy ra thì cả hai chúng tôi không hề ra sản phẩm nào.

Nguyên nhân giận dỗi của chúng tôi khi đó cũng không có gì lớn lao mà thuộc về cảm xúc. Khi một người đàn ông quá lo cho công việc và con cái thì vô tình họ lại lơ là với vợ. Tôi góp ý nhiều lần không được nên quyết định tạm xa một thời gian xem sao.

- Đến giờ, chị có muốn tổ chức một hôn lễ cùng Tim không?

- Tôi thấy chưa cần thiết lắm. Chúng tôi vẫn muốn tập trung cho công việc. Khi nào Sushi đòi ba mẹ đám cưới thì tôi sẽ chiều con.

- Được biết chị vừa tham gia bộ phim "Thề không gục ngã" hợp tác giữa Việt Nam và Hong Kong, vai diễn của chị có gì khác với trước đây?

- Những vai diễn trong phim khác, tôi là cô gái Việt Nam chính hiệu. Nhưng trong Thề không gục ngã, tôi phải hóa thân thành cô gái Hong Kong. Về tính cách nhân vật thì vai diễn này cũng khá giống những nhân vật trước tôi thủ diễn nên khó có thể tìm ra nét đặc trưng để diễn không cho trùng lặp. Tôi phải nghiên cứu kịch bản rất nhiều. Cuối cùng, tôi phát hiện ở nhân vật này, tuy vẻ ngoài hiền lành, yếu đuối nhưng khi bị dồn đến chân tường, cô ấy sẽ rất "đáng sợ", mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Khó khăn nhất của vai diễn là phải học tiếng Hoa.

- Phim này chị đóng cặp với nam diễn viên Bình Minh. Chị có kỉ niệm nào khi lần đầu làm người yêu của Bình Minh?

- Phim này không đề cập quá nhiều đến chuyện tình yêu đôi lứa nên cả hai ít có cảnh thân mật. Chỉ có một vài phân đoạn "yêu" nhẹ nhàng như nắm tay và ôm thôi.

Ác một nỗi là ngày đầu tiên gặp nhau trên trường quay, tôi và anh Minh đã phải quay cảnh nắm tay.Tôi và anh ấy không có thời gian để trao đổi cảnh quay nên tôi bị khớp. Ngoài đời, tôi cũng chưa từng tiếp xúc với anh ấy. Tự nhiên đùng một phát kêu nắm tay khiến tôi bị "hết hồn hết vía".

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước