Vòng tay ấm nơi biên cương

Ban Thời sự

28/01/2026 22:38 GMT+7

VTV.vn - Tại các bản làng biên giới Sơn La, mô hình “Con nuôi Biên phòng” đang trở thành điểm tựa, mang đến mái ấm, tri thức và hy vọng cho trẻ em khó khăn.

Tại nhiều bản làng biên giới xa xôi, không ít trẻ em lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng vòng tay cha mẹ, thiếu điều kiện học tập và sinh hoạt tối thiểu. Nhưng cũng chính ở những nơi gian khó ấy, có những “ngôi nhà đặc biệt” – nơi các em được nuôi dưỡng, dạy dỗ bằng cả tình thương và kỷ luật của những người lính biên phòng. Từ đây, mô hình “Con nuôi Biên phòng” không chỉ giúp các em có cơ hội đến trường mà còn mở ra một tương lai vững vàng, ấm áp hơn.

Đã hơn 6 năm, hai anh em Sồng Lao Cường và Sồng Lao Việt được đón về làm “con nuôi” tại Đồn Biên phòng Chiềng On, tỉnh Sơn La. Từ khi về sống cùng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng, cuộc sống của các em dần thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Chia sẻ về những ngày đầu ở đồn, em Sồng Lao Cường, dân tộc Mông, con nuôi biên phòng Đồn Biên phòng Chiềng On, cho biết em vào đây từ khi còn chưa nói sõi tiếng Việt. Qua thời gian, các em dần quen với nếp sống mới – có giờ giấc sinh hoạt rõ ràng, có những bữa cơm đủ đầy, có người nhắc nhở học bài và dạy cách sống nề nếp, tự lập.

Vòng tay ấm nơi biên cương - Ảnh 1.

Còn với em Sồng Lao Việt, môi trường sống tại đồn biên phòng đã giúp em được học tập, rèn luyện nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Không chỉ được đến trường đều đặn, hai anh em còn tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt tập thể, lao động phù hợp với lứa tuổi, vui chơi và rèn luyện thể chất.

Theo Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, các cán bộ, chiến sĩ luôn xác định phải đặt mình vào vai trò của những người cha, người chú, người anh trong gia đình để gần gũi, chia sẻ và đồng hành cùng các cháu. Qua đó, tạo cho các em cảm giác được sống trong chính ngôi nhà của mình, không có khoảng cách giữa đồn biên phòng và các con nuôi.

Với các chiến sĩ biên phòng, việc chăm sóc, nuôi dạy các em không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình thương. Mỗi bước trưởng thành của các con nuôi biên phòng cũng chính là niềm vui chung của cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Vòng tay ấm nơi biên cương - Ảnh 2.

Vòng tay ấm nơi biên cương - Ảnh 3.

Vòng tay ấm nơi biên cương - Ảnh 4.

Theo Thượng tá Đào Mạnh Tưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, chương trình “Con nuôi Biên phòng” hướng tới mục tiêu lâu dài là tạo điều kiện để các em sau khi hoàn thành chương trình phổ thông có thể tiếp tục học nghề, học chuyên nghiệp, từ đó có việc làm ổn định trong tương lai. Để chương trình phát huy hiệu quả bền vững, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho các cháu.

Mô hình “Con nuôi Biên phòng” không chỉ mang lại một mái ấm cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới, mà còn gieo những hạt mầm hy vọng, để từ nơi biên cương Tổ quốc, tương lai của các em được bắt đầu bằng niềm tin và yêu thương.

Tin liên quan

Từ biên cương, trọn vẹn niềm tin yêu với Đảng

Từ biên cương, trọn vẹn niềm tin yêu với Đảng

VTV.vn - Sáng nay, đồng bào các dân tộc vùng biên Tuyên Quang trang nghiêm theo dõi Lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng, gửi trọn niềm tin, kỳ vọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.