Vì sao Marsupilami trở thành “tượng đài tuổi thơ” của bao thế hệ khán giả Việt?

VTV.vn - Sau nhiều năm vắng bóng, hình tượng chú Marsupilami dễ thương chính thức trở lại với phiên bản điện ảnh thú vị: Siêu quậy Marsupilami.

Bộ phim là cơ hội để khán giả Việt gặp lại một trong những biểu tượng màn ảnh nhỏ đậm chất tuổi thơ, nhưng với một bức tranh bối cảnh, câu chuyện hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn và không kém phần ý nghĩa cho mọi lứa tuổi.

“Tượng đài” văn hóa lan rộng khắp toàn cầu

Tại quê nhà Pháp, Marsupilami không phải là một nhân vật xa lạ, đặc biệt với những ai yêu thích truyện tranh và hoạt hình màn ảnh nhỏ. Được sáng tạo bởi họa sĩ tài hoa André Franquin, chú thú giả tưởng này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1952 trong đầu truyện Spirou & Fantasio. Với chiếc đuôi dài kỷ lục có thể biến hóa thành lò xo, nắm đấm hay vũ khí, Marsupilami nhanh chóng trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho tinh thần tự do và thiên nhiên hoang dã.

Tuy nhiên phải đến những năm 1980, nhân vật này mới thực sự có dòng truyện riêng mang tên Marsupilami và tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Tính đến năm 1990, dòng truyện tranh này đã đạt doanh thu 2 triệu USD - một con số cực kỳ ấn tượng ở thời điểm đó, đồng thời ghi nhận hơn 3 triệu bản bán ra toàn cầu và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Thậm chí, Disney từng đưa ra bản hợp đồng béo bở cho “cha đẻ Marsupilami” là Andre Franquin và công ty của ông, với giá trị lên đến 2 triệu USD/năm trong vòng 5 năm kèm theo phần thưởng thêm 500 nghìn USD, nhằm biến Marsupilami trở thành gương mặt đại diện tiếp theo giống chuột Mickey, vị trí sau đó đã được thay bằng Stitch.

Sau khi không thể về chung nhà cùng Disney, Marsupilami vẫn tiếp tục phát triển đế chế riêng cho mình khi nhiều lần được chuyển thể thành hoạt hình, tiêu biểu như phiên bản cùng tên do Marathon Media phát hành năm 2000 đã tiếp cận hàng triệu trẻ em toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam. Ngoài sản phẩm truyện và phim ảnh, Marsupilami còn có các ấn phẩm quà lưu niệm như thú nhồi bông, biểu tượng khu vui chơi và xuất hiện trong game của Sega Genesis hay Nintendo. Không chỉ sở hữu hình tượng độc đáo, nhân vật này còn được coi là biểu tượng kế thừa phong cách hài hước slapstick kinh điển của Tom & Jerry, đồng thời đặt nền móng cho dòng hoạt hình châu Âu với các nhân vật thú vui nhộn.

Đến năm 2012, đạo diễn Alain Chabat đã đưa nhân vật này lên màn ảnh rộng với bộ phim Sur la piste du Marsupilami. Phim đã đạt thành công rực rỡ về doanh thu với 6,5 triệu lượt người ra rạp trên toàn cầu, và giành chiến thắng giải thưởng cao nhất tại lễ trao giải điện ảnh Pháp lần thứ 20.

Vì sao Marsupilami trở thành “tượng đài tuổi thơ” của bao thế hệ khán giả Việt? - Ảnh 1.

Vì sao Marsupilami trở thành “tượng đài tuổi thơ” của bao thế hệ khán giả Việt? - Ảnh 2.

Cảnh trong phim Siêu quậy Marsupilami

Tái xuất chân thực, cực “quậy” sau hơn một thập kỷ

Sau 14 năm kể từ thành công của Alain Chabat, đạo diễn Philippe Lacheau cùng "biệt đội" hài hước của mình đã chính thức đưa linh vật này trở lại trong dự án Siêu quậy Marsupilami. Đây không phải hậu truyện mà là một phiên bản hoàn toàn mới, được xây dựng với tâm huyết tái hiện lại thế giới của Franquin một cách chân thực nhất.

Một trong những điểm ấn tượng nhất của Siêu quậy Marsupilami chính là việc chú trọng vào sự chân thực, như thể Marsupilami là một sinh vật có thật ngoài đời. Khác với nhiều bộ phim hiện đại ưu tiên CGI khác, đoàn phim của Lacheau đã kết hợp giữa kỹ xảo và rối cơ khí để tạo nên nhân vật kinh điển này.

Đội ngũ của chuyên viên Nicolas Herlin đã chế tạo một con rối Marsupilami (với biệt danh là "Bibi") cực kỳ sống động, có khả năng cử động và thậm chí là… thở. Từ đó, mô hình này giúp các diễn viên có cảm xúc thật, tương tác dễ dàng hơn trên trường quay. Thêm vào đó, ekip còn tận dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt của iPad để giúp con rối sao chép các biểu cảm của diễn viên trong thời gian thực. Sự kết hợp này mang lại cho Marsupilami một "linh hồn" và phép màu mà hiệu ứng hình ảnh chưa chắc làm được.

Trong Siêu quậy Marsupilami, nhân vật trung tâm không chỉ là chú thú đốm quen thuộc mà còn là mối liên kết đặc biệt với một cậu bé tên Léo (do Corentin Guillot thủ vai). Nhân vật này gợi nhớ đến cậu bé Leo Newman trong bản hoạt hình năm 2000, khi đây là người bạn thân nhất của Marsupilami và có cá tính tinh nghịch, giỏi công nghệ. Xuyên suốt phim, Marsupilami là một người bạn thực thụ, cùng chơi đùa và chia sẻ những khoảnh khắc tâm sự lẫn trưởng thành với Léo.

Siêu quậy Marsupilami hứa hẹn là một bữa tiệc điện ảnh dành cho mọi thế hệ chứ không chỉ riêng khán giả nhí. Đây chắc chắn là dịp để người lớn được sống lại ký ức tuổi thơ, khi còn ngồi trước màn hình tivi để hóng chờ gia đình hoang dã này, đồng thời hòa cùng thế hệ mới để làm quen với một trong những nhân vật đáng yêu nhất lịch sử truyện tranh.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.