Người Việt tại Mỹ tự tin vào chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam

Theo VOV-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 07:14 GMT+7

Đánh bại U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vô địch ở sân chơi châu lục (Ảnh: Thành Lương/VOV)

VTV.vn - Người dân Việt Nam trên khắp nước Mỹ đang mong chờ theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan với hy vọng về một chiến thắng.

Chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ diễn ra trận chung kết U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan. Hòa chung không khí sôi động của các cổ động viên trong nước, người Việt Nam trên khắp thế giới và ở Mỹ nói riêng đang rất tự hào và tự tin về một chiến thắng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Cũng giống như ở trong nước, chủ đề của các cuộc nói chuyện của người Việt Nam tại Mỹ trong mấy ngày qua đều xoay quanh thành tích của đội tuyển Việt Nam tại giải U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc. Ai cũng tự hào và phấn khởi với thành công vượt quá mong đợi của đội tuyển U23 Việt Nam, lần đầu tiên trong lịch sử không chỉ của bóng đá Việt Nam mà của toàn khu vực Đông Nam Á.

Anh Linh, sinh viên một trường đại học thuộc bang Virginia, tâm sự: "Là một người yêu bóng đá và chơi bóng đá, tôi cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng khi mà đội tuyển U23 nước nhà được vào tới vòng chung kết. Vào tới vòng bán kết hạ Qatar đã là một điều vô cùng lớn rồi mà lần này các em còn tiến sâu vào vòng chung kết nữa. Phía bên này, các bạn sinh viên đã có một event cho sáng thứ Bảy. Tối thứ Sáu, các bạn sẽ tụ tập lại, chuẩn bị màn ảnh lớn kết nối với Internet để cùng nhau theo dõi đội tuyển nước nhà thi đấu. Mọi người đều có kế hoạch cho ngày thứ Bảy nhưng ai cũng cố gắng tranh thủ để theo dõi các em thi đấu trận chung kết. Việt Nam vô địch, Việt Nam cố lên!".

Cùng chia sẻ quan điểm trên, anh Trần Thanh Tùng cho biết anh rất tự hào và có niềm tin lớn đối với đội tuyển U23 Việt Nam: "Thực sự là từ trước tới giờ tôi không bao giờ nghĩ Việt Nam có thể đánh bại được Iraq và lại tiếp tục vào tới trận bán kết gặp đội tuyển Qatar thì nói thật đối với tôi lúc đấy thắng thua không còn quan trọng nữa. Tôi thấy đó là một bước tiến rất dài của đội tuyển Việt Nam. Tôi thực sự khâm phục tinh thần của các cầu thủ. Tới thời điểm này, trước trận chung kết, tôi có một niềm tin rằng Việt Nam có thể thắng được U23 Uzbekistan. Niềm tin của tôi xuất phát từ tinh thần dân tộc, con người Việt Nam".

Người dân Việt Nam trên khắp nước Mỹ đều đang mong chờ theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan với hy vọng về một chiến thắng cho đội tuyển nước nhà.

Nhà báo Đặng Thị Thu Huyền chia sẻ: "Với tôi thì bất kể Việt Nam có đạt được kết quả như thế nào thì tôi cũng đã cảm thấy tự hào, rất hài lòng rồi. Nhưng với niềm tin của tôi, tôi nghĩ cũng giống như tất cả các cổ động viên trong nước và xa xứ nhưng vẫn theo sát đội tuyển Việt Nam, tôi tin rằng ai cũng mong muốn và chờ đợi một chiến thắng của đội tuyển Việt Nam vào trận chung kết này. Tôi và ông xã đã huy động, kêu gọi tất cả anh em tụ tập tại một địa điểm để cùng nhau cổ vũ. Tôi còn chuẩn bị lá cờ đỏ sao vàng để chờ đợi giây phút chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để chúc mừng đội tuyển của chúng ta".

Không khí phấn khởi và niềm tự hào dân tộc đang trào dâng trong mỗi người dân Việt Nam trên nước Mỹ và xin chúc chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về đội tuyển U23 của chúng ta.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước