Vụ thảm sát Mỹ Lai vẫn ám ảnh các cựu binh Mỹ

Hoàng Linh - Văn Tùy (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 15/03/2018 15:47 GMT+7

VTV.vn - Dù không phải là lần đầu tiên đến với khu chứng tích Sơn Mỹ, nhưng những hình ảnh và câu chuyện của 50 năm trước vẫn ám ảnh những cựu binh Mỹ này.

Trong những ngày này, hàng ngàn đoàn khách trong và ngoài nước đang về với Khu chứng tích Sơn Mỹ, Quảng Ngãi để tưởng niệm 50 năm sự kiện thảm sát Mỹ Lai, trong đó không thể không kể tới những đoàn cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Họ tới để một lần nữa đối diện với một phần lịch sử của mình và ngẫm nghĩ về bài học đã dằn vặt họ gần như suốt cả cuộc đời.

Ông Frank Corran - Cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam nói: "Lúc đó chúng tôi là những đứa trẻ ngốc nghếch cầm trên tay súng đạn, chúng tôi được nói là phải đi giết người. Đó là từ những bộ phim chúng tôi xem, những điều vô nghĩa mà người ta nói là đất nước của tôi tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng sự thực lại trái ngược hoàn toàn với điều đó".

Trong suốt 25 năm qua, ông Mike Boehm cùng với các cựu binh Mỹ đã vận động và quyên góp từng đồng tiền từ những nhà hảo tâm và của chính mình để giúp phụ nữ nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Cảm động trước nghĩa cử tốt đẹp, tình cảm chân thành của ông, nhiều chị em nghèo Quảng Ngãi trìu mến hay gọi cựu binh Mỹ này là "Ông Mai phụ nữ". Hội phụ nữ đã kết nạp ông Mike là hội viên danh dự Hội phụ nữ tỉnh.

Ba trường tiểu học và 57 nhà tình thương, hơn 3.000 các khoản vay vi mô cho phụ nữ ở Sơn Mỹ cũng như 14 ngôi làng khác ở các khu vực còn nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi. Đó là những gì Mike và những người cựu binh đã làm được để hàn gắn vết thương chiến tranh.

Năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng những người cựu binh này tự nhủ khi nào mình còn sống thì đều đặn sẽ trở lại Quảng Ngãi, tình nguyện làm cầu nối bạn bè quốc tế chung tay xoa dịu đau thương ở mảnh đất này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước