Bà ngoại trèo dừa ở Trà Vinh

Lan Anh (VTV9)Cập nhật 10:51 ngày 05/06/2020

VTV.vn - Ở Trà Vinh có một cụ bà gần 80 tuổi nhưng vẫn có thể trèo dừa hái trái. Một công việc đặc thù mà ngay cả thanh niên Miền Tây không phải ai cũng làm được.

Ở Miền Tây, Trà Vinh là địa phương có diện tích trồng dừa lớn thứ hai sau Bến Tre. Nhưng nếu xét về tuổi đời, tuổi nghề gắn bó với cây dừa, cụ Nguyễn Thị Đầm được xếp vào trường hợp hiếm gặp. Bà là phụ nữ trèo dừa lớn tuổi nhất vùng, với hơn 60 năm theo nghề.

Để trèo cây dừa hái trái, đầu tiên bà cụ tước vài cọng dây chuối để bện sợi nài. Dân miền Tây vẫn hay làm vậy mỗi khi leo trèo các loại cây thân tròn, không nhánh. Nài phải chắc chắn, cách trèo cũng phải đúng kỹ thuật. Vì sự an toàn, chúng tôi chỉ để bà trèo cây dừa thấp nhất trong vườn. Có chút thấp thỏm, nhưng có lẽ ai cũng phải ngưỡng mộ cụ Đầm vì đôi tay chắc và đôi chân khỏe.

Miệng nói không sợ, nhưng thật ra, bà đã từng không còn sự chọn lựa. Nhà nghèo, không ruộng đất, bà phải đi buôn dừa kiếm sống, nuôi 3 đứa con, chứ làm phụ nữ đâu ai muốn gắn bó với cái nghề chênh vênh, đánh đu cùng số phận.

Hiện nay, cụ Đầm ở cùng người con trai út, cũng làm nghề hái dừa. Cuộc sống không mấy dư dả, nhưng an yên. Tài sản quý nhất của bà chính là sự rắn rỏi và tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Ngấp nghé tuổi 80, bà vẫn nhanh nhẹn, chủ động trong mọi việc. Thôi không trèo cây nữa bà chuyển sang chuốt cọng dừa bó chổi. Một tháng 100 ký, bà nhận tiền công 200.000 đồng. Bà nói: Đồng tiền của người nghèo luôn có mệnh giá riêng. Nó không nằm ở con số mà quyết định bởi sự cố gắng vươn lên và tinh thần hăng say lao động./.

Người đàn ông 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa Người đàn ông 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa

VTV.vn - Ở tỉnh Bến Tre, với 50 năm mưu sinh bằng nghề trèo dừa, ông Tư Hiếu đã nuôi sống cả gia đình, cho các con ăn học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.