Bị hàng xóm hành hung đến thương tật, người bị hại chờ chính quyền vào cuộc

Trần Quyết (VTV9)Cập nhật 09:26 ngày 26/08/2019

VTV.vn - Bị hàng xóm hành hung đến thương tật, mặc dù đã báo Công an và cung cấp hình ảnh chứng cứ nhưng suốt hơn 8 tháng qua không thấy đối tượng hành hung bị xử lý.

Phản ánh về đường dây nóng số 9, Bà Bùi Thị Phàn sinh năm 1960 ở địa chỉ 483 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10 bị thương tật 20% và vợ chồng con trai bà Phan thương tật 7% và 6%, sau khi bị hàng xóm là ông Trần Quốc Dũng và con gái dùng kệ dắt xe làm bằng gỗ đánh vào người. Những hình ảnh này do camera an ninh của gia đình bà Bùi Thị Phàn ghi lại được vào trưa ngày 22/12/2018.

Mâu thuẫn xảy ra khi gia đình bà Phàn rửa bùn đất trên vỉa hè do công trình thi công cống thoát nước phía trước nhà làm vào đêm hôm trước để lại. Thấy nước bẩn tràn trên đường Tô Hiến Thành sang trước nhà, ông Dũng đã yêu cầu nhà bà Phàn quét dọn nhưng con trai bà là Nguyễn Hoàng Nghĩa không đồng ý vì cho rằng nước chỉ ở dưới lòng đường. Hơn nữa, trước đó nhà ông Dũng cũng làm tương tự nhưng không quét dọn. 

Đã hơn 1 lần camera an ninh nhà bà Phàn ghi lại được cảnh ông Dũng dùng cây đập vào cửa và thềm gạch trước nhà. Trước bức xúc này, điều gia đình bà Phàn thắc mắc là vụ việc đến nay đã hơn 8 tháng mà không ai bị xử lý và gia đình khẩn thiết sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn cho gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.