Chiều 29/1 (giờ địa phương), tại SBS Prism Tower ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Yoo Yeon Seok đã được trao giải Tân binh ở hạng mục Đàm thoại/Thực tế cho tác phẩm của anh trong "Whenever Possible". Trong bài phát biểu nhận giải, Yoo Yeon Seok khiêm tốn giới thiệu mình là "MC mới" và nói rằng: "Thực ra, tôi đã không giành được giải Tân binh tại "Diễn xuất" nhưng tôi rất biết ơn khi nhận được giải Tân binh tại "Giải thưởng Giải trí"".
"Bắt đầu với "Whenever Possible", tôi đã có cơ hội quý giá được gặp gỡ và giao lưu với công chúng và lắng nghe câu chuyện của họ" - Anh tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn của mình - "Đó là một trải nghiệm vô cùng giá trị với tư cách là một diễn viên. Tôi đã biết ơn vì điều đó, nhưng tôi còn biết ơn hơn nữa vì giải thưởng này".
Yoo Yeon Seok cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về những thách thức mà anh phải đối mặt khi lần đầu bước vào vai trò MC: "Là một diễn viên, tôi đã quen với việc ghi nhớ kịch bản và biểu diễn, vì vậy, ban đầu tôi đã lo lắng về việc thực hiện Whatever Possible mà không có kịch bản. Việc dẫn chương trình với MC quốc dân Yoo Jae Suk cũng là một gánh nặng lớn, nhưng đội ngũ sản xuất đã làm cho nó trở nên thú vị đến mức nhận được nhiều tình cảm".
Yoo Yeon Seok kết thúc bằng một bình luận vui vẻ, cảm ơn Yoo Jae Suk, người đã giúp anh bước vào thế giới MC: "Anh ấy giống như một người mẹ đối với tôi trong ngành MC, vậy tôi có thể gọi anh ấy là "M-mom" của mình không?”. Câu nói của Yoo Yeon Seok đã khiến khán giả bật cười.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!