Bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở TP.HCM thoát chết kỳ diệu

Nhật Phương - Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 18:15 ngày 23/07/2019

Chung cư xảy ra vụ bé trai bị rơi từ tầng 12 xuống đất thoát chết thần kỳ. (Ảnh: Báo Người đưa tin)

VTV.vn - Một bé trai 5 tuổi ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM đã bị rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất.

Bé trai 5 tuổi may mắn rơi vào lùm hoa, không chạm nền bê tông, không dẫn tới tử vong. Người mẹ trẻ này cho biết, trong lúc chị đang bận làm việc nhà, có thể bé đã trèo qua máy giặt ngoài ban công căn hộ chơi đùa và xảy ra sự cố. Qua điều trị, tình trạng bé đã tốt hơn.

Tuy nhiên, vụ việc trên một lần nữa là hồi chuông cảnh báo khi sống tại chung cư. Đã có rất nhiều trường hợp trẻ gặp nạn không chỉ do thiết kế căn hộ mà còn vì cha mẹ thiếu cảnh giác, bất cẩn. Vào giữa năm 2018, một bé gái 4 tuổi đã rơi từ tầng 7 chung cư và may mắn được cứu sống. Chỉ vài tháng sau, một bé gái 5 tuổi sống tại quận 2 rơi từ tầng 9 chung cư xuống đất và tử vong.

Để chủ động phòng tránh, cư dân sống tại chung cư nên đặt chốt an khóa an toàn tại các cửa sổ, cửa chính, ngoài ra có thể dùng lưới rào lan can, quây phần trước ban công, cửa sổ. Với giải pháp kỹ thuật, nên kiểm tra lan can ban công cao từ 1,4m trở lên, khoảng cách giữa các thanh chắn không rộng quá 10cm. Cửa sổ phải có chấn song hoặc lưới an toàn, chiều cao từ mặt sàn lên bậu cửa sổ từ 1,6m trở lên.


Vụ việc trẻ rơi từ chung cư: Lỗ hổng 'chết người Vụ việc trẻ rơi từ chung cư: Lỗ hổng "chết người' của nhà chung cư

VTV.vn - Cửa sổ chung cư không có chấn song, ban công không rào chắn giống như một cái bẫy chết người nhưng vì nhiều nguyên nhân, những cái bẫy này vẫn bỏ ngỏ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.