Chàng trai lưu giữ âm thanh sáo trúc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 14:00 GMT+7

VTV.vn - Không cần lời lẽ mà ai cũng có thể cảm nhận được, yêu mến và đắm say. Đó là niềm vui chung của những người yêu và gắn bó với sáo trúc.

Làm quen với sáo khi mới là cậu bé 8 tuổi, anh Nguyễn Văn Mão có biệt danh "Mão Mèo" bắt đầu chia sẻ với mọi người cách chơi sáo bằng những clip tự tạo trên Youtube, hay các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ sáo trúc Hà Nội.

"Mình không có thời gian để trực tiếp dạy từng người, thế nên mình đã tạo các video clip trên Youtube để dạy cách thổi sáo", anh Nguyễn Văn Mão - Chủ tịch Câu lạc bộ sáo trúc Hà Nội chia sẻ.

Khởi nghiệp từ chính đam mê của mình, anh Mão đã mở xưởng sản xuất và cho ra lò các sản phẩm mang thương hiệu sáo trúc Mão Mèo. Từ những nguyên liệu thô sơ, cong vẹo phải trải qua hàng chục công đoạn như chọn nguyên liệu, cắt khúc, khoan lỗ, chuốt lỗ, thử âm,… mới ra được một sản phẩm có hình thức đẹp và âm thanh hay.

Không chỉ được biết đến nhiều ở trong nước, hiện nay sáo trúc Mão Mèo còn có mặt tại thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Những việc làm của anh chàng có biệt danh "Mão Mèo" là một minh chứng cụ thể cho tình yêu với loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam. Và tình yêu ấy đã được lan tỏa.

Biểu diễn nhạc Jazz bằng nhạc cụ dân tộc Biểu diễn nhạc Jazz bằng nhạc cụ dân tộc

VTV.vn - Hãy cùng đến gặp gỡ một nghệ sỹ đặc biệt, biểu diễn nhạc jazz bằng cây đàn nhị đã gắn bó hơn 20 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

sáo trúc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước