Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Viết tiếp lời tri ân", phát trực tiếp trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo và Fanpage VTV Times.
Đây cũng là hành trình trở về với những ký ức chiến tranh còn nguyên vẹn trong mỗi gia đình, mỗi nhân chứng. Qua lời kể của các cựu chiến binh, nhà báo, nghệ sĩ và thân nhân liệt sĩ ở nhiều miền của đất nước, chương trình khắc họa sự hy sinh của những người đã lên đường vì độc lập, tự do; đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử và chăm lo người có công với cách mạng.
Hành trình đi tìm lời hồi đáp
Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tinh thần cách mạng đã ngấm sâu vào từng mái nhà. Gia đình anh Vũ Thanh Hải là một ví dụ điển hình khi có Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Sử cùng người cha từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và hai người chú ruột là liệt sĩ. Trong đó, câu chuyện về người chú - Liệt sĩ, Nhà báo Vũ Thanh Tùng luôn khiến anh trăn trở nhiều nhất.
Trước khi xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ giai đoạn 1967-1968, liệt sĩ Vũ Thanh Tùng từng là thanh niên xung phong xây dựng khu kinh tế mới tại vùng núi phía Bắc và có thời gian công tác tại Báo Thể dục Thể thao (1960-1963). Là người trực tiếp thờ cúng và tiếp nhận túi kỷ vật của chú, anh Hải vẫn cẩn thận cất giữ từng bài báo, truyện ngắn cùng cuốn sổ nhật ký ngả màu.
Ngay trang đầu tiên của cuốn nhật ký, người chiến sĩ - nhà báo năm ấy đã viết nên lý tưởng sống của đời mình: "Tôi sẽ ghi tất cả những gì theo sự chỉ đạo của trái tim tôi. Vì trái tim tôi là của nhân dân".
Sau nhiều năm kiên trì kết nối, anh Hải gặp được 5 đồng đội cũ của chú. Qua lời kể của vị đại đội trưởng năm xưa, gia đình mới biết liệt sĩ Vũ Thanh Tùng hy sinh vào cuối năm 1969 trong một trận bom tại ngã ba Cục Chánh (Bình Phước cũ), khác với mốc thời gian năm 1972 ghi trên giấy báo tử. Tuy nhiên, do địa hình chiến trường xưa đã thay đổi và thiếu sơ đồ chính xác, đến nay gia đình vẫn chưa thể tìm thấy hài cốt, mới chỉ mang được nắm đất từ nơi ông ngã xuống về với quê nhà.
Anh Vũ Thanh Hải nghẹn ngào: "Bản thân tôi cùng gia đình luôn đau đáu một niềm hy vọng. Mong rằng qua chiến dịch xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Đảng và Nhà nước, gia đình sẽ sớm có cơ hội tìm lại được người thân của mình".
Hiện thực hoá giấc mơ đoàn tụ
Cùng chung niềm đau đớn và khắc mòn chờ đợi là gia đình liệt sĩ Phan Viết An. Với anh Hiệp (con trai liệt sĩ), ký ức về cha chỉ được dựng xây qua lời kể và sự tưởng tượng. Ngày cha lên đường chiến đấu, mẹ anh đang mang thai anh ở tháng thứ 7. Hơn một năm sau khi cất tiếng khóc chào đời, anh mới được cha về thăm một lần duy nhất. Rồi mọi hy vọng về một ngày đoàn tụ vĩnh viễn khép lại khi giấy báo tử gửi về. Liệt sĩ Phan Viết An đã hy sinh trong một trận bom khi đang làm nhiệm vụ đưa đón lực lượng vào chiến trường.
Dù hiện nay tên của liệt sĩ Phan Viết An đã được trang trọng khắc ghi tại Đền thờ Liệt sĩ An Biên (TP Hải Phòng), nhưng hành trình tìm kiếm hài cốt của ông vẫn gian nan. Chị Bùi Thị Ngọc Oanh (con dâu liệt sĩ) cho biết, chồng chị từng lặn lội khắp các Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh phía Nam nhưng đều chưa có kết quả. Mọi hy vọng của gia đình giờ đây đặt trọn vào việc thu nhận mẫu ADN trong chiến dịch tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ quy mô toàn quốc.
Xuất hiện tại chương trình cùng con trai Phan Viết Tiến (cháu nội liệt sĩ), chị Oanh trải lòng về ước mong cháy bỏng suốt nhiều thập kỷ: ước sao gia đình có được một bức ảnh chụp chung đầy đủ các thế hệ.
Thấu hiểu nguyện vọng ấy, chương trình đã mang đến một bất ngờ thiêng liêng từ nhóm phục chế ảnh Skyline. Không chỉ tái hiện sống động diện mạo của liệt sĩ Phan Viết An, bức ảnh kỷ vật còn được tích hợp hiệu ứng chuyển động chân thực, trao tận tay gia đình bức hình đại gia đình đông đủ.

Nghẹn ngào nhìn ngắm khuôn mặt người cha chồng lần đầu hiện hữu rõ nét, chị Oanh xúc động: "Sự chuyển động của những người trong ảnh mang lại cảm xúc rất lớn... Giúp gia đình nhìn vào đấy để sống tốt hơn, noi theo sự hy sinh của cha anh".
Bạn Phan Viết Tiến, người cháu mang cái tên gửi gắm ước nguyện nối tiếp truyền thống gia đình, cũng không giấu được giọt nước mắt: "Con cảm ơn đội ngũ sản xuất đã giúp con lần đầu tiên được nhìn thấy mặt ông rõ ràng đến thế".

Khép lại những giây phút giao lưu lắng đọng, đại diện các gia đình liệt sĩ đã cùng tiến lên sân khấu tiếp nhận những bức ảnh phục chế được trang trọng bọc trong lá cờ Tổ quốc, món quà tri ân do đại diện Đoàn Thanh niên VTV và nhóm Skyline trao tặng.


Những câu chuyện khiến khán giả không khỏi xúc động, nghẹn ngào.
Mỗi kỷ vật được trao đi không chỉ xoa dịu những nỗi đau chưa lành sau chiến tranh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về trách nhiệm của những người làm truyền hình: Dùng công nghệ, trái tim và lòng biết ơn để tiếp tục viết nên những câu chuyện tri ân, giữ cho ký ức của dân tộc luôn sống mãi cùng thời gian.
Bình luận (0)