Những người trong cuộc thay đổi như thế nào sau vụ việc cháu bé tử vong trên xe bus do bị bỏ quên?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/08/2019 19:21 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay, phóng viên đã theo chiếc xe bus chở học sinh một trường phổ thông ở Hà Nội đến trường, để xem những người trong cuộc suy nghĩ như thế nào về những gì đã xảy ra.

Những người trong cuộc thay đổi như thế nào sau vụ việc cháu bé tử vong trên xe bus do bị bỏ quên? - Ảnh 1.

Trên chuyến xe bus số 7 đưa đón học sinh của trường phổ thông Marie Cuire Hà Nội, ngoài lái xe, bao giờ cũng có một người nữa được gọi là Trưởng xe làm nhiệm vụ đón, tiễn và quản lý học sinh trong suốt hành trình. 

Những học sinh đầu tiên lên xe lúc 6h30. Khoảng thời gian sớm như vậy nên chuyện trẻ ngủ gật trên xe là bình thường. Nhưng từ sáng 7/8, nhiều bé được dặn dò không ngủ trên xe nữa. Sự lo lắng của bố mẹ truyền sang cả trẻ nhỏ.

Xe liên tục vào các điểm đón. Thời gian để đón và trả trẻ lên xe thường rất nhanh vì chỉ chậm một chút thôi cũng có thể gây tắc đường. Cũng vì thế, chuyện mất an toàn trong quá trình lên xuống, đón trả rất dễ xảy ra nếu tài xế và trưởng xe không cẩn thận hoặc thiếu kinh nghiệm. Với một người làm việc lâu năm như chị Kim Anh (Trưởng xe bus số 7, Trường Phổ thông Liên cấp Marie Cuire), sự việc xảy ra ở trường Gateway là bài học xương máu cho chị. 

Mỗi ngày, chỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội có hàng nghìn chiếc xe đưa đón học sinh lưu thông, mang trên đó sự an toàn và tính mạng của hàng chục nghìn học sinh. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước