Dịu dàng góc phố hoa giấy

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 13:20 ngày 16/02/2020

VTV.vn - Mỗi ngày bước chân ra đường là một con phố rợp mát với những màu hoa, cánh hoa mềm mại. Có một nơi như thế ở thành phố Nha Trang, đó chính là góc phố hoa giấy.

Hàng hoa giấy được trồng dọc theo con đường từ hơn 10 năm trước. Đến lúc này, gốc cây nào cũng vững chãi, gió biển có mặn mòi mấy, nắng biển có gay gắt mấy thì cả hàng cây vẫn nở hoa.

Đây là đường Bạch Thái Bưởi, bên cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang. Nhưng giờ thì ai cũng gọi là con đường hoa giấy, như một cách định danh cho một con đường mà quanh năm, lúc nào cũng nhuộm đỏ, nhuộm hồng màu hoa giấy.

Với người miền biển, chẳng mấy ai lạ lẫm với hoa giấy. Thân thuộc là thế nhưng cứ hễ nhìn hoa giấy thì hầu như ai cũng thích. Người thì thích màu hoa giấy rực rỡ mà vẫn dịu mát. Người thì thích những cánh hoa mỏng như ai đó đã cắt ghép từ những mảnh giấy mà ra.

Dẫu nằm bên biển, gần chợ cá ồn ã, nhưng êm đềm lại là những gì thuộc về con đường hoa giấy. Một phần con đường này không có nhiều xe qua lại, một phần hoa giấy đã kết dệt thành một nhà vòm bao bọc con đường.

Người dân sống ở con phố hoa giấy may mắn khi quanh năm được thụ hưởng không gian sống trong trẻo và êm đềm. Đó như là quà tặng quý giá của hàng hoa giấy mà có lẽ không phải khu phố nào ở đô thị tấp nập cũng có được.

Đây vẫn luôn là góc phố dịu dàng. Sự dịu dàng bắt đầu từ hàng hoa giấy đã làm xao lòng biết bao người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.