Dốc lòng dạy trẻ làm người

Quốc Minh (VTV9)Cập nhật 09:27 ngày 27/07/2019

VTV.vn - Cảm động với câu chuyện người thương binh tại tỉnh An Giang dốc lòng dạy trẻ làm người suốt gần 25 năm qua.

Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ông Nguyễn Hữu Thời vẫn luôn giữ những lời thề thiêng liêng của anh bộ đội cụ Hồ, đó là suốt đời chiến đấu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Gần một phần tư thế kỷ qua, một người thương binh hạng 2/4 ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã dành hết thời gian và tâm huyết gầy dựng và duy trì lớp học tình thương.

Thời gian nghỉ hè, nên lớp học chỉ có ông Ba Thời lui tới, trong vài ngày nữa, nơi này sẽ lại rộn tiếng ê a đánh vần. Lớp học tình thương của 24 năm qua khởi đầu đầy khó khăn không chỉ về cơ sở vật chất, mà còn ở tâm lý e ngại. Năm đầu tiên chỉ có 4 em theo học, rồi dần dà, mỗi lớp có đến vài chục em như bây giờ.

Khu vực ông sống, trước kia từng là điểm nóng về an ninh trật tự, trẻ con không có điều kiện học hành nên dễ sa ngã. Nhờ kiên trì vận động và hỗ trợ các em đến lớp, ông Nguyễn Hữu Thời đã kéo các em ra khỏi vòng vây của trò chơi điện tử và những cám dỗ khác để học điều hay lẽ phải và ông luôn dốc hết lòng mình dạy trẻ nên người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.