Cửa hàng 0 đồng, ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 09:26 ngày 04/08/2019

VTV.vn - Cửa hàng 0 đồng tại quận Tân Bình, TP.HCM, nơi những ai thiếu thốn có thể đến lấy, và những người có đồ dư, muốn ủng hộ có thể cho đi.

Quần áo, mũ nón, đồ chơi trẻ em, hầu như bất cứ nhu yếu phẩm nào, cửa hàng này cũng "bán" đủ cả, chỉ có điều, chủ sạp bán bằng tấm lòng, người mua trả bằng nụ cười hạnh phúc. Đây không phải lần đầu tiên cửa hàng 0 đồng mở cửa, năm 2016 cửa hàng đã mở vài lần nhưng hiếm người biết tới, tặng đồ, nhưng từ đầu năm nay, 1 người trông thấy chụp ảnh đăng lên mạng xã hội khiến cửa hàng tấp nập người tới quyên góp hơn trước. Mỗi sáng cửa hàng đón hơn 100 chiếc xe máy chở đồ được tặng, nhưng không phải tất cả trong số đó đều dùng được.

Cửa hàng 0 đồng chính là nơi mà mọi nguồn hảo tâm khắp đất nước biết đến, trao gửi tấm lòng, để từ đó lan tỏa niềm vui tới không chỉ người trong thành phố, mà cả những chuyến xe tới vùng sâu, vùng xa. Hàng ngày, cửa hàng lại có từ 4 - 5 người tình nguyện túc trực ở đây để hỗ trợ người thiếu thốn. Bởi thế, nơi đây lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng người cho, người lấy, và cả những nụ cười hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.